Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

"Chơi" Zippo

Mình vốn không phải dân chơi zippo.
Năm 1975, hồi miền Nam mới giải phóng, thỉnh thoảng thấy mấy tay có người nhà ở Nam ra hoặc đi Nam khi trở ra Bắc có cái bật lửa xăng trông cũng bắt mắt, thỉnh thoảng mang ra "biểu diễn", không khỏi trầm trồ về độ nhạy lửa của nó. Được giới thiệu đây là sản phẩm đặc biệt giành cho lính Mỹ tại chiến trường VN. Hồi đó chỉ dân chơi mới có và biết sài loại bật lửa này, chứ đâu thứ sinh viên quèn như mình mà có được.
Hình minh họa
Bẵng đi một thời gian dài cũng chẳng quan tâm đến thứ đồ chơi này nữa. Mãi đến cuối những năm 80 được cậu em cọc chèo dân Đà nẵng ra HN chơi, thấy ông anh hút thuốc cậu tặng cho một đôi zippo "đực, cái" một cái to, một cái nhỏ, lúc đó mới chính thức được dùng zippo. Khi có nó rồi mới biết và  "học" thêm được kiến thức về zippo, nào xăng, nào đá, nào bấc...là phải của chính hãng zippo, rất cầu kỳ và rườm rà nhưng kể dùng nó thì cũng sướng thật.
Hình minh họa
Thời đó ở Hà nội kiếm những thứ "phụ kiện" đó đâu phải là dễ, dùng được một thời gian hết chai xăng cậu em cho đành cất đi làm kỷ niệm. Đến cuối những năm 90, vì mưu sinh nên cũng "lăn lộn" ra ngoài kiếm ăn, hàng ngày làm việc cùng với mấy cậu thanh niên, thỉnh thoảng thấy chúng mang zippo ra "biểu diễn", hỏi mấy đứa kiếm đâu ra xăng, đá...chúng chỉ chỗ cung cấp, sẵn có bật lửa, rồi từ đó cũng trở thành một "dân chơi" zippo nửa mùa. Kể ra dân nghiện thuốc, dùng zippo đúng cách và đầy đủ phụ kiện kèm theo cũng thấy đã, mỗi khi dùng bật cái nắp zippo nghe cái tiếng lanh canh của nó cũng vui tai.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Tổng quản bantroik6


Khi tôi biết bantroik6 (lúc đó vẫn còn là hệ Multiply) thì các trang bantroi khác đã “hoành hành” trên mạng đến choáng váng cả mặt mày rồi!
Vì bản chất là “dân” K6, nên nhiều khi cũng muốn góp ý, đăng bài lên blog khóa mình, nhưng ngặt một nỗi chẳng biết ai là Tổng quản.
Sau khi “nghiên cứu” và suy luận nhiều kiểu, tôi khẳng định:
-          Dứt khoát phải là 1 bạn K6 (vì không lẽ AE khóa khác trợ giúp, mà nếu có thì cũng chỉ làm cố vấn như anh AMK3 đứng đằng sau bantruongbe vậy thôi).
-          Chắc chắn là 1 bạn ở HN vì điểm danh AE k6 ở Saigon chẳng thấy ai có đủ “máu” và “trình” để làm (hồi đó K6LS còn “định cư” ở Lạng Sơn nên không thể tính được)

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Tin buồn

Cụ bà Hà Thị Quế, thân mẫu Nguyễn Việt Triều K7, anh Nguyễn Tiến Bắc K5, anh Nguyễn Tiến Dũng, chị Nguyễn Kim Thành K3, do tuổi cao sức yếu đã từ trần hồi 0h50' ngày 25/12/2012 tại Hà nội. Hưởng thọ 92 tuổi.
Lễ viếng từ 11h đến 13h30' ngày thứ Năm 27/12/2012
Địa điểm: Nhà tang lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông, Hà nội.
Lễ an táng cùng ngày, tại nghĩa trang Mai dịch, Hà nội.
BLL K7 HN & Út Trỗi
Kính báo

