Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Tấm gương K9

Hôm nay, hai mẹ con cháu Đào Thu Hương đã lên đường sang Úc. Chị Hạnh, mẹ cháu Hương là K9 vì vậy mình xin viết đôi dòng về hai mẹ con cô gái du học sinh khiếm thị tòan tài này trên trang Ut.
Cháu Hương là một người khiếm thị có tài và là tấm gương sáng về sự cần mẫn. Khi học đến lớp 4 thì mắt của cháu đã nhìn rất kém. Bà Thanh, khi đó là viện phó viện mắt, mổ mắt cho cháu nhưng ca mổ không thành công nên cháu mù hẳn và phải vào trường dành cho trẻ khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, học lại từ lớp 1. Từ đó cho đến khi hết lớp 9 cháu luôn đạt thành tích cao. Cháu thi đủ điểm vào trường công Kim Liên nhưng không được nhận vào học. Thầy Văn Như Cương đã nhận cháu vào lớp 10 chuyên tóan của trường dân lập Lương Thế Vinh và cháu đã đứng nhất lớp, năm sau cháu chuyển sang 11 chuyên Anh và cũng luôn đứng nhất lớp cho đến hết lớp 12. Cháu được vào thẳng khoa tiếng Anh, ĐH SP HN và đã tốt nghiệp đại học loại giỏi, là thủ khoa xuất sắc năm 2010, là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2010 và 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu tòan quốc 2010. Ra trường, cháu được nhận về làm việc tại một tổ chức phi chính phủ của Mỹ. Sau đó thì vừa đi làm, cháu vừa tham gia các khóa học ở Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và theo học chương trình thạc sỹ tại trường ĐHQGHN mà lẽ ra cuối năm nay cháu sẽ bảo vệ (nếu không có cơ hội đi du học). Trước khi đi Úc, trường ĐHQGHN đã đồng ý cho cháu bảo lưu kết quả để sau một năm rưỡi du học sẽ về bảo vệ luận văn thạc sỹ.
Hương không chỉ giỏi tóan và tiếng Anh mà văn của Hương còn được lấy làm mẫu cho học sinh sáng mắt trường Lương Thế Vinh. Cháu là người sáng lập ra tờ báo Hoa nắng của trường Nguyễn Đình Chiểu, cháu cũng có những tác phẩm vẽ đã đạt giải, cháu còn chơi đàn organ và dẫn chương trình cho các buổi văn nghệ gây quỹ từ thiện cho trẻ khuyết tật. Microsoft đã tôn vinh cháu là "Anh hùng thầm lặng", cháu là "Công dân tòan cầu" và đã từng là nhân vật của "Người Đương Thời". Từ năm lớp 10, cháu bắt đầu được rất nhiều tổ chức và cá nhân giúp đỡ về mặt vật chất và gia đình đã thóat khỏi cảnh nghèo, nhưng bản thân cháu cũng tham gia nhiều công tác xã hội, đặc biệt là những công việc có liên quan đến người khiếm thị.
Tuy nhiên, người mình muốn dành những dòng cuối lại chính là người bạn K9 của chúng ta, mẹ cháu Hương. Là một người phụ nữ tài ba nhưng nghèo, lại thêm con bị khiếm thị, Hạnh đã hy sinh những cơ hội tiến thân để vừa công tác kiếm đồng lương ít ỏi vừa làm đầu bếp, lái xe, làm đôi mắt để con gái có được những thành công mà ai biết cũng phải nể phục. Chẳng có nhiều để kể về chị vì chị luôn lặng thầm hy sinh cho con tỏa sáng. (Mình mà là Microsoft thì sẽ phong cho Hạnh là "Anh Hùng Thầm Lặng", chứ cháu Hương thì đã và đang kêu oang oang rồi.)

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Một số hình ảnh các cuộc biểu tình đập phá tại Bình Dương ngày 13 và 14/5/2014


image

Kẻ thù của người Trung Quốc

Lượm được chuyện này trên FB. Các bác đọc chơi.

(Bài do một trí thức Trung quốc viết.)

Trên thế giới không có nước nào có lịch sử lâu đời như Trung Quốc, không có nước nào có một nền văn hóa không đứt đoạn như Trung Quốc, mà cái văn hóa đó lại đã từng đạt đến một nền văn minh cao độ. Người Hy-Lạp thời nay với người Hy-Lạp ngày xưa chẳng liên quan gì với nhau. Người Ai-Cập cũng vậy. Nhưng người Trung Quốc hôm nay thì đúng là hậu duệ của người Trung Quốc cổ đại. Tại sao một nước khổng lồ như vậy, một dân tộc to lớn như vậy ngày nay lại ra nông nỗi xấu xa ấy? Chẳng những bị người nước ngoài ức hiếp mà còn bị ngay dân mình ức hiếp. Nào là vua bạo ngược, quan bạo nguợc, mà cả dân (quần chúng) cũng bạo ngược.

