Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

Chuyện dọc đường (2)

1. Khóa 7 tìm thêm bạn mới: Anh ta đến hơi muộn. Thấy đang ngơ ngác, hỏi học khóa mấy thì trả lời “học cùng Tưởng Bích Hà, Thu Hồng…”. “Vậy là k7. Ra đây!”. Kéo ra với Việt Hằng, Trung Quốc, Trương Chí Hải k7 nhận đồng môn. Trần Quang Dũng sinh năm 1953, ra bắc muộn nên khi sang Quê Lâm lúc đầu phải học “ghép” với Luyện, sau mới về lớp. Năm 1970, trường giải tán thì Dũng về học trường HSMN Đông Triều, trước Lê Bá Thanh 1 năm. Nay là giám đốc Cty CP Sơn Đà Nẵng. Dũng rất vui vì gặp lại Đoàn Văn Luyện.

2. Trò chuyện với chị Quyên: Trưa qua khi thăm quê anh Trỗi về, cả đoàn đi ngược ra quán Mười – đặc sản bê thui nổi tiếng huyện Điện Bàn - ăn trưa. Quán đông kịt. Ngồi cạnh chị Quyên và anh Ba (anh anh Trỗi). Chị trách: “Trời ơi, em ra HN lâu thế mà chả có lời!”. “Dạ, tưởng đi ngắn nhưng công việc không xong nên phải đưa cả vợ con ra. Em sẽ vào lại mà”. “Ừ, biết thế nhưng giỗ anh Trỗi mấy lần vắng em”. Anh Tư nhà chị vẫn khỏe. Cháu Nga đã tốt nghiệp cao đẳng, nay cho học tiếp đại học. Vợ chống cu Việt đã có con gái đầu lòng. Việt học tiếp đại học Luật.

Về thăm trường xưa ngày 28-6-2009

 

Trưởng đoàn chỉ đợi xuống xe để "hít"
 

Trần Bình và Châu "Tiu" lần đầu về thăm lại trường sau gần 40 năm.
 

Cơ ngơi của Sùng Hải
 

Hai mẹ con Chí Hoà - nhân vật chính của chuyến đi
Posted by Picasa
 

Ngày xưa bạn Trần Bình và Bạn Thái từng khẩu chiến dữ dội
 

Ngày xưa tại ao vịt này đã từng có nhiều vụ trộm của các Út
 

Ngày xưa bọn mình ai cũng có cái bát sắt và đôi đũa như thế này này!
Posted by Picasa

"Cấy" B6

 

 

 

 
Posted by Picasa
 

 

 

 
Posted by Picasa

Vườn treo đổi lịch?

Theo Trí Dũng, 5 giờ tối mai tại Vườn treo có buổi họp mặt cùng tất cả các bạn K8 để đón bạn Chí Hoà, lần đầu tiên gặp bạn Trỗi. Các bạn đến nhé! Mình không thấy các tổng quản lên tiếng nên cứ đánh liều rủ các bạn.

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

Về thăm trường cũ

Hôm qua CN 1 nhóm bạn K8 tổ chức về thăm trường cũ Hưng Hóa, Trung Hà, theo sáng kiến và nguyện vọng của Trương Chí Hòa (trước ở B5, B6, C nữ 11).Chí Hòa hiện sống ở Đức, thành phố Lepzid, 12 năm nay mới lại về VN, đưa theo cậu con trai để giới thiệu về quê hương đất nước.
Nhắn tin thông báo mời rộng rãi nhưng chỉ có một số thu xếp đi lần này được.
Trong kế hoạch có dự kiến ghé thăm thày Chi Tâm dạy Nga văn, nhà thày ở cách cổng trường Hưng Hóa 200m (ra cổng rẽ phải, nằm bên trái đường). Vợ chồng thày đi Lào Cai thăm con gái nên không có nhà.
Ảnh 1: Đoàn học sinh cũ vào trường được mở cổng, chào tiếp đón nhiệt tình và thu xếp chụp hình ngay trước sân vận động.
Ảnh 2: Nhà C11 vẫn còn như xưa. Một nhà ngang đã phá và xây thêm 1 nhà 3 tầng mới.
Ảnh 3: Thấy cái Kẻng Báo Thức, Báo Cơm, Báo Sinh hoạt ... là phải chụp ngay, ghi nhớ lại. Đ/c Phó chính ủy Viễn đi cùng đòan thăm quan, giới thiệu.

Ảnh 4: Hàng cây Báng súng (bên phải) trong trường Hưng Hóa ko biết 40 năm trước có chưa?!