SỔ HƯU

 Minh họa: Đỗ Đức
Minh họa: Đỗ Đức
Mọi người cứ tưởng cái sổ hưu là sáng chế đặc biệt của chính quyền cơ. Ngày xưa sổ gạo, bây giờ sổ hưu hay mang ra dọa nhau. Vậy ngoài giới công chức vài triệu sống bằng sổ hưu, còn chán vạn dân ta không sổ hưu sao vẫn sống.
Với viên chức nhà nước ăn lương thì cái sổ hưu là chỗ bám víu cuối cùng trong việc duy trì cuộc sống. Nghe cũng thương thật, vì để mất sổ hưu thì lấy gì mà ăn? Mang sổ hưu ra dọa mà khối anh sợ. “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”- Truyện Kiều (Nguyễn Du).
Sợ, nên có thằng em tìm việc cho vợ cứ cạy cục tìm nơi có “biên chế” cho chắc ăn!
Thế đấy, biên chế với sổ hưu có lúc đã xích chặt cổ, khóa tiệt mồm người đi làm. Có nghề đấy mà không dám hó hé cãi lại cấp trên khi cấp trên sai, vì trước là cái biên chế và sau là cái sổ hưu! Sếp không ưa là tèo!
Sổ hưu thì có gì ghê gớm đâu! Thực ra sổ hưu là cái của để dành ăn dần khi về già. Hiểu thế mới thấy có rất nhiều loại sổ hưu.
Chị tôi có cái sổ hưu tự chế rất hay. Chị là người buôn bán, xưa nay làm ra được tí nào chị đều biến sang vàng cất đi. Sáu đứa con, chồng công chức. Nhưng sổ hưu của chồng sao đọ với cái “sổ hưu” của chị là trữ vàng. Các việc hiếu hỉ chỉ nhìn vào sổ hưu vàng của chị. Còn sổ hưu của anh thì chỉ đủ sống thường nhật cho chính anh.
Nhắc đến sổ hưu công chức, chị cười he he, có mà chả bằng cái mép túi chị! Nào ngờ một người chạy chợ như chị tôi mà coi thường cái sổ hưu của anh công chức thế!
Còn một loại sổ hưu nữa là mua nhà mặt tiền cho thuê, cứ nằm đó hàng tháng thu ngân, chả thiếu xu nào, ăn chơi
rểnh rảng!
Sổ hưu của người nông thôn là con cái. Nuôi chúng trưởng thành nên người, khi về già thì con cái là chỗ dựa còn chắc hơn là sổ hưu nhà nước cấp. Tôi đang là sổ hưu cho mẹ tôi ở quê đây này!
Thì ra sổ hưu của dân ta có từ đời nảo đời nào chứ đâu phải đến khi có nhà nước và bộ máy công chức mới có sổ hưu!
Các cụ ta xưa vẫn bảo: “Con cái là của để dành”, hoặc “Mỗi con mỗi của ai từ”. Sổ hưu của người xưa đấy, mỗi con là một cái sổ hưu chứ chẳng phải chỉ có một cái như nhà nước cấp. Nên khi xưa, con cháu được coi là “của” chứ không phải chỉ “kim ngân” mới là của đâu nhá.
Hiểu sổ hưu đúng mức thì bớt sợ chuyện ai mang sổ hưu ra dọa!
ĐỖ ĐỨC(báo Tiền Phong)

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Nếu.....

Nhân dân Việt nam sẽ đời đời nhớ ơn các phi công trực thăng nếu....(Xem clip)

Tin ở đây
Nguồn clip: VNN

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

album "Những Bài Hát Giáng Sinh Hay Nhất"

Với album này, các bạn sẽ được nghe những ca khúc Giáng sinh hay nhất của các nghệ sỹ quốc tế. Đây có thể nói là các ca khúc bất hủ mỗi mùa Noel về. Có những ca khúc ra đời đôi khi còn lớn tuổi hơn cả chúng ta nhưng nó vẫn được yêu thích đến ngày hôm nay nhờ ca từ ý nghĩa cũng như giai điệu vui tươi, tạo không khí Giáng sinh đến từng trái tim người yêu nhạc và sống mãi với thời gian.