Thế kỷ thứ XIX, quần đảo Nam Dương - thời nay tức là Đông Nam Á, còn là thuộc địa của Anh và Hà Lan, có một chuyên viên Anh đóng ở Malaysia nói rằng: "Làm người Trung Quốc ở thế kỷ thứ XIX là một tai họa". Bởi vì ông này đã thấy cộng đồng người Hoa sống ở quần đảo Nam Dương giống một lũ lợn, vô tri vô thức, tự sinh tự diệt, tùy thời còn có thể bị sát hại hàng loạt. Thế mà tôi thấy người Hoa ở thế kỷ XX so với người Hoa ở thế kỷ XIX tai họa của họ còn lớn hơn.

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Phương pháp tống độc tố tích tự lâu ngày trong cơ thể cực hay

Chúng ta ăn uống lâu ngày nhiều dầu mỡ, hóa chất sẽ hình thành độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể, sinh bệnh tật. Mình mới đọc được phương pháp này rất hay, giúp ruột thải độc tố. Hiện nay nhiều cơ sở chữa bệnh cũng điều trị phương pháp này, thậm chí cả người bị bệnh ung thư cũng đang áp dụng, có vẻ kết quả khả quan. Mình Copy lên cho mọi người tham khảo.

Phương Pháp Nhịn Ăn 12 ngày để chữa Bệnh

Bài viết của BS Đỗ Đức Ngọc

Bình luận - Xung đột quân sự trên Biển Đông: Hãy định giá đúng!

Thêm một bài bình luận quân sự của tác giả Lê Ngọc Thống.

- Nếu như có xung đột quân sự trên Biển Đông thì kẻ bị thảm họa không lường trước được chắc chắn không phải là Việt Nam.

Vài chục chiếc máy bay, tàu chiến Trung Quốc diễu võ dương oai xung quanh giàn khoan hạ đặt phi pháp trong thềm lục địa và EEZ của Việt Nam có vẻ như để sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự với Việt Nam, có vẻ như Biển Đông là “ao nhà” của Trung Quốc mà dựa vào Hạm đội Nam Hải đằng sau, họ có thể đưa giàn khoan HD 981 hay “hàng trăm giàn khoan vào Biển Đông” như tướng diều hâu La Viện hô hào, vào nơi nào họ muốn mà không phải trả giá. BÀI TẠI ĐÂY


Hãy xem tuyến hàng hải của các tàu thương mại, vận chuyển năng lượng mà Trung Quốc cần phải bảo vệ an toàn (có viền đỏ bao quanh). 

Tên mới nhưng "nghề" cũ: Dư luận viên

I.

Trước đây, người ta chưa gọi là “Dư luận viên”. Thường vẫn gọi là cán bộ tuyên huấn. Cấp huyện là có ban tuyên huấn rồi. Mấy ông trong ban này lúc ấy oai lắm. Các ông thường đi nghe tuyên huấn tỉnh, sau về nói lại với cán bộ và các tầng lớp nhân dân ở huyện. Nội dung thường thấy trong các buổi nói chuyện này là tin thời sự, đặc biệt là tin chiến thắng khắp nơi từ bắc tới nam (không bao giờ có tin ta thất bại, dù chỉ là tạm thời), và nghị quyết các loại (lúc ấy có người đã đề xuất nước ta nên xuất khẩu nghị quyết để nâng cao đời sống nhân dân cơ mà).

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Khai mạc triển lãm tranh của thầy Phạm Lực.

Chiều nay dù mưa nhưng Triển lãm Tranh của thầy Lực vẫn khai mạc đúng giờ và người tham dự cũng chật kín gian tranh tầng 1 số 16 Ngô Quyền. Thầy đã trao trước số tiền 30 triệu đồng cho đại diện của cảnh sát biển Việt nam.