Ảnh 5: Cột cờ cổ khỏang 300 năm, trước bằng đá ong, nay đang được Văn hóa Bộ và Văn hóa Tỉnh phục chế.




Ảnh 6: Trước dãy nhà C11 cũ ở Trung Hà.
Ảnh 7: Bến phà Trung Hà.

Photo: Trí Dũng, Thái, TrBình, BThắng.

Cam ranh

Ba trâu hẹn đón tôi ở Bến xe Cam ranh (thật ra chỉ là 1 ngã tư khá rộng trên QL1). Vợ chồng Ba trâu chiêu đãi tôi 1 chầu hải sản tươi sống có tôm hùm, mực tươi nướng, ghẹ, có con sò gì giống như nghêu nhưng lại có cái đuôi dài... ngon tuyệt. Sau khi hàn huyên đủ thứ chuyện hết buổi chiều, lại được thưởng thức tiếp hải sản, quá đã ! Tối Ba trâu phải đi làm, sau khi đưa tôi về KS.
Sáng dậy sớm ra cảng Cam ranh ngắm biển. Thấy người tập thể dục và tắm biển khá đông. Toàn là dân địa phương, không có khách DL. Dân biển, tối phố xá vắng vẻ, sáng dậy rất sớm. Hôm nay Ba trâu được nghỉ, sau khi ăn sáng và uống cafe, chúng tôi đi xe máy ra thăm quan đường Bãi dài. Đường Bãi dài là con đường mới mở, nối Cam ranh, qua sân bay CR, chạy thẳng ra Nha trang. Đoạn Bãi dài, đường đôi 2 chiều có dải phân cách khá rộng. Đường đẹp, hai bên là những đồi cát, không có nhà cửa chiếm lĩnh "mặt tiền", đúng kiểu đường cao tốc thực thụ. Xe thưa thớt, không khói bụi, gió mát, chạy xe máy rất đã. Vì không có cây to, bóng mát nên nắng cháy da. Đoạn đường đèo, phong cảnh tuyệt đẹp, 1 bên là núi và 1 bên là mặt biển xanh biếc. Ai có dịp đi DL Nha trang, nên kiếm xe máy chạy ra thăm quan đoạn đường đèo này, vì ngồi trên oto thì không thể thấy được những cảnh đẹp bên dưới đường, sát biển. Vài hình ảnh phong cảnh Cam ranh.
H1, H2 : Bình minh và cảng cá Cam ranh trong nắng sớm.

H3 và H4 : Làng chài và chợ cá



H5 và H6: Trên đường ra Bãi dài, phía sau chúng tôi(H5) là căn cứ vùng 4 Hải quân, chắc quen thuộc với các bạn lính HQ và đường Bãi dài ra NT:

H7 và H8: Đường ven biển ra NT và KDL Bãi dài. Đoại đường này phong cảnh tuyệt đẹp.

H9 và H10: Ghé bãi tắm KDL Bãi dài, KDL còn rất hoang sơ, chưa có nhà hàng, KS hiện đại.

H11 và H12: Hồ và ruộng sen mênh mông ở Đồng Lát (ảnh chỉ là 1 góc nhỏ của cánh đồng sen)

Chiều mình tôi chạy xe máy lên Đồng Lát, vào tận chân núi để ngắm những ruộng sen mênh mông. Cánh đồng sen nở đầy hoa, người ta không bán hoa mà chờ thu hoạch hạt sen. Còn KDL Bình tiên, núi Chúa, nghe nói cảnh biển và núi có suối rất thơ mộng, còn rất hoang sơ nhưng tôi chưa đến. Để dành, lần sau đến Cam ranh chơi với bạn sẽ đi tiếp. (Cám ơn Ba "trâu" và gia đình đã tạo điều kiện cho tôi được biết cảnh đẹp Cam ranh và thưởng thức những món hải sản tuyệt vời, chúc các bạn luôn hạnh phúc. Mong các bạn khác có điều kiện hãy đến với Ba Cam ranh).

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2009

TIN BUỒN

Được tin Bác sĩ Trịnh văn Khiêm bố của anh Trịnh việt Dũng k4, Trịnh Cường k6, Trịnh chí Liêm k8, mới mất hồi 4h30 sáng ngày 28/6/2009,thọ 91 tuổi. Tang lễ sẽ cử hành vào lúc 8hoo đến 10h00 sáng ngày 30/6 /2009(thứ 3 tuần tới) tại nhà tang lễ quân y viện 354. Xin chia buồn cùng gia đình các anh.

