Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

TIN VUI

Năm 1968 tại Quế lâm, Hoàng Châu Linh B5 K8 sau một cơn hen đã mất và mộ phần của Châu Linh ở lại Quế lâm, từ đó đến nay gia đình vẫn chưa có điều kiện tìm được để đưa về. Được biết Châu Long em trai Châu Linh đã nhiều lần sang Quế lâm tìm mộ phần của Linh nhưng không có kết quả. Tối nay gần 22h, Triều (K7) và Lợi "móm" thông báo: Châu Long đã đón được Châu Linh về. Tôi đã trực tiếp nói chuyện với Long qua điện thoại, được biết qua một số thông tin tin cậy và bằng cảm nhận tâm linh, Long đã tìm được và đón Châu Linh về đến Hà nội.  Tối nay Long đã "nhập hộ khẩu" tạm trú cho Linh ở Văn điển, sáng mai gia đình đi sớm đưa Linh về quê ở Nghệ an. Chuyến đi đón Linh của Long sang Quế lâm vừa rồi cũng khá vất vả vì Long phải đưa Linh về bằng đường "tiểu ngạch". Long hẹn xong việc sẽ kể chi tiết hơn.
Chẳng giúp được gì, thay mặt anh em K8 tôi gửi lời chia vui với gia đình, chúc chuyến đi ngày mai đưa Châu Linh về quê được hanh thông và thượng lộ bình an. 
Mừng cho Hoàng Châu Linh sau 45 năm đã về với đất Mẹ.   

Thư giãn cuối tuần

Giành cho các "sâu" bia.

Hòm thư trường Trỗi.

Ảnh minh họa
Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ở hậu phương hay chiến trường miền nam, mỗi đơn vị quân đội từ cấp đại đội trở lên đều có một hòm thư riêng hay mật danh thay cho địa chỉ để giữ bí mật phiên hiệu, địa điểm đóng quân. Bố mẹ tôi đều là quân nhân ở các đơn vị khác nhau nên đều có địa chỉ là những số hòm thư quân đội. Trước khi lên trường Trỗi, từ nơi sơ tán mỗi lần muốn xin "viện trợ" từ bố mẹ, đều phải viết thư gửi đến những địa chỉ, những hòm thư như vậy. Khi lên trường, như các bác biết, trường Trỗi cũng là một đơn vị của quân đội nên trường của chúng ta cũng có một số hiệu hòm thư, viết thư về cho bố mẹ, khoe rằng địa chỉ của con cũng có số hiệu như quân đội, hồi đó cũng thấy "oách" ra phết mỗi khi viết thư về cho mấy đứa em ở trong nước. 
Hôm nọ một anh bạn Trỗi K8 của tôi, trên facebook có hỏi đố: cậu còn nhớ số hòm thư của trường Trỗi hồi bên Quế lâm là gì không? Mang câu hỏi đó ra đây, nhờ bác nào còn nhớ thì nhắc giùm.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

TIN BUỒN

Trung tướng Phạm Hồng Sơn (thân phụ bạn Phạm Quân B6 K8) đã từ trần ngày 27/8/2013 (tức 21 tháng bảy, năm Quý tỵ) tại Hà nội, hưởng thọ 92 tuổi.
Lễ viếng từ 9h, truy điệu lúc 11h30 ngày thứ Bảy 31/8/2013 
Địa điểm: nhà tang lễ BQP, số 5 Trần Thánh Tông, Hà nội.
An táng cùng ngày tại nghĩa trang công viên Vĩnh hằng, Hà nội.
BLL K8 
Kính báo
(K8 tập trung viếng lúc 10h)

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Ảnh cũ.

Đã lâu, biết được Cao Quý Bảo (em trai Vũ) trên Google +, liên hệ để xin ảnh của Cao Quý Vũ (B2 K8)  mà không có hồi âm. Vừa tìm được mấy tấm ảnh có Vũ  chụp chung với bạn học phổ thông và bạn cùng nhập ngũ, trên Facebook của một người bạn. Đăng lên để các bác K8 "chộ", Vũ là ai?.


Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

TIN BUỒN.

Thượng tướng Hoàng Cầm thân phụ bạn Đỗ quang Thạch khóa 8 từ trần hồi 14h00 ngày 19/8/2013 tại t/p HCM. Xin chia buồn cùng gia đình. 
 Chương trình tang lễ :Lễ viếng bắt đầu lúc 8h30 ngày 23/8/2013 đến 11h30 ngày 24/8/2013 tại nhà tang lễ quân đội số 5 Phạm ngũ Lão ,p.3, q. GV, T/P HCM.Sau đó an táng tại nghĩa trang thành phố quận Thủ Đức.Kính báo.
Tiểu sử Thượng tướng Hoàng Cầm

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Sống khỏe...đi nhanh.

Ảnh: Dân trí
Sáng nay, được tin ông cụ hàng xóm hơn trăm tuổi vừa trở về với tiên tổ. Cách đây mấy hôm, đi làm về còn thấy cụ đầu ngõ, chào cụ, giọng sang sảng cụ chào lại, không nghĩ cụ lại đi nhanh thế. 
Chiều qua trời oi bức, nghe nói sau khi tắm sắp đến giờ bữa chiều, trong lúc chờ cơm, nói với con cháu cụ dặn: "lúc nào chín cơm gọi cụ dậy", rồi cụ lên giường nằm nghỉ. Đến bữa con cháu gọi dậy, không ngờ cụ đã "đi" từ lúc nào rồi. 
Ra đi nhẹ nhàng như cụ quả là "ước mơ" của nhiều người.
Chuyện về cụ: “Lão tiên” 109 tuổi: “Tôi suýt ‘cưa đổ’ công chúa Na Uy đấy” 

Chuyện cuối tuần.

Dạo này ngành y tế nhiều chuyện "hài" quá! 
Vụ người tố cáo kết quả xét nghiệm giả tại bệnh viện Hoài đức hết bị "tố ngược" rồi đến việc được khen và thưởng bằng tiền, đọc cứ ngỡ như truyện "tiếu lâm". Thà cứ khen thưởng "suông" có khi lại có tác dụng hơn.
Khen thưởng cho có !? (NLĐ)
Thưởng 320.000 đồng khác gì xúc phạm người chống tiêu cực’(VnExpress)

Kết quả phiên xử phúc thẩm 2 sinh viên yêu nước.

08h sáng Thứ Sáu ngày 16/08/2013, tại Tòa án Long An, 116 Trương Định, Tp Tân An, Long An đã diễn ra phiên tòa xử phúc thẩm hai sinh viên yêu nước Phương Uyên, Nguyên Kha. Bất ngờ lớn trong phiên phúc thẩm : Phương Uyên được trả tự do, Nguyên Kha giảm án còn 4 năm tù
Tin ở đây (TTXVN)
Phương Uyên sau khi được trả tự do. Ảnh blogger Anh Chí

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Bác sĩ viện nhi TƯ, HN "tếu" quá!

Trong khi dư luận vẫn chưa hết xôn xao, phẫn nộ về vụ việc các bác sỹ ở BV Đa khoa huyện Hoài Đức - Hà Nội đã gian dối "nhân bản" kết quả xét nghiệm của hàng ngàn bệnh nhân thì sự việc bác sỹ ở BV Nhi Trung ương lại "hạ nhiệt" bằng chuyện "hài hước" này. Chuyện thật như đùa!

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Mười lời thề danh dự

Mười lời thề danh dự của đội viên Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

Chúng tôi, đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, xin lấy danh dự của một người chiến sỹ cứu quốc mà thề dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh. Xin thề:

1. Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để tiêu diệt bọn phát xít Nhật-Pháp và bọn Việt gian phản quốc, làm cho nước Việt Nam trở nên một nước độc lập và dân chủ ngang hàng với các nước dân chủ trên thế giới.

2. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp chỉ huy, khi nhận được mệnh lệnh gì sẽ tận tâm, tận lực thi hành cho nhanh chóng và chính xác.

3. Bao giờ cũng kiên quyết chiến đấu, dù gian lao khổ sở cũng không phàn nàn, vào sống ra chết cũng không sờn chí, khi ra trận quyết chí xung phong, dù đầu rơi máu chảy cũng không lùi bước

4. Lúc nào cũng khẩn trương hoạt bát, hết sức học tập để tự rèn luyện thành một quân nhân cách mạng, xứng đáng là một người chiến sỹ tiên phong giết giặc cứu nước.

5. Tuyệt đối giữ bí mật cho bộ đội về nội dung tổ chức, về các cấp chỉ huy, tuyệt đối giữ bí mật cho tất cả các đoàn thể cứu quốc.

6. Khi ra trận nếu bị quân địch bắt được, thì dù cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp giải phóng của toàn dân, không bao giờ cung khai phản bội.

7. Hết sức ái hộ bạn chiến đấu cũng như bản thân, hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận.

8. Hết sức giữ gìn vũ khí, không bao giờ để vũ khí hư hỏng, hay rơi vào tay quân thù.

9. Khi tiếp xúc với dân sẽ làm đúng ba điều răn: "không lấy của dân" – "không dọa nạt dân"- "không quấy nhiễu dân" và ba điều nên: "kính trọng dân" – "giúp đỡ dân" – "bảo vệ dân", để gây lòng tin cậy đối với dân chúng, thực hiện quân dân nhất trí giết giặc cứu nước.

10. Bao giờ cũng nêu cao tinh thần tự phê bình, giữ tư cách cá nhân mô phạm, không làm điều gì hại đến thanh danh Giải phóng quân và Quốc thể của Việt Nam.


Siêu bão Utor có thể làm Hà Nội lụt nặng

Báo GTVT - 12/08/2013 05:22 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư (NCHMF), trên biển Đông đang tồn tại một vùng áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Utor và áp thấp nhiệt đới Dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km. Đến 13h ngày 12/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 310km về phía Đông. Trong khi đó, cơn bão số 7 có tên quốc tế là Utor có sức gió giật cấp 16, cấp 17 cũng đang tiến vào biển Đông. Đến 13h ngày 12/8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Tây đảo Luzon (Philippines). Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 13h ngày mai (13/8), vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Bắc. Đây là 1 cơn bão mạnh, vùng gần tâm bão đi qua giật cấp 16, cấp 17. Các trung tâm khí tượng của Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam vẫn chưa có sự đồng nhất khi dự báo đường đi siêu bão Utor sau khi tiến vào biển Đông. Tuy nhiên, đã có dự báo nếu bão Utor đổ vào Việt Nam có thể gây ngập lụt nặng cho Hà Nội. Nhìn lại tình trạng ngập lụt cục bộ nhiều đường phố, khu dân cư ở Hà Nội sau cơn bão số 5 (bão Jebi) và số 6 (bão Mangkhut), thì nguy cơ ngập lụt lớn từ một cơn bão mạnh như Utor là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngọc Khánh

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Thảm cảnh của dân thành phố.

Gặp thảm cảnh này không biết kêu ai? May chiều nay đi làm cũng về tới nhà tuy cũng phải lao xe qua vài ba chỗ ngập. Chỉ muốn học tiếng...Đan mạch.
Tin VnExpress: "Tối 8/8, cơn mưa lớn kéo dài cả tiếng khiến nhiều con đường của thủ đô ngập nặng. Hàng trăm xe máy bị ngập nước và chết máy, nhiều xe đổ kềnh."

