Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2009

HƯƠNG QUÊ


Năm hết , tết đến dân tình chạy dáo dác khắp nơi. Sáng chủ nhật tôi định ra “Đôi khi”, hóa ra mấy thằng em bên Út Trỗi kéo nhau đi Buôn Mê “săn voi” cả. Buồn!
Bắt chước ĐH mình cũng đi loanh quanh và đây là sản phẩm.
Cụm 1: Một chút Hương quê giữa lòng thành phố ( cách nhà tôi 15 phút Hon đa)















Cạnh đôi chim cu có 2 trái bần tròn ( nếu bạn nào muốn biết về loại cây vùng ngập mặn...)






































Bông cỏ MN có gợi nhớ ngàn lau MB?











Cụm 2: Nhìn từ cầu Thủ Thiêm

-Sài Gòn trong nắng sớm






-Đầm lầy lui dần nhường chỗ cho đô thị...













Cụm 3: Tết, tết, tết đến rồi!










12 nhận xét:

  1. - TQ Ut: Chú thích "chạy" lung tung, đặt lại dùm. Thank!
    TM

    Trả lờiXóa
  2. Bác TM có 1 bữa đi "săn" hiệu quả quá. Mấy tấm hình "nhà quê" nhìn khoái thật. Chắc em xin địa chỉ, hôm nào "lượn" đến "kiếm chác" vài "Bô". Hihi...

    Trả lờiXóa
  3. Anh TM kiếm được mấy cây súng lá to hơi bị lạ, tưởng chỉ có ở ngoài Bắc.

    Trả lờiXóa
  4. TM bắt đầu lên "máu nghệ sĩ" rồi. Hay là sợ không dám vào "phố" chụp hình Tết vì nạn giật máy ảnh?
    Nói vậy cho vui chứ nếu chuyến này TM đi một mình là coi chừng, "bệnh" chuyển nặng rồi đó!

    Trả lờiXóa
  5. - Vợ con đi đánh lẻ thì mình phải tự cải thiện thôi.
    - ĐH: Ngay gần nhà ấy mà." Thích thì chiều", quá dễ.
    -ND: Sẽ có ảnh "cây súng lá to" ấy.
    TM

    Trả lờiXóa
  6. - k/g bác TM
    - đồng k/g bác CQ
    Cháu công nhận bài Tập Làm Văn lần trước cháu Lạc Đề. Cháu Chậm Tiêu nên luôn Lạc Đề các bác ạ.

    Lần này cũng vậy: H2 cháu mơ màng liên tưởng đến món Vịt Quay Bắc Kinh và những lần cùng chúng bạn ăn cắp trứng vịt ở Trung Hà
    :)))

    Trả lờiXóa
  7. Bác TM ơi, sao lại Chúc mừng năm mới ở dưới gầm cầu, để thế này, đi trên cầu làm sao mà thấy ?

    Trả lờiXóa
  8. Ngoài nớ các bantroi ăn tết hưởng "lạc",trong ni anh TM tức mình chúc tết "Đậu phộng" rứa mới cân bằng!
    DS

    Trả lờiXóa
  9. @ĐH: Zậy mới có chiện thằng đi trên cầu cắm đầu qua lan can để thấy "Chúc mừng", dân tình xanh mặt tưởng hắn tự tử. Còn thằng tự tử thật thì mọi người lại cứ tưởng nó đang đọc "chúc mừng"!
    TM

    Trả lờiXóa
  10. Em thích hai tấm Sài Gòn trong nắng sớm và Đầm lầy nhừơng chỗ cho phố.

    Trả lờiXóa
  11. Thực sự loại lá tròn trong hình thuộc sen hay súng, bông nó thế nào anh Minh nhỉ?

    Trả lờiXóa
  12. @ĐN: mấy cái lá ấy thuộc họ súng, loài Victoria (lấy theo tên Nữ hoàng Victoria của Anh). Đây là loài có lá lớn nhất trong họ súng. Hoa súng trong tiếng Anh còn được gọi là Hoa huệ nước (Water lilies). Sen thuộc một họ khác. Lá súng nằm trực tiếp trên mặt nước, lá sen vươn cao hơn mặt nước. Muốn xem hoa của cây này thì vào đây:
    http://images.google.be/images?hl=en&q=Victoria+amazonica+&btnG=Search+Images&gbv=2

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!