Nguồn: Internet
Những ca khúc này có rất nhiều phiên bản khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung là mang lại cho người nghe nhiều cảm xúc đặc biệt mỗi mùa Giáng sinh về. Những bài hát trong album này có thể bạn đã được nghe đâu đó vào mùa Noel và hy vọng album "Những Bài Hát Giáng Sinh Hay Nhất" sẽ góp một phần nho nhỏ trong món ăn tinh thần vào mỗi mùa Giáng Sinh.

Chúc các bạn Giáng sinh an lành và hạnh phúc.
Zing Mp3

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Thày Hòe của các tướng - phụ huynh

Sáng nay ở nhà, có Bạn Trỗi nhắn tin báo có bài viết về thày Hòe - người thày của 6 vị tướng lĩnh, trong đó có nhiều phụ huynh các bạn mình - xin đăng cùng bạn đọc, ở đây:
(http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Nhung-mau-chuyen-cam-dong-ve-nguoi-thay-cua-6-vi-tuong/262178.gd)
Hình như trước đây đã có báo đăng về thày Hòe ở Đà Nẵng, và "báo BanTroi" cũng có giới thiệu!
---
Hôm qua 22/12, chắc nhiều nơi bận rộn - nhộn nhịp, vui-mệt!

Đêm hát cho người dưới mộ.

Tại nghĩa trang Trường Sơn, nhóm những người bạn, những cựu chiến binh và Biển Tiên Sa đã tổ chức một đêm giao lưu với những người dân bình dị đất Quảng nhân ngày Quân đội Việt Nam. Mọi người cùng tri ân tất cả những người đã nằm xuống mảnh đất này cho một Việt Nam thống nhất bằng những lời ca đêm thanh cho những người dưới mộ, và những ai đó còn nằm sâu dưới lòng đất mẹ.







Và tặng quà cho những học sinh vượt khó, cựu chiến binh và những gia đình khó khăn ở đất Quảng.

Tri ân bao đời dân nước Việt nằm xuống cho mảnh đất này bình yên. Những nối tiếp sẽ ngẫm lịch sử, quên đi những day dứt và tỉnh táo cùng nhau, kẻ hàng xóm xâm lăng đang rình rập ngoài cửa ngõ.

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Nhớ bạn *

Thật bất ngờ và xúc động khi biết tin Phí Hùng Sơn - B phó B2 của chúng ta đã ra đi. Nhớ thuở nào từ trại Cau, Đại từ đến những ngày tuyệt thực ở trường mới, anh luôn là thủ trưởng của tôi dẫn dắt cả lớp đến ngày giải tán trung đội và trường. Hơn 40 năm gặp lại anh vẫn thế. Chúng tôi ngồi ở quán bia Nghệ sỹ, 81 Trần Quốc Thảo ôn lại kỷ niệm xưa thế mà giờ anh đã ra đi gặp cụ Các Mac, Lê nin... Biết cuối đời anh không còn uy tín như thời trước nhưng tôi cùng nhiều đồng đội cũ vẫn tin tưởng, cảm phục và kính trọng như vị thủ trưởng đầu đời của mình. Xin chia buồn cùng gia quyến của anh.
 Lục Sĩ Thanh

Sơn (26/8/2010)
Phí Hùng Sơn & Hoài Nam (26/8/2010)
*Vì không mở mail thường xuyên nên tin này lên chậm. Tk7 thông cảm.

Lời cảm ơn .

Gia đình chúng tôi xin cảm tạ tấm lòng của các bạn , các anh chị Trỗi đã chia buồn trong các sms , comments và không quản đường xa, dành thời gian đến phúng viếng, gửi vòng hoa chia buồn, dự lễ truy điệu và tiễn đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang lễ bối rối có điều gì sơ xuất, kính mong được lượng thứ.
Xin trân trọng cảm ơn!