Thật kỷ lục: chỉ trong khoảng 2 tiếng sau lễ khai mạc, đã có gần 30 người đăng ký mua tranh. Năm nay thầy mang đến triển lãm chủ yếu là các tác phẩm vẽ năm 2014 bằng sơn dầu. Hầu như các tác phẩm sơn mài thầy vẽ những năm trước đây, khách thăm quan đã đăng ký mua hết.
Ban tổ chức cho biết trong diễn văn khai mạc: thầy Lực là người Việt Nam vẽ nhiều tranh nhất, tranh của thầy được nhiều người sưu tập nhất, thầy bán được nhiều tranh nhất và là người có bức tranh bán được giá cao nhất (400.000 USD) (nghe mà cảm phục và choáng!). Tuy nhiên nghe nói bức tranh "Họa sỹ và người mẫu" ấy thầy bán giá ban đầu chỉ 17.000 USD. Còn con đường tới kỷ lục 400.000 USD của nó zigzac thế nào thì chỉ có những người buôn tranh mới biết, thầy của chúng mình chỉ là "bác Hai trồng ra hạt Lúa". Bác Hai có khi còn được phần nhiều hơn 17/400 ấy chứ.
Năm nay có lẽ do trời mưa nên chỉ có dăm bảy trò Trỗi đến dự. Ban liên lạc nhà trường có anh Bùi Vinh và Ngô Vinh đại diện đến tặng hoa và chúc mừng Thầy.

Đánh giá sự giúp đỡ của Trung quốc trong kháng chiến chống Pháp


Bài do Nguyễn Phương Tuấn gửi cho Út Trỗi

Nguyễn Thế Nguyên
(Thân phụ Nguyễn Phương Tuấn K8)


I.Năm năm (1945-1950) chiến đấu trong vòng vây, đã tạo được những yếu tố cơ bản để ta chuyển sang giai đoạn phản công.

1.Xây dựng được ba thứ quân lớn mạnh gồm hàng triệu dân quân du kích, nhiều trung đội, đại đội, tiểu đoàn địa phương, tỉnh và huyện, một số đại đoàn và nhiều trung đoàn chủ lực làm cơ sở để xây dựng khối cơ động chiến lược sau này. Tuy trang bị còn kém, còn phải dùng dáo mác, thiếu đạn dươc, thuốc nổ. Nhiều trung đoàn đánh nhiều đã được trang bị bằng vũ khí cướp được của địch.

2.Giữ được vùng chiến khu tự do khá rộng: Việt bắc (buộc địch rút Bắc cạn), Thanh Nghệ Tĩnh, Nam Ngãi Bình Phú tự cung tự cấp, bị bao vây bốn mặt, khó khăn về kinh tế.

3.Phát triển được chiến tranh du kích mạnh mẽ sau lưng địch, buộc địch phải ơ phân tán đại bộ phận binh lực ra chiếm đóng, chỉ còn hai trung đoàn cơ động chiến lược và ba tiểu đoàn dù.

4.Mở chiến dịch tác chiến tập trung của bộ đội chủ lực đã có bước phát triển quan trọng. Quân ta đã đánh tập trung từng tiểu đoàn, trung đoàn diệt gọn cứ điểm đại đội địch, phục kích diệt hàng tiểu đoàn địch.

5. Ta đã giúp đỡ Trung Quốc đưa một đơn vị du kích ở Hoa Nam sang Việt nam cuối năm 1945, thành lập một d mật danh là “d Việt Bắc” đưa vào khu 4 huấn luyện và trang bị đầy đủ và đưa trở lại Vân Nam hoạt động. Ta đã đưa gần hai trung đoàn sang đánh Tưởng ở khu Tôn Vạn Đại Sơn.

Đọc Tam quốc, ngẫm thế sự

        Phương Tuấn
          Hồi còn nhỏ tôi rất thích đọc chuyện Tam quốc diễn nghĩa của Trung quốc, thậm trí thuộc lòng luôn 13 tập. Chắc các bạn B1 hồi lớp 6 ở Trung Hà còn nhớ cứ buổi tối trước khi đi ngủ lại yêu cầu Phương Tuấn đọc Tam quốc đi. Cách đây khoảng 2 năm khi đi đánh tenít tôi có gặp một anh bạn chạc tuổi mình tên là Tiến ở Sài gòn. Anh Tiến nói quen rất nhiều bạn Trỗi như Phan Tú Tùng, Quang Tuệ, Vũ Anh (K7)..vv, đặc biệt anh ta khoe là cố vấn của Bộ Chính trị Đảng ta(?) vì anh ta rất giỏi Tam quốc, khi tiếp xúc với Lãnh đạo Trung Quốc các lãnh đạo Việt nam phải nhờ tư vấn về chuyện Tam Quốc để nói chuyện cho thuận lợi. Tôi nghe vậy cười và hỏi: Anh biết Tam quốc có biết đoạn nào nói Lưu Bị ăn thịt người chưa? Tôi không nhận được câu trả lời.
Ảnh minh họa

