Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Về BÙI THẮNG

Tổng công ty Quản lý bay VN chính thức trở thành thành viên đầy đủ của CANSO (Civil Air Navigation Services Organization - Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay toàn cầu) từ tháng 7/2014. CANSO là tổ chức đại diện cho cộng đồng các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trên thế giới. Một trong những mục tiêu hoạt động hàng đầu của CANSO là hướng tới việc đảm bảo an toàn hoạt động bay trên phạm vi toàn cầu.
....
Nói về cá nhân ông Bùi Thắng, Chủ tịch HĐTV VATM Đinh Việt Thắng cho biết, năm 2013 ông Bùi Thắng đã đề xuất một chương trình và bắt đầu giảng dạy “Khóa học về các hệ thống quản lý an toàn của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO)”. Tính đến nay, ông Bùi Thắng đã giảng dạy tại 40 lớp đào tạo về SMS, cho khoảng 1.500 cán bộ nhân viên trong toàn tổng công ty. Qua các khóa đào tạo quản lý an toàn, các nhà quản lý và cán bộ nhân viên của tổng công ty đã tìm hiểu về Quản lý an toàn, văn hóa an toàn và từ đó thấy được trách nhiệm của mình trong việc triển khai hệ thống quản lý an toàn của tổng công ty.

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Hai mâm cơm cúng!

Chiều qua, mình đến nhà bạn là một anh K7, để thắp hương cho mẹ anh ấy. Thấy anh ấy hì hục gọt su hào, xào nấu rồi sắp một mâm cơm chay, đặt lên bàn cúng mẹ, mình thực sự ngạc nhiên. Em gái anh ấy cho biết mỗi ngày anh ấy nấu ba bữa cơm cúng mẹ vì vợ còn đang đi làm. Mâm cơm chay rất đạm bạc nhưng làm mình phải thốt lên những câu xuýt xoa vì khâm phục.

Chuyện nấu ăn của anh K7 làm mình nhớ lại cách đây ba năm, mình cũng đến nhà một cô bạn gái để thắp hương cho mẹ bạn vì không đi đưa tiễn cụ được. Lúc mình đến thì chỉ có chị của bạn ở nhà. Chị ấy bảo: "Nó đang đi mua cơm chay". Lát sau bạn mình về. Hai chị em bạn dỡ đồ ăn ra khỏi các túi và hộp, sắp lên một mâm cơm chay đủ các món nem, nộm, thịt cá rán, canh và món xào. Bạn mình bảo: "Bây giờ mua cái gì cũng tiện, khỏi phải nấu."

Cả hai cụ mẹ bạn mình đều có đủ các con, mấy trai, mấy gái và đủ cháu, cả chắt nữa. Mẹ anh K7 ở cùng các con cháu cho đến khi mất. Mẹ cô bạn gái kể trên sống cùng chồng. Khi cụ ông mất, thỉnh thoảng các con ghé qua thăm cụ bà còn cụ vẫn sống một mình và tự làm mọi việc. Mấy năm gần đây, có một đứa cháu ở quê ra ở nhờ để thi rồi học đại học. Tuy vậy, đứa cháu chỉ phải giúp những việc cụ già không thể làm được, còn vệ sinh cá nhân, giặt giũ, cơm nước cụ vẫn tự làm. Chỉ khi cụ ốm nặng ở tuổi 92 cụ mới phải nhờ cậy con cháu.

Ở cái tuổi U60 sắp chuyển sang O60, ngắm nhìn cuộc sống quanh ta, thấy thật muôn hình vạn trạng.

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Bài viết về Bùi Thắng

Mời mọi người đọc bài về Bùi Thắng, mình tải từ bài viết của NQVinh trên trang BẠN NVT.

