Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2009

Đàlạt

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi hướng lên Đàlạt là đi trên đường cao tốc có tên gọi là Mimosa, một loài hoa "đặc sản" của ĐL. Trước khi ra Đồ sơn dự "Hội nghị TW" K7HN, tôi lên ĐL con đường này đang thi công. Đây là công trình mừng "cụ" Đàlạt "thọ" 115 tuổi (2008). Thế mà có mấy tháng trở lại đã thấy đẹp hoành tráng. Đồng hồ tốc độ đã chỉ 120 km/h mà mọi người vẫn đề nghị lái xe "đạp thêm ga"vì thấy xe chạy "chậm" quá. Đường cao tốc không lên đèo Ngoạn mục cũ. Đến chân đèo rẽ phải, lượn theo sườn núi dốc thoải hơn và chạy thẳng đến chùa Tầu, tiếp đến là vào đường thành phố. Tuy đã là 23 Tết nhưng thấy phố phường vẫn nhịp sống bình thường, không sôi động như SG.
Năm nay ĐL không tổ chức Festival Hoa nên cũng thấy ít hoa trưng bày ở Công viên TP.
Những cây hoa Đào nở rộ trên phố, ven hồ Xuân hương báo hiệu Xuân về thật đẹp.







Thời tiết cũng như BMT, ban ngày nắng đẹp, se lạnh, chiều tối mới "co ro". Một dịp lý tưởng cho những tấm ảnh đẹp.



Nói như KV, tôi lại "mải chơi" trong lúc các bạn về KS nghỉ ngơi sau 1 chặng đường dài. "Mõ" mà!







Hồ Xuân Hương.






Nắng chiều.







Thành phố lên đèn.






Sương sớm (Trên đường "hạ sơn")

Vài hình ảnh ĐL gửi các bạn, còn hoa thì ĐN và 4SG sẽ gửi sau. (Thời gian ít quá, chỉ có vài giờ buổi chiều, tối thì "bận" nhậu, tờ mờ sáng lên đường, tiếc của!)

13 nhận xét:

  1. Đà Lạt mùa này đẹp nhỉ. Chuyến tôi lên Đà Lạt cuối tháng 8 vừa rồi trời mưa, rét. Trần Việt Hoa bảo giờ là mùa mưa Đà Lạt. Vậy là xuống ngả Ngoạn Mục ngay trong ngày. Đường đẹp cứ chạy, qua Madagui mới biết nhầm đi Bảo Lộc, phải quay lui. Mất một lần phí quốc lộ thì cũng phải "xài" nó một đoạn chứ.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là tòan dân bỏ quên bản đồ.

    @ĐHòa: Chúng ta chả có bỏ đèo Ngọan nục nào hết, vì nó nằm trên đường xuống Phan Rang. Đại lộ cao tốc Mimosa cũng vẫn dẩn tới chân đèo Preen mà thôi.

    @HuuThanh: Từ Đà Lạt về TP HCM, phải qua Bảo Lộc rồi mới xuống Madagui chớ! Pác xem lại GPS của xế mình.

    Đường lên BMT thì ko sao, đường về thì lạc, đúng là ai biểu chơi thuốc LAK. Cho chết! Về chiện lạc đường, có một K9 nói với chồng: Hơn 50 tuổi rùi mà còn lạc đường!! Hố... hố... hố..., nghe cứ như chiện tíu lâm!!!

    hà hà hà...

    4 SG

    Trả lờiXóa
  3. Xem ảnh ĐH chụp mà chỉ muốn ném "con" máy của mình vào sọt rác.

    Trả lờiXóa
  4. @4SG: Thế mới có chuyện để "cãi" và "cá độ" chứ, cậu quên rồi à? Ha..ha
    @Vinhnq: Cũng còn nhờ "Giời" cho nữa, ĐL mùa mưa như bác HT nói, cảnh vật xám xịt, mưa rét thì có "súng" to như "đại bác" cũng "vứt"...vào túi thôi. Tớ chưa quên mấy tấm ảnh cậu chụp hồ Tây sau ngày "Giời" mới "rửa" Hà "Lội".
    @Bác HT: Mùa này đi "Langbiang"(lang thang) cao nguyên tuyệt lắm.