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Ngày hội trường lần đầu tiên ở Hanoi ngày 13/10/1991

Mời ACE xem lại video cũ nhất về trường Trỗi cho tới nay: Ngày hội trường lần đầu tiên ở Hanoi ngày 13/10/1991 tại CLB Quân đội. Phim bằng băng từ do Bùi Thanh Hùng k6 cung cấp,  Hameo chỉnh sửa lại.
(Nguồn: Blog K6)

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

"Nhẹ dạ, cả tin"

Cách đây mấy tháng được biết: Đài THVN, VCTV và CMC Telecom đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược và triển khai cung cấp dịch vụ Internet trên hạ tầng mạng truyền hình cáp của Truyền hình Cáp Việt Nam, lúc đó chưa biết bao giờ thì triển khai thực hiện. Đối với Truyền hình Cáp Việt Nam, CMC Telecom hợp tác cung cấp dịch vụ Internet trên toàn bộ hạ tầng mạng truyền hình cáp trên toàn quốc. Việc hội tụ truyền hình – viễn thông, đã tận dụng được hạ tầng kỹ thuật sẵn có, tiết kiệm đầu tư, không ảnh hưởng tới cảnh quan. Các khách hàng của Truyền hình Cáp Việt Nam hoàn toàn dễ dàng kết nối Internet trên mạng truyền hình cáp với tốc độ đường truyền cao và giá thành cạnh tranh hơn so với các dịch vụ Internet khác
Vốn đã dùng 1 thuê bao internet ADSL (dịch vụ MegaVNN) của VNPT qua thuê bao điện thoại của bưu điện bấy lâu nay, cách đây mấy năm lại còn được khuyến mại tặng một Modem Router Wireless  Cisco Linksys WAG 120N rất "xịn".
Modem Router Cisco Linksys
Nhưng quả thật trong quá trình dùng internet của VNPT nhiều lúc rất khó chịu, lúc thì bị ảnh hưởng do thời tiết mưa gió, lúc thì bị chặn "tường lửa", dzừ rồi mà cứ phải "leo trèo" đâm ra "bức xúc".
Tuần trước, tự nhiên thấy có số máy lạ gọi, giọng nữ trẻ trung tự giới thiệu cháu là người của nhà đài truyền hình cáp Việt nam, tư vấn lắp đặt thuê bao internet trên mạng truyền hình cáp VTV và nhà đài đang có chương trình khuyến mại.
Bộ chuyển đổi Cisco & modem wifi
 Đã và đang dùng truyền hình cáp VTV, thấy hấp dẫn, vốn "nhẹ dạ cả tin", ký luôn hợp đồng với nhà mạng gói "Giganet home3" và được miễn phí ngay: phí hòa mạng, 1 bộ chuyển đổi tín hiệu và 1 modem wifi, nộp trước tiền cước 6 tháng lại được khuyến mại thêm 1 tháng không mất phí. Sáng qua mặc dù chủ nhật, các cháu kỹ thuật của nhà đài đến lắp đặt ngay, sau chưa đầy 30 phút có ngay 1 thuê bao internet dùng trên cáp quang (băng thông rộng "thanh thang" nha!). Sau khi dùng, đúng như quảng cáo, tốc độ truy cập mạng được nâng lên rõ rệt, mấy cái trang mạng vẫn hay bị "tường lửa" thì khỏi phải leo trèo, truy cập vào vẫn ngon ơ (các cháu chỉ nhắc nếu bác "cá độ" bóng đá là dễ bị chặn đấy).
Thử dùng vài tháng xem thế nào, nếu ổn định thì đành phải "ly hôn" cái thuê bao ADSL của VNPT "củ chuối". Tuy mới dùng đã thấy cái lợi hơn: Tốc độ cao hơn so với thuê bao của VNPT và quan trọng hơn cả là "money" mất ít hơn. Hàng tháng chỉ phải đóng 231.000 đ (đã có VAT) (gói Giganet Home3) so với 350.000 đ (gói Mega VNN của VNPT).
Thời buổi công nghệ cạnh tranh cũng sướng thật!
Bác nào có nhu cầu thì xem Ở ĐÂY
. Tư vấn gói cước