Tin buồn

Gia đình và BLL K7 HN xin thông báo
Ông Phí Hùng Sơn K7, sau một thời gian bị bệnh hiểm nghèo, đã từ trần hồi 2h15, ngày 20/12/2012 tại Hà nội.
Tang lễ được tổ chức từ 11h - 13h ngày Chủ nhật 23/12/2012, tại Nhà tang lễ bệnh viện quân đội 354, số 13 phố Đội Nhân, Hà nội.
Hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn vũ cùng ngày.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Ngày thành lập Quân đội ND Việt nam

Chương ca nhạc nhân dịp ngày thành lập Quân đội ND Việt nam, mời các bác nghe lại một số bài hát truyền thống QĐ và về người chiến sĩ QĐNDVN

Viếng mộ liệt sỹ.


Quảng Trị là mảnh đất chịu bom đạn ác liệt nhất suốt những năm chiến tranh. Sự hy sinh của đất và người ở nơi đây cùng bao người con của các vùng xa xôi khắp đất nước nằm xuống để cho sự bình yên của đất nước hôm nay. Không ở nơi đâu có tới hai nghĩa trang quốc gia là Trường Sơn, Đường 9 và một ngôi mộ chung trong thành cổ Quảng Trị để tưởng nhớ tới biết bao nhiêu con dân đất Việt nằm mãi dưới lòng đất mẹ.

Nhân kỷ niệm thành lập quân đội, những ngày cuối năm, nhóm anh em bạn bè cùng với Công ty biển Tiên Sa đã tổ chức tới đất Quảng Trị cùng thắp những nén nhang tri ân những người đã nằm xuống cho mảnh đất này yên bình ngày nay.

Thành cổ Quảng Trị.


Nghĩa trang Đường 9.



Nghĩa trang Trường Sơn.




Thắp nhang bên mộ anh Mạnh Minh K6.

HG hoa lạ

Mùa này "đá HG" chưa nở hoa, chỉ còn lại vài loài, xin giới thiệu với Út.

Hoa sở, một loại cây công nghiệp, hạt để ép dầu

Sim dé, lá giống lá mua nhiều hơn.
Chắc vì bông nhỏ nó mới là "dé"!
Hoa bạc hà, ong mật chế từ hoa này ra
loại mật ong tuyệt hảo, đặc sản HG
Hoa không biết. Quả hay hoa?
Hoa lá ngón- thuốc "chữa bệnh sống lâu". Liều dùng : 8 lá /người,
đảm bảo hiệu quả.Thuốc này gốc thảo mộc,"thân thiện môi
trường", không mùi vị, dùng rất êm chứ không như thuốc rầy,
rặt hóa chất, mùi hôi, khó uống.

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

TIN BUỒN.

 Mẹ bạn Bùi việt Sơn B6,khóa 8 bà Vũ thị Hải Phương đã tạ thế hồi 8h40 ngày 20/12/2012 tại bệnh viện Bạch Mai ,Hà nội.Lễ viếng bắt đầu từ 8h30 đến 10h00 ngày 24/12//2012 tại nhà tang lễ thành phố 125 Phùng Hưng ,Hà nội.Xin chia buồn cùng Sơn và gia đình.
BLL Khóa 8.

Bắc Thang lên Hỏi Ông Trời

Mời đọc thơ về các Tiger để giảm Stress

Bắc thang lên hỏi ông trời
Ðời con đau khổ đã nhiều ... thấu chăng?
Ông trời cúi mặt than rằng
Tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn!

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vợ con nó quá dữ như bà chằng
Ông Trời ổng trả lời rằng
Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày

Bắc thang lên hỏi ông trời
Kiếp này con có bỏ nàng được không?
Ông Trời ổng trả lời rằng
Tao còn chưa được xá chi là mày

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vợ con dữ quá, con xin bỏ nàng
Ông Trời ngó xuống trả lời
Mày bỏ được nó thì tao con mày.