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Bắn chìm tàu Trung Quốc xâm phạm

Bắn chìm tàu Trung Quốc xâm phạm! Làm gì có chuyện ấy, bây giờ đã qua tháng 5 rồi cơ mà! Xin đừng giật mình! Sự kiện động trời này đã xảy ra mà Trung quốc không dám làm lớn chuyện, có điều không phải là Việt Nam bắn! Oách thật không những bắn tàu chìm, còn kêu án cả thuyền trưởng nữa, coi đây nè.

Việt Nam – Hậu HD-981 (Bài trên FB)

Nguyễn Khắc Mai,
Nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hoá Minh Triết.
Ông Nguyễn Khắc Mai
Những suy tư của một người già U 90. Sái phu minh triết Nguyễn Khắc Mai.
I – Nhận định.
Việc tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh theo chủ nghĩa bành trướng Đại Hán đem hàng trăm tàu chiến, tàu hải giám vũ trang đưa dàn khoan HD-981 vào định vị ở thềm lục địa của Việt Nam đang gây nên sự phẫn nộ, phản đối của nhân dân VN, và khiến cho khu vực và thế giới lo ngại, lên án.
Đây là sự kiện không đơn lẻ của tập đoàn bá quyền Bắc Kinh. Nó nằm trong một chuỗi sự kiện kẻ cướp từ 1956, 1974, 1988 và hàng loạt hành động vừa có tính cướp biển, vừa xâm phạm trắng trợn chủ quyền của VN.
Từ 2-5-2014, với sự kiện dàn khoan HD-981, Việt Nam bước vào một tiến trình mới. Tôi gọi là VN Hậu HD-981! Có mấy tình hình này để nhân diện.

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Họ và Ta đưa tin

Họ : Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh 2014-05-20 09:11:57 Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Chiều 19/5, tại Nây Pi Đô, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đến Mi-an-ma dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc-ASEAN, đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh. Bộ trưởng Thường Vạn Toàn cho biết, thời gian qua, Việt Nam tiến hành quấy nhiễu tác nghiệp khoan thăm dò bình thường và hợp pháp của Trung Quốc tại vùng biển quần đẩo Tây Sa, đặc biệt là gần đây Việt Nam xảy ra các vụ bạo lực đánh đập, cướp bóc và thiêu đốt nhằm vào doanh nghiệp và công dân Trung Quốc, Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án việc này. Hoạt động tác nghiệp chính đáng trên vùng biển Tây Sa là quyền lợi của Trung Quốc, không có ai có thể ngăn cản được. Việt Nam cần tôn trọng lịch sử, nhìn thẳng vào thực tế, xuất phát từ đại cục hữu nghị Trung-Việt, không nên đã sai lại càng sai, trở thành sai lầm lớn.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, Đảng, Chính phủ và quân đội Việt Nam cực kỳ coi trọng phát triển đoàn kết và hữu nghị với Trung Quốc, quân đội Việt Nam sẽ không áp dụng hành động làm phức tạp tình hình, sẵn sàng cùng với Trung Quốc duy trì trao đổi về các vấn đề liên quan.