Bạn mềnh đây hè!
Chi tiết
www.vatm.vn
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam


Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Tin vui từ Bùi Thắng

Món quà nhỏ (báo cáo) của Bạn Trỗi gửi các Bạn Trỗi, từ phương xa Trung Mỹ: Hôm qua, tại Hội nghị toàn cầu về An toàn Quản lý Không lưu, tại quốc đảo Cộng hòa Dominic, Bùi Thắng K8, được Tổ chức QT các nhà CCDV Quản lý bay (CANSO) chọn (1 trong 8 đề cử) trao Giải thưởng Toàn cầu về An toàn năm 2015
Việc mình làm 3 năm qua là đọc, nghiên cứu Hệ thống Quản lý An toàn (Safety Management System) - một HT mà Tổ chức HK DD QT (ICAO) mới đưa vào bắt buộc 1 số nhà CC DV HK như Hãng HK, Quản lý bay, Sân bay, ... phải xây dựng và thực hiện. Sau đó đi dạy, dùng bài giảng của ICAO, dạy 3 năm, hơn 30 lớp, mỗi lớp 2 ngày, ở nhiều đơn vị trong ngành QLB, cho hơn 1500 nhân viên, cán bộ. Đây là cái việc bảo HT đi xây lại HT, nên khó, ... Nó gần như việc thuyết phục Hội Trỗi mình sinh hoạt theo kiểu ISO (HT Quản lý chất lượng). Truyền đạt về Nguyên tắc Quản lý AT, Văn hóa AT HK, ... Thôi thì, giúp 1 ít cho các bạn trẻ ở lại "Xây HT", mình chuẩn bị ngược rồi!! Đang ở sát Cuba, lệch giờ ko ngủ được, tâm sự tý!



Bài viết và ảnh là của Bùi Thắng gửi trên trang Facebook BAN NVT. Mình xin đưa về đây để mọi người cùng chia vui với Thắng vầ tự hào về bạn Trỗi K8 chúng mình. Xin lưu ý là có 80 nước tham gia tổ chức này.

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Ảnh hội trường Trỗi sau 50 năm tại Cung hữu nghị Việt Xô - Hà Nội

Các Bạn Trung Quốc dự Hội trường


Ban Liên Lạc Trường Trỗi năm 2015


Trưởng Ban Liên Lạc Bùi Vinh chúc rượu khóa 8


Xem bạn Hà biểu diễn này







Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Thầy B trưởng B1 K8.

Đó là thầy Triêu Văn Đạp hay Đạt người ngồi đầu hàng 2 bên phải. Các bạn B1 có điều kiện thì lên Cao Ngạn Thái Nguyên thăm thầy nhé. D Đ của thầy 01632482422.

Thêm ảnh Hội 50 thành lập Trường




Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

THẦY PHẠM LỰC TRIỂN LÃM TRANH TẠI T/P HCM.



10H00 ngày 21.10.2015 tại bảo tàng mỹ thuật t/p HCM 97 Phó Đức Chính,Q.1. Thầy Phạm Lực khai mạc triển lãm mang tên " Ngọn lửa đam mê" .Kính mời anh,chị ,em cựu hs trường NVT tới tham dự.
Cô giáo làng

Cô Phương (ngồi giữa) là cô giáo dạy lớp 4 (1966-1967), thôn Thuần Mỹ, Phúc Thọ, Sơn Tây. Bình và nhiều bạn Trỗi K8 gồm Mai Bình, Hông Hà, Nguyễn Hòa, Nguyễn Bình đã sơ tán về đây và học cô. Trong ảnh có Tự Bình-Thân -Mai Bình và cô Phương.

Hồi đó (năm 1966) bọn mình đi học phải mang mũ rơm, đến lớp thì đào hầm bên cạnh để tránh bom...
   
Cô Phương sống ngay cạnh trường. Tuy cuộc sống của cô vô cùng vất vả nhưng cô đã giành tâm huyết dạy học sinh, trong đó có lũ h/s sơ tán bọn mình. Mãi đến năm 2012 mình mới tìm lại được cô. Cô cũng vô cùng xúc động khi gặp lại học trò cũ sau gần 50 năm.
Yêu cô giáo quá. 



Vườn hoa chiều cuối thu!

