Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2009

Sắp Tết

Có lẽ đã thành truyền thống, Tết đến là SG lại có đường hoa Nguyễn Huệ để người dân và du khách thưởng thức và chụp ảnh lưu niệm. Hiện đường NH đang như 1 công trường, khẩn trương thi công trang trí để kịp ngày khai mạc.
Mọi năm không có "vấn đề" gì, hy vọng "sự kiện" giống HN đừng xảy ra để mọi người cùng du xuân trong niềm vui và an lành.
Ảnh: Một góc đường đã trang trí.

14 nhận xét:

  1. Người ta đã có so sánh chuyện "đường hoa" giữa hai thành phố. Và tin là đường hoa SG sẽ vẫn văn minh như mọi năm.

    Trả lờiXóa
  2. À quên, cầu mong sao mấy thằng ăn cướp máy chụp ảnh về quê hết để còn thoải mái chụp ảnh gửi cho AE nữa chứ! Giờ này đi mua dây "bảo hiểm" theo chỉ dẫn của bác TQ chắc cũng khó. Hihi..
    dachoaK7

    Trả lờiXóa
  3. Ông truyền thông nhà tôi có mấy từ trật lấc. Không phải có lẽ mà đương nhiên Tết ở SG là có chợ hoa Ng.Huệ. Cũng không cần hy vọng mà đương nhiên chợ hoa tồn tại đủ, đẹp đến giao thừa sáng ra mồng Một đường phố sạch boong. Ở SG có nhiều chợ hoa để mua bán như chợ hoa Gò Vấp, công viên Gia Định...Còn hội hoa Tao Đàn thì tồn tại tới mồng mấy Tết mới kết thúc, trao giải. Không biết từ khi nào nhưng từ '75 tới giờ đã thấy vậy rồi.

    Trả lờiXóa
  4. @ĐN: Tôi nói "có lẽ" bởi vì CHỢ HOA NH thì đã có từ lâu, nhưng ĐƯỜNG HOA NH, với các kiểu trang trí làng quê, danh lam thắng cảnh thì mới có vài năm sau này. Chợ hoa thì "giải tán" trước giao thừa, còn Đường hoa thì vẫn để cho mọi người ngắm đến tận mùng 4,5 Tết gì đó chứ. Chợ hoa thì do dân các nơi đưa hoa đến bán, xong tự dẹp. Còn đường hoa (trang trí cảnh) thì phải còn phụ thuộc vào khoản duyệt chi kinh phí của Chính quyền, các đơn vị tài trợ, quảng cáo vì chi phí khá lớn. Các khoản chi này, có thể có mà cũng có thể không, bởi thế Đường hoa cũng thế. Chắc ĐN nhầm Chợ hoa với Đường(phố) hoa chăng?

    Trả lờiXóa
  5. SG sẽ không bao giờ có cảnh "vùi hoa,dập liễu"như ở HN!Dù là đường hoa hay chợ hoa.ĐN nói đúng đấy.ĐH chỉ lo bò trắng răng?

    Trả lờiXóa
  6. Đây là xe bò (theo kiểu) miền Đông đây. Mong bác nào (bác TM chẳng hạn) cho một bài nói về xe này.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  7. Các đ/c mình nên để"Mõ truyền thông K"tập sự 1 chút chứ,nêu 1 vấn đề hơi khó nghe có người phản ứng lại là thành công của ông"Mõ"rồi.

    Gtl

    Trả lờiXóa
  8. @datbot: Thấy CN thất nghiệp nhiều quá, không có tiền về quê. Già lẩm cẩm nên hay lo xa.

    Trả lờiXóa
  9. Mai mấy giờ đi Buôn ma thuật(Ban mê thuộc












    Mai mấy giờ đi Buôn ma thuật(Ban mê thuộc)hả ĐH.Chúc chuyến đi thành công và vui vẻ.


    Gtl

    Trả lờiXóa
  10. Gửi ae K7 SG:
    Nghe ae đi Buôn Mê Thuật cho gửi nhắn câu thơ của bác Bút Tre:
    Anh đi công tác Buôn Mê
    Lên chụp một cái rồi anh lại về
    Nhắc ông ĐH chớ mải vui quên nhiệm vụ .
    @VA: mấy người đi đấy, chúc chuyến đi mỹ mãm.

    Trả lờiXóa
  11. Liệu có sự phá hoại phố hoa một cách có ý thức, có tổ chức không? Có lẽ rút kinh nghiệm Bờ Hồ, nên gắn camera theo dõi!

    Trả lờiXóa
  12. Vừa nhọi(nhậu)vớiĐN xong, về nhà thấy KV làm thơ bút trè nên có 1 tí khảo dị cho thêm tí mắm:
    Các ông(VA,ĐH,ĐN,4Ruồi)sẽ đến Buôn ma.
    Nếu xong công việc thì tha hồ nhòi(nhầu,nhậu)

    Gtl

    Trả lờiXóa
  13. @KV: "Bá cáo" đ/c "xếp" hàng (ngành) dọc (bằng thơ):
    -Ba ông "hộ tống" Trưởng ban
    Liên lạc, công tác Sài gàn(gòn)-Buôn mê.
    -Thăm hỏi, quà cáp, xong dzề
    Đưa lên Bờ-lốc,xuân về,tin vui.
    (Biết tin, Lương còi nhắn tôi mời Đoàn về qua Nha trang gặp các bạn nhân dịp lễ đưa ông Táo về Giời-Thời gian ít quá, chắc khó.)

    Trả lờiXóa
  14. Lại thơ khảo dị:
    -Bốn ông đi suốt Ban mê
    -B...(Ban mê)dài dằng dặc,nên quên lối về. (Thăm hồ Lak,lúc về ôg ĐH hỏi đg thế nào lại đi đậu phộng sang Đà lạt)
    -Dọc đường mải miết chụp hinh (Hình)
    -Khi về vợ hét,sao giờ mới vê...(về)

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!