Ta: Việt Nam không chủ trương sử dụng vũ lực trước QĐND - Thứ ba, 20/05/2014 | 23:17 GMT+7
Chiều 20-5, bên lề Hội nghị ADMM-8, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí.
- Thưa Bộ trưởng, được biết bên lề Hội nghị ADMM-8, Bộ trưởng đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Bộ trưởng có thể cho biết nội dung cuộc gặp này?
- Đại tướng Phùng Quang Thanh: Chiều 19-5 tại thủ đô của Mi-an-ma, tôi đã có cuộc gặp song phương với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Thường Vạn Toàn. Tại cuộc gặp này, hai bên đã trao đổi một số vấn đề, đặc biệt là vấn đề hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc vốn đang phát triển tốt đẹp. Rất đáng tiếc là xảy ra vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gây ra lo ngại đối với khu vực cũng như gây bức xúc trong dư luận nhân dân Việt Nam. Tôi đã trao đổi thẳng thắn với các bạn Trung Quốc rằng, quan điểm của Việt Nam là đấu tranh bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), và đúng theo tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Tôi cũng trao đổi với phía Trung Quốc rằng, Việt Nam chỉ dùng lực lượng tàu thực thi pháp luật của Cảnh sát biển, Kiểm ngư phối hợp với tàu cá của ngư dân hoạt động tại khu vực này để bảo vệ chủ quyền. Việt Nam không sử dụng lực lượng chiến đấu như máy bay, tàu tên lửa, tàu pháo, lực lượng đặc công người nhái để phá hủy giàn khoan của Trung Quốc. Do vậy, tôi đề nghị phía Trung Quốc hết sức kiềm chế, không sử dụng tàu pháo, tàu tên lửa, máy bay, không nên đâm va và phun vòi rồng vào các tàu làm nhiệm vụ của Việt Nam gây hư hỏng cho tàu và thương vong cho các kiểm ngư viên, tạo bức xúc trong dư luận, làm tổn thương tình cảm hữu nghị của nhân dân hai nước. Tôi cũng nói rõ với phía Trung Quốc rằng, Việt Nam bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nhưng cũng bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội trong nước, tiếp tục đoàn kết hữu nghị với Trung Quốc theo tinh thần đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, để phát triển kinh tế - xã hội. Tôi cũng bày tỏ mong muốn hai bên cùng nhau kiềm chế trên thực địa và tích cực tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước để xử lý vụ việc ổn thỏa, nhằm sớm ổn định lại tình hình.
- Phía Trung Quốc đã ghi nhận như thế nào về ý kiến của Việt Nam, thưa Bộ trưởng?
- Đại tướng Phùng Quang Thanh: Các bạn Trung Quốc vẫn có những quan điểm khác biệt. Trung Quốc cho rằng, giàn khoan Hải Dương 981 được hạ đặt trong lãnh hải Trung Quốc và cho là Việt Nam cản phá. Nhưng tôi cũng nói ngay đó là vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam chiểu theo UNCLOS 1982, đề nghị các bạn Trung Quốc không nên đơn phương hành động mà phải bàn bạc, giải quyết với Việt Nam. Hai nước đang có một cơ chế quan trọng là cơ chế đàm phán giải quyết các vấn đề hợp tác trên biển. Tôi cũng đề nghị các bạn Trung Quốc sớm rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đưa vùng biển này trở lại bình thường để ngư dân làm ăn ổn định.
Tạm nhận xét: Họ thẳng thừng, ngạo mạn không cần thiện chí, ta uốn éo, bàn tay xòe mà các ngón oặt hẳn ra phía sau để chứng tỏ không cầm dao,cầu mong "đại cục"! Tấm hình : phê quá! Người mặt tái người mắt đỏ.

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Hát Quốc ca ở phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13!

Mấy hôm nay nghe nói QH sẽ bàn đến chuyện biển Đông nên háo hức xem truyền hình trực tiếp. Không biết khi bàn sẽ thế nào nhưng khởi đầu thấy ỉu quá: Chào cờ mà chỉ có một vài người hát Quốc ca, có người không hát mà lại cười mỉm, có người có vẻ chỉ lẩm bẩm, như thể không dám hát to, thật buồn vì không thấy tinh thần hào sảng của bài hát. Hay nhiều đại biểu đã quên lời bài hát mất rồi?

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

"Chặn" Facebook một "biện pháp" chống biểu tình ???

Mới về đến HN trưa nay, mấy anh bạn chơi FB nháo nhào lên, kêu không vào được FB. Chừ mới vào FB qua thuê bao của VNPT đặt trên gác 3, quả thực không truy cập được. Lúc chiều về, vào FB qua wifi thuê bao của Internet cab VTV đặt dưới tầng 1 thì rất trôi chảy. Không biết có phải vì lý do "chặn" biểu tình chống Trung quốc qua mạng xã hội không mà VNPT dựng "tường lửa" chặn Facebook?

Mời tham dự triển lãm tranh của thầy Phạm Lực

Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền và Câu lạc bộ Sưu tập tranh họa sĩ Phạm Lực kính mời quý vị
tới dự khai mạc Triển lãm tranh của họa sĩ Phạm Lực,
Vào hồi 16h30 ngày 26/5/2014, tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội
Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trên đây là nội dung giấy mời tới dự triển lãm tranh lần thứ 23 của thầy Phạm Lực với tên gọi "Rực rỡ Tháng Năm". Cuộc triển lãm lần này nhằm bán tranh để lấy tiền ủng hộ CSBVN bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngày khai mạc, thầy sẽ trao tượng trưng trước số tiền mấy chục triệu cho các chiến sỹ hải quân. Vậy kính mời các thầy cô, các anh chị và các bạn trường Trỗi cùng K9 đến ủng hộ triển lãm đầy ý nghĩa của thầy. Ngoài những bức tranh đắt tiền, thầy nói triển lãm này có cả những bức tranh giá thấp để phục vụ được nhiều người hơn, gây quỹ được nhiều hơn. Nếu có thể, nhờ mọi người chuyển giúp lời mời này tới bạn bè, người thân, những người quan tâm tới nghệ thuật, hay chỉ đơn giản là muốn làm một việc gì đó thật thiết thực cho Hoàng Sa, Trường Sa.