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

Phan rang-tháp Chàm

Đã hẹn với Ba "trâu" sẽ đến thăm bạn và Cam ranh, nơi tôi chỉ đi qua nhiều lần mà chưa hề ở lại. Rảnh việc, thế là trưa thứ 7 khoác balo lên đường. Ra bến xe miền Đông, mua vé xe ML trạm cuối là Nha trang, đành vậy, tuy mình xuống trước đó. Ngồi trên xe lại nghĩ, mình chưa bao giờ đến Phan rang, tại sao lại không nhân tiện chuyến đi này để biết về nó.
Xe đến Cà ná lúc 16h, nghỉ 10' cho mọi người ngắm biển và WC. Biển xanh, gió nhẹ, chỉ có những đợt sóng nhỏ lăn tăn chạy vào vỗ nhẹ lên những tảng đá nằm ven bờ. Nắng chiều thật đẹp. Tranh thủ làm vài "phát" để còn lên xe.

Đến ngã 5-QL1, thuộc Tp.PhanRang-ThápChàm, tôi xin xuống. Lại bỡ ngỡ chưa biết đi đâu, mấy ông xe ôm thì cứ bám dai như đỉa, mời chào liên tục. Hỏi thăm cô chủ tiệm uốn tóc để tìm 1 nhà nghỉ hay KS gần biển cho tiện ngắm cảnh. Lựa chọn cuối cùng là KS ML, cách chỗ tôi đứng khoảng hơn 5 km, trên đường 16/4 (ngày giải phóng PR), gần biển nhất(khoảng 500m) để sáng sớm còn "kiếm" tí bình minh.

Con đường này có lẽ là mới và đẹp nhất Tp.PR-TC. Tỉnh nghèo, TP cũng ít khách du lịch nên không khó tìm chỗ ở, nhưng giá cả thì chả thua kém ai. Ở đây họ mài dao sẵn và "chém" khách DL không nương tay. Phòng KS "bèo" nhất cũng 180K nếu gần biển, taxi cứ 10K/km nhân lên, không phân biệt Km đầu và Km tiếp theo. Xe ôm rẻ hơn, nhưng các điểm tham quan đều ở xa nên nghe họ nói giá mà thấy ngại, không muốn đi nữa. Chính vì thế mà tôi đành bỏ ý định đi chụp hình đồi cát Nam cương, nơi nghe nói cảnh đẹp như xa mạc, 1 đồi cát trắng và 1 đồi cát vàng. Họ kể có nhiều đôi tình nhân hẹn hò và đưa nhau lên đi dạo trên đồi cát vào những đêm trăng rằm rất thơ mộng. Nơi đây cũng đã từng được chọn làm nơi đua xe Moto địa hình và các ông "phó nháy" cũng rất thích đến nơi này...








Thành phố chỉ được 1 cái là hầu hết những con đường, nhất là đường ven biển, rộng rãi, rất ít xe cộ, không khói bụi, không khí trong lành, có cả đàn bò đi dạo nghênh ngang mà không gây ra kẹt xe, tắc đường. Đất trống bao la, đang chờ những ai thừa tiền đến đầu tư xây biệt thự, khách sạn rồi...để đó.

Mới chập tối đã vắng người, chỉ có vài quán nhậu xập xệ kiểu lấn chiếm tạm bợ. Tôi ra quán, uống 1 chai bia giải khát để tranh thủ thu thập thông tin rồi về ngủ, chả biết đi chơi đâu nữa.
Sáng dậy sớm, bầu trời hừng đông và bình minh thật đẹp. Dân chúng cũng dậy rất sớm để tập TD và tắm biển. Bãi tự phát thì đông, bãi chính quy thì vắng ngắt.

Chụp vài tấm ảnh bình minh, đi bộ vài cây số theo đường ven biển ngắm cảnh, hít thở không khí biển và chụp ảnh núi Đá chồng. Phan rang là xứ sở của cây xương rồng, vì đất đai khô cằn và hoang dã, đâu đâu cũng thấy xương rồng.. Ăn sáng phở bò, bánh phở y chang sợi hủ tíu, gia vị và rau thì như dùng cho món bún bò Huế. Được cái rẻ, 10K/tô, đấy là khách DL, còn dân địa phương chỉ 8K. Cà phê đen nóng, quán sân vườn đẹp giá 8K/ly, Ok!

Trả phòng, kêu xe ôm đưa lên tháp Chàm Pôklong Garai. Đã đến Tp.PR-TC thì phải đến tháp Chàm, tuy biết mình chẳng phải là nhà khảo cổ học, nhưng vì nó là biểu tượng của Tp này nên phải đến
. Ghi lại vài hình ảnh và quay về ngã 5- QL1 để đón xe đi Cam ranh, đến với bạn Ba "Trâu".