Chiều dần tàn. Những tia nắng yếu ớt không thể xuyên qua kẽ lá để vẽ hoa trên đất nữa. Cái lạnh se se cuối thu Hà Nội làm bụi quyện với hơi nước từ sông Hồng đưa về thành một màn sương mờ huyền ảo giăng nhẹ lên hoa lá cỏ cây.

Dưới gốc phượng vĩ một người đàn ông đang chụp ảnh cho một người đàn bà. “Mình về thôi anh.” “Em ngồi xê ra một chút - một chút nữa để anh chụp nốt cảnh này”. Ông chuyển sang chế độ chụp ảnh vẽ, hướng ống kính lướt qua khuôn mặt người đàn bà về phía cây tùng lẻ loi phía xa rồi bấm máy. Thấy vậy người đàn bà tiếc nuối: “Giá anh về sớm một chút thì tha hồ mà chụp ảnh hoa và đủ các lòai thảo mộc độc đáo.”

Nàng nhớ lại khi khánh thành vườn hoa này, cũng là lúc mai vàng đang hé nụ, người ta mang đủ các loại hoa từ những vườn ươm màu mỡ tới đây và cần mẫn vun trồng. Tuy nhiên không phải loại hoa nào cũng hợp thời tiết và thổ nhưỡng để đơm sắc đua hương như những người bón chăm hằng mong đợi. Năm ấy, những đợt giá rét và sương muối bất thường xảy ra liên miên làm cây chững lại. Người ta phải ủ ấm gốc cây. Đôi khi còn phải thắp đèn cả ngày lẫn đêm.

Rồi thành quả cũng đến với một vườn hoa nở bừng chinh nguyên hương sắc đón nắng xuân. Hương hoa theo gió nồm nam nhè nhẹ lan tỏa. Có lẽ vì thế mà những khi yên bình tiếng hót của mấy chú họa mi sơn ca vàng anh hay chào mào được nuôi gần đó nghe cũng lảnh lót hơn. Nhà nàng nằm kế bên vườn hoa. Mỗi khi xuân đến trong lòng nàng thấy phơi phới hạnh phúc và muốn lao ra khỏi nhà như thiếu nữ 18 trong bài hát Nga năm nào khác hẳn với người đàn bà hiền hậu nhu mì có khuôn mặt thánh thiện người ngoài thường thấy ở nàng. Tâm hồn nàng như hòa chung vào đất trời mùa xuân bay tới tận vũ trụ.

Nắng đã tắt hẳn. Nàng thoáng rùng mình khép nhẹ hai tà áo, thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man về ngày xưa xa xăm. “Sáng mai anh đến nhé. Anh sẽ chớp được những pô ảnh vườn hoa cuối thu tuyệt đẹp. Khi bình minh lên vầng thái dương tỏa rạng sẽ chiếu lên những giọt sương nơi đây biến chúng thành những hạt chân châu sáng lóng lánh. Em gọi chúng là những bông hoa sớm mùa thu đấy.” 

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Ảnh Thầy Võ Tài Mạnh 1969.

Hôm nay khi đến thăm thầy Võ Tài Mạnh tại nhà thầy ở p208 C4 TT Thành Công mình chụp lại tấm hình rất đẹp của thầy cô vào năm 1969 khi thầy đang còn giảng dạy tại trường Nguyễn Văn Trỗi. Xin chia xẻ với các bạn Uttroi.

Danh sách Khóa 8

Đây là danh sách khóa 8 do anh Tô Thắng K6 đã rất công phu biên tập lại.

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Mong được giúp đỡ!

Chị Hạ Chí Nhân - chị của Hạ Chí Kiên k7 và Hạ Hồng Hà k8 - muốn nhờ các bạn k7 tìm giúp các ảnh tư liệu của Hạ Chí Kiên.
Đã hướng dẫn chị vào Album và Ảnh tư liệu K7 - k8 nhưng hình như không có. Vậy mong bạn nào còn giữ được ảnh của Kiên thì liên lạc với chị Nhân: 0913555950.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Đố là ai?