Vui cuối tuần tí nào.



Bản thông báo bất đắc dĩ trong ngày 14/5/2014 ở Bình Dương.



Nỗi lòng chủ doanh nghiệp bị cướp


Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Thu thập chữ ký HÒA BÌNH CHO BIỂN ĐÔNG

 Do Liên hiệp các Tổ chức Hữu Nghị Hà Nội và Ủy ban Hòa Bình TP Hà Nội phối hợp thực hiện chương trình.

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Bạn Trỗi trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm 11/5/2014 tại Hà nội

Hôm đó có việc bận nên phải sớm về. Khi đã rời khỏi chỗ biểu tình chống Trung quốc có một số Bạn Trỗi đang tham gia biểu tình, gọi điện hỏi đang ở chỗ nào trong cuộc biểu tình, nếu không đã thêm được một số hình ảnh Bạn Trỗi tham gia biểu tình chống Trung Quốc.
ĐKT - Bạn Trỗi K8 (người đứng trước biểu ngữ) 

Hai ông cháu bác NCĐ Bạn Trỗi K3
Hai ông cháu Bạn Trỗi K3 cùng người dân tham gia biểu tình.
Hai ông cháu Bạn Trỗi K3

Đây rồi: CSB 8001 vào trận

Tàu tuần tra đa năng hiện đại của CSBVN đã ra tới vùng nóng trên biển Đông. Hôm qua tàu CSB 8001 đã cùng các tàu khác tiến về phía dàn khoan. Mong CBS 8001 bền sức hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Bình luận: HD 981 vào vùng biển Việt Nam,Trung Quốc đang trả giá đắt!

"Dân tộc Việt Nam buộc phải chấp nhận sự không cân sức bằng tất cả mọi nguồn lực mà trong đó phẩm chất trí tuệ mang tính quyết định thành bại." Bài Ở ĐÂY

Truyền thông nên làm gì?

Những ngày này tin tức về Hoàng Sa, về nghĩa cử của nhân dân cả nước với cảnh sát biển và ngư dân Hòang Sa luôn chiếm vị trí hàng đầu trên các báo mạng. Có không ít bài viết về việc người tiêu dùng, tiểu thương, kể cả doanh nghiệp tẩy chay hàng tàu.

Ấy vậy mà trên báo mạng của Cơ quan TƯ của Đòan TNCSVN lại đưa tin (tuy không phải đầu mục) về việc Tàu giải cứu một cô gái khỏa thân dọa nhảy từ tầng 11. Thiếu một tin ấy có sao? Nhưng thêm một tin ấy lại thành sao đấy! Nó thể hiện quan điểm làm báo của anh. Hay cũng báo này đăng chuyện NT mỗi lần đi sắm hàng hiệu "quẹt thẻ hết 1,5 tỷ". Nếu là báo lá cải nào đó thì tha hồ đưa tin về đời tư các sao nhưng báo TP thì có nên, nhất là những ngày này? VTV1 thì ngày nào cũng chiếu phim Tàu.

Chẳng hiểu những người đứng đầu các cơ quan TƯ này và Ban VHTTTƯ nghĩ gì? Khi cả nước đang sôi sục trước hành động xâm phạm chủ quyền VN của Tàu, các cơ quan ngôn luận chính thống cần xem lại những gì họ định đăng tải, nên hay không nên, có lợi hay không có lợi cho nước nhà với vai trò truyền thông. Họ nên đi sâu sát quần chúng để tìm và đăng tải những tấm gương người tốt việc tốt. Nước mình nhỏ, lại nghèo và suy yếu sau chiến tranh liên miên, chỉ có lòng yêu nước của toàn dân cộng với sự ủng hộ quốc tế vì chính nghĩa sâu rộng mới hòng mong chiến thắng trong cuộc chiến không cân sức nếu xảy ra. Cơ quan truyền thông có đảm nhận được sứ mạng của mình trong cuộc chiến ấy không?

Hát Quốc ca.