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Lời cảm ơn

Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thày, cô giáo, các anh chị Trường Trỗi, các anh K4, K5, K6, K7, K8 và tất cả bạn bè gần xa, từ Hà nội, Đà nẵng... đã đền viếng, phúng điếu, gửi vòng hoa, tin nhắn, email chia buồn, giành những tình cảm nghĩa tình nhất đưa tiễn anh Đỗ Quang Thạch về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ xuất, gia đình xin đượng lượng thứ. Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn.
Em Liên.

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Hình ảnh 45 năm truyền thống K3

Ảnh: Hữu Thành

Lại cấm

PHẠM ĐÌNH TRỌNG*

Cán bộ quản lí Nhà nước yếu kém và lười biếng, sợ việc, sợ trách nhiệm, quen lối quản lí bằng mệnh lệnh hành chính vừa dễ dàng, vừa nhàn nhã, lại phô trương được quyền uy vì thế cứ cái gì phức tạp, khó quản lí liền ra lệnh cấm đoán là xong . Nghị định 72/2013 qui định: Trang thông tin cá nhân trên mạng internet chỉ được đưa tin của chính mình, không được trích dẫn, tổng hợp tùy tiện thông tin từ các cơ quan báo chí là sản phẩm của cách quản lí đó! Đó là một mệnh lệnh hành chính vi Hiến, là sự cấm đoán tước đoạt quyền Con Người.

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Cảnh báo

Tin khẩn mọi người cần phải đọc qua và giúp loan tin cho người khác cùng biết !

Tình hình là hôm qua nhà mình nhận được cú điện thoại của ông chú đang đi công tác ở bên Trung Quốc gọi về báo 1 tin rất ư kinh thiên động địa. Mình quyết định hôm nay chia sẻ với mọi người để đất nước Việt Nam ta không bị bọn Trung Quốc đầu độc, giết hại.

Chú mình điện về tối hôm qua báo, bên Trung Quốc đang có sự bất thường là bánh Trung Thu bên Trung Quốc đợt này làm ra người dân không ăn mà tất cả được đưa về Việt Nam. Chú mình có hỏi người dân xung quanh thì nói bánh này không ăn được, đợt sau mới sử dụng.

Chú bảo cả nhà đừng ăn bánh Trung Thu đợt này, vì không biết trong bánh có chất gì mà dân Trung Quốc không chịu ăn. Chú còn nói sẽ tìm cách xem trong bánh có gì mà dân Trung Quốc lại không dám ăn.

Nghe chú nói mình rụng rời tay chân, tụi Trung Quốc này sao ác thế không biết. Vừa nảy đọc báo thì thấy Trung Quốc mới phát hiện vụ bánh Trung Thu mốc từ 2010 được làm lại để bán đợt 2013, thật là khiếp sợ bọn này. Không biết vụ chú mình gọi về có phải vụ này không nữa.
Mọi người khi mua bánh Trung Thu nên xem kỹ xuất sứ, tình trạng bánh, tuyệt đối không nhìn vào hạn sử dụng vì nó in giả, bánh phải mới và không bị bể hay sứt mẻ chỗ nào nhé...

Mong mọi người chia sẻ tin này cho nhiều người biết và đề phòng, còn việc bánh Trung Thu có chất gì thì mình đang đợi chú gọi về và sẽ thông tin cho mọi người biết.
Nguồn: FB Thành Nguyễn Doãn 

K7 DỰ LỄ K3

 Cánh K7 cười tươi như hoa!

 Anh Hải K3 - Trưởng BTC Lễ KN phát biểu

 Nhà hàng của gia đình một đàn em K8 (Lợi & Vân)

Anh anh Trỗi phát biểu cảm tưởng...