Đố ảnh: Ai chụp với Thiết đây? Chả là sáng hôm qua khi đang phát sách vở cho các thầy cô và khách mời nghe có người hỏi mình ngẩng lên nhìn thấy một gương mặt quen quen nhưng chưa nhớ ra bèn nói: "Anh ở khóa nào thì đến đấy nhận sách ạ. Em chỉ phát cho các thầy cô và các đại biểu thôi ạ." "Anh" ấy đáp "Mình là ..." "Ôi em xin lỗi ... ạ"

Bốn người - ba liệt sỹ!

Trong một lần đến thăm bạn Bôn có một tấm hình bạn treo trên tường mà mình muốn chia xẻ ở đây.
Trong tấm hình này từ trái sang phải là Bảo - Ngọc - San và Bôn. Các bạn ấy chụp tấm hình này ngay sau khi bắn xong bài 1 ở Bình Giang - Chí Linh. Đòan các bạn là đòan cuối cùng hành quân bộ vào chiến trường. Các đòan sau đó hành quân bằng ôtô. Bôn nghẹn ngào: "Bốn thằng chỉ còn mình tôi."

Kỷ niệm cuối cùng cha dành cho con.

Hình ảnh bố và mẹ bạn Sơn
Ảnh bố bạn Sơn
Bạn Sơn Tháng 8 vừa rồi khi ra Hà Nội họp, tôi có dịp trở lại ngôi trường ở gần bệnh viện Hà Đông nơi trước đây mẹ tôi dạy học, nơi cách đây 51 năm tôi nhìn thấy bóng hình cha lần cuối. Năm 1964 trước khi đi B, cha tôi đã về thăm vợ con tại ngôi trường ấy. Khi dắt tôi đi ra khỏi cổng, cầm tay tôi cụ nói: “Con ở nhà phải ngoan.” rồi cụ đi luôn. Lần đấy cụ ra Hà Nội, vào chiến trường và hy sinh năm 1965 trong trận Ba Gia, khi 40 tuổi. Cha tôi là Bùi Xuân Đăng. Quê gốc của cha tôi ở Huế. Từ 1946, cụ tham gia quân đội và ra Bắc. Cụ bị thương trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thế là cha gặp mẹ tôi, lúc đó đang là y tá. Khi hy sinh, cha tôi mang quân hàm trung tá thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh F351. Cụ là Chiến sỹ Thi đua Tòan quân. Trước khi đi B, cụ là Tham mưu Trưởng trường Sỹ quan Pháo binh ở Sơn Tây. Trước đó nữa, khoảng năm 62-63 cụ có qua bên Lào làm cố vấn. Vì thế cụ có rất ít thời gian gần vợ và các con. Kỷ niệm cuối cùng cha dành cho tôi chỉ có cái nắm tay, lời dặn dò ngắn ngủi và bước đi vội không ngóai đầu nhìn lại ấy thôi... Cảnh vật giờ đã đổi thay nhiều nhưng trong tôi vẫn còn mãi kỷ niệm cuối cùng cha dành cho tôi. Ghi theo lời kể của bạn Bùi Tuấn Sơn B6K8 - tháng 9 năm 2015 tại tp Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

11-10-2015

11-10-2015

11-10-2015

11-10-2015

11-10-2015

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

K8 chia buồn cùng bạn Văn Hòa

9h sáng hôm qua 7/10/2015, các bạn K8 đã đến nhà tang lễ bộ Quốc phòng chia buồn cùng bạn Văn Hòa và viếng bác Nguyễn Thị Phương, là mẹ của chị Chung K2, anh Chiến K4, anh Thắng K5 và bạn Văn Hòa B2K8

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

B6K8 tp Hồ Chí Minh

B6K8 tp HCM: Bùi Tuấn Sơn, Đào Anh Kha (Kha Tí Bồ) và Lê Hùng Dũng đón thầy B trưởng Phạm Đình Nghĩa (tháng 5 năm 2015).
B6K8 tpHCM: Lê Hùng Dũng, Bùi Tuấn Sơn và Đào Anh Kha đón bạn HN (tháng 9 năm 2015)