Hoan nghênh Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã có chỉ thị yêu cầu hát Quốc ca của Việt Nam đúng nhạc và đúng lời trong các lễ chào cờ vào thứ 2 hàng tuần và các cuộc hội họp tại trường học các cấp, kể cả dạy cho các cháu mẫu giáo. Xem TV, nhìn các cháu học sinh giơ tay chào cờ, miệng hát vang Quốc ca đầy tự hào, có trường học sinh còn xếp thành hình Tổ Quốc Việt Nam, trong lòng mình trào lên niềm xốn xang: vận nước đã đến rồi, Tổ Quốc vẫn có thể trông cậy vào thế hệ mới. Cho dù có một số kẻ lo chuồn ra nước ngoài khi Sơn Hà nguy biến, số khác lo kiếm lời, đục nước thả câu thì vẫn có muôn triệu tấm lòng yêu nước, săn sàng lên đường bảo vệ quê hương.

Ngành GD-ĐT nên giảm tải, bỏ bớt các giờ học lý thuyết, tăng giờ giáo dục thể chất, quốc phòng và những bài thực hành. Áp lực bài vở nhiều quá, dẫn đến học sinh chăm ngoan và giỏi mà nghèo thì thành còi, học sinh kém hoặc lười thì thành dốt hoặc gian dối. Trong khi trẻ em bình đẳng như nhau, chúng đều có thể tài, giỏi nếu được giáo dục đúng. Trẻ em đa dạng, ra đời ngành nghề cũng đa dạng, vì vậy giáo dục phải phù hợp theo hòan cảnh học sinh chứ không nên "cá mè một lứa" như hiện nay.

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Ra tàu

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, lực lượng này đã điều tàu tuần tra đa năng cỡ lớn nhất mang số hiệu CSB 8001
ra khu vực biển Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép. Ta chờ xem con tàu này xuất chưởng thế nào với dàn VŨ KHÍ đặc biệt "LRAD" nhé.
Còn đây, thanh niên cất lời phản kháng tàu Tàu .(Nguồn)

Lời hiệu triệu mạnh mẽ của nơi đảo xa.

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Ba Sàm!

Trước đây, một vài lần trên UT có dẫn đường link vào trang của Ba Sàm, mình cũng ghé đọc những bài được trích dẫn đó, tuy không rõ lắm về blogger. Bây giờ khi đọc tin Ba Sàm bị bắt, thấy tên Nguyễn Hữu Vinh, mình mới giật mình nhận ra đó là một người bạn cùng trại sơ tán ở Yên Phong, Hà Bắc. Hồi ấy hình như Vinh học dưới mình một lớp nên mình cứ đinh ninh Vinh là bậc đàn em, hóa ra Vinh sinh cùng năm. Gia đình Vinh có bà đi cùng nên không ăn ở bếp tập thể, do vậy hồi đó ít tham gia các hoạt động tập thể và bây giờ không họp hội trại cũ X23 cùng bọn mình. Tuy nhiên chị Thiện học cùng chị Bình nhà mình, mình nhớ anh Thọ hồi ấy cũng đi sơ tán cùng. Chỉ có anh Dũng mình lơ mơ không nhớ rõ có đi sơ tán hay không. Thế là cả ba anh chị của Vinh đều là trỗi và Vinh chính là K9. Bây giờ chắc Blog Ba Sàm bị cấm rồi. Mình thấy tiếc vì đã không theo dõi Blog ấy để hiểu về bạn, nghe nói bạn là một người đa tài. Chỉ biết thầm chúc cho bạn tai qua nạn khỏi và tỏa sáng Vinh Quang! Mong những cống hiến của bác Nguyễn Hữu Khiếu sẽ giúp giảm phần nào tội mà bạn bị qui kết. Tiếc là mình đã không đọc Blog của bạn nhưng chắc bạn là một người tài và rất yêu nước. Không biết Trỗi các K có thể làm gì giúp cho K9 V không?

Cái giá của nghệ thuật!

Cây đờn kìm được coi là biểu tượng đờn ca tài tử Bạc Liêu này
giá chỉ có ... 20 tỷ.(Nguồn)
Liệu có đắt so với 50 triệu một căn nhà tình nghĩa hay vài triệu một căn nhà lá dừa nước thường thấy ở miền Tây?

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Bao giờ được dùng

Tàu CSB đã được trang bị nhưng bao giờ sẽ được dùng? Hy vọng nếu dùng sẽ đỡ phải hàn vá tàu bị chúng nó đâm.

