Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2009

TIN BUỒN

- Được tin Bác An là thân mẫu của bạn Nguyễn Thanh Bình (Bình tổng) đã từ trần tại quân y viên 354
- Lễ viếng từ 8h tại nhà tang lễ bệnh viện 354, đường Đốc ngữ, Hà nội.
- Bạn Trỗi K7 chia buồn với Thanh Bình và Gia đình
- Khóa 7 tập trung viếng vào 9h 30 ngày 9/01/2009 ( thứ sáu ).
Kính báo

 

18 nhận xét:

  1. Xin chia buồn với Bình "tổng" và gia đình.

    Trả lờiXóa
  2. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới TB và gia đình.

    Trả lờiXóa
  3. Chia buồn cùng bạn Bình.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  4. K7 Sg xin chia buồn cùng Bình "tổng" và gia đình !

    Trả lờiXóa
  5. Xin chia buồn cùng Bình "tổng" và gia đình!

    Trả lờiXóa
  6. Từ phương trời xa, xin gửi lời chia buồn tới bạn và gia đình!

    Trả lờiXóa
  7. Lời cảm ơn các bạn Trỗi K7

    Nguyễn Thanh Bình B1 - K7 (Sài Gòn) xin gửi tới các bạn K7 trong Nam, ngoài Bắc lời cảm ơn chân thành vì đã gửi tới tôi và gia đình lời chia buồn sâu sắc khi biết tin mẹ tôi từ trần.
    Xin cảm ơn Khắc Việt và Vũ Anh đã quan tâm đến tôi. Sau đám tang mẹ tôi, tôi sẽ ở Hà Nội vài ngày, rất mong được gặp lại các bạn K7 Hà Nội để ôn lại những ngày ấu thơ.

    Trả lờiXóa
  8. Trước tiên tôi xin chia buồn với anh Bình và gia đình.
    Sau xin fép hỏi riêng: Có lẽ a Bình là em trai chị Chung BS viện 108 (vợ anh Võ Đăng Thanh K2, Ban Cơ yếu CP). Nếu ko fải mong lượng thứ.
    Vinhnq K8

    Trả lờiXóa
  9. Đúng như bạn Vinhnq đã comment, tôi chính là em chị Chung, nguyên chủ nhiệm khoa Vi Sinh Vật, Bệnh Viện 108

    Trả lờiXóa
  10. Xin chia buồn cùng gia đình Bình tổng.

    Trả lờiXóa
  11. le vieng me binh tong tu 7 gio 30 den 8 gi0 45 tai nha tang le vien quan y 354 . 9 gio 30 bat dau di quan .cac ban troi den vieng phai den nha tang le truoc 8 gio 30 ngay 9-1-2009

    Trả lờiXóa
  12. Xin chia buồn cùng Gia đình Bình tổng. Đề nghị Anh em K7 có mặt đúng8giờ tại cổng BV 354.

    Trả lờiXóa
  13. Nếu đúng là anh Phương Bình, là bố của con trai Hạ Hồng Hà thì các bạn khoá 8 cũng có mặt đi viếng chứ? Mình ở xa nên không đến viếng bác được, xin chia buồn cùng anh Phương Bình và Hồng Hà.

    Trả lờiXóa
  14. Bình này là Nguyễn Thanh Bình, Thái nhầm đó. Sáng nay tôi cũng vừa đi viếng cụ (Mẹ vợ của Sếp mà.

    Trả lờiXóa
  15. Phương Bình là "Việt kiều Pháp",hiện có mấy ha đất đang canh tác ở Miền tây(hình như ở Kiên giang?)ko biết tình hình bạn mình có khá lên tí nào chưa.

    Xin chia buồn tới Bình"tổng"cùng gia đình.

    Gtl

    Trả lờiXóa
  16. thay mặt gia đình cụ Trần Thị Quảng (thân mẫu của Nguyễn Thanh Bình - Bình "Tổng"), tôi xin chân thành cảm ơn các bạn bè gần xa Trỗi K7 đã dành thời gian quý báu đến phúng viếng và đưa tiễn mẹ tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối nếu gia đình còn có những lúc chưa được chu đáo và còn sơ suất xin các bạn các bạn hãy lượng tình thứ lỗi.


    Lâu quá rồi (hơn 35 năm) tôi mới gặp lại các bạn : Trấn Biên, Tráng "mèo"; Dũng "choắt". Còn bạn Hằng bé nhỏ xinh xinh thì từ năm một ngàn chín trăm .... giải tán trường Trỗi mới gặp lại. Trong cái buồn cũng có cái vui vì gặp lại bạn cũ, xa cách nhiều năm nay gặp lại thấy vẫn thân thương !!!

    Trả lờiXóa
  17. Thành thật xin lỗi a Bình vì sự nhầm lẫn!

    Trả lờiXóa
  18. Trời ơi trời ! nhiều BÌNH quá nhầm lẩn tùm lum. có hẳn biệt danh Tổng từ hồi học lớp 2 do anh em quân khu 28 ĐBP đặt cho mà vẫn bị lẫn với Bình khác .THÁI không học cùng khóa bị nhầm là đúng,nhưng mấy anh mấy chị cabẩy mà quên tên cúng cơm của tôi là buồn lắm đó !

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!