    Trả lờiXóa
  5. To Vinh: Đợi hôm nào T về, Vườn Treo, Vinh hãy vứt vào sọt rác để còn chụp hình đưa lên UT.
    Có sao đâu, phải có những hình "sọt rác" của tụi mình thì mọi người mới thấy được hết cái đẹp trong ảnh của ĐH chứ. Làm nền cho bạn UT cũng vui mà!

    Trả lờiXóa
  6. Xem bản đồ đúng là chưa đến Madagui. Nhầm với địa danh nào quãng chục km trên cái đường đẹp ấy (Mimosa); tiếng "tộc" có khác gì tiếng Tây.

    Trả lờiXóa
  7. Vừa mới xem chùm ảnh của hắn ở đường hoa Nguyễn Huệ đã thấy thích có nhời khen ngay. Nhưng tới chùm ảnh và bài về Đà Lạt thì tuyệt cú thật, nói như VQ xem xong muốn bỏ "nghề" và vứt mẹ nó máy đi.
    Cảm ơn thằng bạn nhé. dđk6

    Trả lờiXóa
  8. Hoàn toàn nhất trí với Vingnq, xem ảnh của ĐH xong thì chỉ còn muốn xem ảnh của ĐH thôi, không muốn xem ảnh mình chụp nữa vì mình làm "hỏng" hết cả thiên nhiên. Ảnh tuyệt đẹp, bài hay nên "đệ tử" Bút Tre có mấy câu rằng:
    Bốn cụ K7 Buôn Mê
    Thuột, xong nghĩa vụ quyết về Lak ho
    Rừng xưa núi cũ quanh co
    Lak qua, Lak lại, đâm vô Mi mo
    Sa, đường vừa hỏi vừa mò
    Đắc Nông, Đắc mịn ....Đắc Hòa ra tay
    Ảnh thì đẹp, bài thì hay
    Bõ công lạc bước quán say phố Đà
    Lạt.Ta quyết sẽ phát huy...

    Trả lờiXóa
  9. @EGK9: "Nợ" này chưa trả ngay được, sẽ "suy tư" đối Thơ sau nhé. Tks bạn!
    @dđk6 ơi! có lẽ tôi và ông (bạn) kết làm "tri kỷ" nhé?

    Trả lờiXóa
  10. Ko ngờ EGK9 là thi nhân nhiều hệ dữ dzậy !!

    Xin có lời khen tặng và kính 1 vại bia (hình như hiệu Stella Artois).

    4 SG

    Trả lờiXóa
  11. Bốn cụ K7 Buôn Mê
    Thuột, xong nghĩa vụ quyết về Lak ho
    Rừng xưa núi cũ quanh co
    Lak qua, Lak lại, đâm vô Mi mo
    Sa, đường vừa hỏi vừa mò
    Đắc Nông, Đắc mịn ....Đắc Hòa ra tay
    Ảnh thì đẹp, bài thì hay
    Bõ công lạc bước quán say phố Đà
    Lạt.Ta quyết sẽ phát huy..
    @EGK9:Thơ đúng luật BÚT TRE. không cần giải thích nữa..

    Trả lờiXóa
  12. Đọc xong "con cóc" của EGK9, em chỉ biết cười một mình. "Tiên sư" nhờ có cái thằng UT này! có nhiều dịp được nghe Cóc "ho" Sướng! Xin lỗi! Nói tiếng Đan mạch một tí cho sướng.

    Trả lờiXóa
  13. Anh 4sg về nhà xem lại bản đồ,chứ ở giữa đường mà "Độ" nữa chắc khóc vì ko đủ xìn mà chung...!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!