Việt nam càng nhân nhượng thì Trung quốc càng lấn tới

Công bố hình ảnh tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam

"Trong buổi họp báo quốc tế chiều nay, các quan chức Việt Nam công bố video cho thấy tàu Việt Nam liên tiếp bị tấn công khi đang thi hành nhiệm vụ tại vùng giàn khoan Trung Quốc đặt hạ trái phép." Xem ở đây

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

UNG THƯ GAN GIAI ĐOẠN CUỐI, GIẢI PHÁP TỐI ƯU: LÁ ĐU ĐỦ VÀ SẢ

 Bài này được HBĐ gửi chia sẻ, đăng lên mọi người cùng tham khảo:
Cách đây hơn hai năm , anh em VHV trường Võ Bị Dalat nhận được hai tin không vui về một cựu Giáo sư, anh Phùng Văn Bộ là việt kiều Canada đang gặp phải: - một là hơn nửa triệu đô la đầu tư về VN bi. mất trắng và - hai là Anh gặp bệnh nan y: Ung thư gan giai đoạn cuối, sau xét nghiệm cuối cùng về y khoa ở bệnh viện ở Canada . Anh đã nằm viện mấy tháng, khối u gan trên 04 cm đã được xử dụng kỹ thuật cao chặn đứng sự di -căn bằng cách cắt, cô lập cách mạch máu nuôi u và đưa thuốc vào nội tạng gan để cô lập. Anh Bộ sinh năm 1933, nay đã trên 80 tuổi, không đủ sức chịu đựng, nên mất sức nhanh, tóc rụng và đứng đi không nổi. Bệnh viện cũng cho anh hay với tình trạng sức khoẻ của anh khó vựợt qua nổi sáu tháng. Trước 2009 anh Phùng Văn Bộ, bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoan đầu, bệnh viện đề nghị giải phẩu,anh không chịu cho mổ, cố chịu cảnh “đái rắc” vì thấy mình cũng tuổi già, không nên đụng vào dao kéo làm gì.
Vừa ung thư gan và tiền liệt tuyến (cả hai đều là ung thu nguyên phát), vừa được y khoa tiến triển của Tây Y “báo tử”, là anh không đủ sức chịu nổi “xạ trị” và các ca dao kéo.

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Nhân tình và chuyên chính

Không phải là chuyện "chính trị" như người Ucraina muốn, chẳng phải như người Duy Ngô Nhĩ mong. Đơn giản chỉ là giữa dân và chính quyền chưa thống nhất về quyền lợi- đất đai. Liệu có nên "quyết liệt" đến thế không? Tôi thì không đồng tình cách hành xử của lực lượng mặc áo giáp và đặc biệt là lũ mặc thường phục-trông bọn này chẳng chính danh tí nào- phản cảm lắm. Bức ảnh thì hiểu thế nào nhỉ, không biết là họ đang "Đối với ... ai": "Đối với dân... thì như thế là sai to rồi, " Đối với địch thì ...đâu có khôn khéo! Các đ/c này không thực hiện đúng 6 điều rồi!

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Vĩ thanh về những ký ức oai hùng.

Đọc LINK NÀY để thấy những người giời nhé.

Tài, tài thật. Tiên sư anh Tào Tháo. He he.

Thăm B trưởng Hoàng Mạnh Kính (K8)

Mấy ngày nghỉ lễ chẳng có lịch đi chơi đâu. Rủ bạn K8 đi thăm B trưởng B3 K8 Hoàng Mạnh Kính. Do hẹn trước nên chúng tôi đến đã gặp thày. Nhà thày hiện ở Quán Dãnh, Đình Trám, Việt yên, Bắc giang.  Thày nay tuổi đã 70, tuy sức khỏe có suy giảm do bị suy thận nhưng giọng nói vẫn sang sảng và rất lạc quan. Thày rất vui khi chúng tôi tới thăm thậm chí là bắt tay đi, bắt tay lại mấy lần. Từ hôm qua thày đã gọi tất cả các con, dâu, rể hôm nay đến cùng tiếp đón học sinh cũ. Nói chung cuộc sống của thày ổn định, ngoài lương hưu 4//, thày còn làm thêm nghề phụ bằng cách trồng ớt, trồng ít lúa để gia đình sử dụng và tăng thêm thu nhập củng cố kinh tế gia đình. 
Qua đây thày cũng gửi lời thăm anh em B3, K8 và tất cả học sinh cũ, cùng các thày cô giáo trường Trỗi.





B trưởng Hoàng Mạnh Kính (người ngồi sau cùng góc bên phải)