Bắc thang lên hỏi ông trời
Thuốc thang, rượu bổ ... chẳng nào tới đâu
Ông trời vẻ mặt rầu rầu
Thôi mày xuống tóc cạo đầu đi tu!

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vào chùa sư nữ trụ trì được chăng ?
Ông trời nháy mắt cười rằng
Chờ tao một tí tao theo với mày!

st

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Đại tá Trần Đăng Thanh giảng về Biển Đông cho lãnh đạo các trường Đại học

Xem ông Đại tá  PGS - TS - NGƯT của Học viện Chính trị BQP nói gì!
Nguồn basamVN 19/12/2012
“Đối với Trung Quốc hai điều không được quên”: họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa” .

“… các đồng chí nhớ người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả ... Nếu có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có ủng hộ chúng ta về Biển Đông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực hiện “thả con săn sắt, bắt con cá rô”. Họ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta, tội ác của họ trời không dung, đất không tha.”
“… nếu trường đại học nào còn để sinh viên tham gia biểu tình bất hợp pháp trước hết khuyết điểm thuộc về các đồng chí Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trường đó, trước hết thuộc về Bí thư Đảng ủy – phòng quản lý sinh viên của trường Đại học đó.”

Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng giảng về Biển Đông

Cho các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Bệnh viện Châu quỳ "xổng" bệnh nhân.

Theo tin mới nhận từ Bệnh Viện Tâm thần (Châu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội). Thời gian gần đây lượng bệnh nhân nhập viện tăng đột biến, bệnh viện đang lâm vào cảnh quá tải. Không như nhóm bệnh nhân thông thường có biểu hiện như: mồm đớp đớp như cá, tay nhặt lá, chân đá ống bơ hoặc tủm tỉm với cột điện; nhóm bệnh nhân mới này luôn nói lảm nhảm những câu rất lạ, những câu có tần suất xuất hiện nhiều nhất là:
- Xanh rồi! Xanh rồi! Mịa nó lại đỏ!
- Điều hành như ứt.
- Mịa cái thằng 3.
- Này thì đánh thuế này.
- Mịa nó xin lỗi là xong hết.
- Trách nhiệm chánh trị là cái éo gì!
.........
Mới chiều hôm qua BGĐ thông báo lại có một loại bệnh nhân mới, thích bỏ điều trị rủ nhau trèo tường, trốn viện ra ngoài xã hội, thích chỗ đông người, mấy lão bệnh nhân này chỉ thích  chạy lung tung hoặc trốn vào đây và có biểu hiện ăn nói lăng nhăng.

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

"Đồng bào chú ý !"

Ngày 17/12/1972, TT Mỹ Ních-xơn chính thức ra lệnh mở Chiến dịch Linebacker II, sử dụng không quân chiến lược B.52, tập kích với quy mô hủy diệt vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã trên miền Bắc.
Đêm 18/12/1972: 18 giờ 50 phút, toàn Quân chủng PK-KQ chuyển trạng thái chiến đấu vào cấp 1....bắt đầu trận “Điện Biên Phủ trên không”.
"Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội 50 cây số về phía Tây. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn...", giọng đọc của phát thanh viên Nguyễn Thị Thìn năm 1972, vẫn in sâu trong tâm trí người Hà Nội như một ký ức chiến tranh...ĐỌC TIẾP


Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Người đồng đội ĐI XE LĂN

Đọc xong câu chuyện này của nhà báo Minh Diện trên blog Bùi Văn Bồng thấy họng đắng nghét.
 MINH DIỆN
Hơn ba chục năm tôi mới gặp lão Trạch. Trận đánh thị xã Phước Long tháng 01-75, lão hứng trọn trái M79 nát tươm hai chân. Ai cũng tưởng lão ngoẻo rồi. Vậy mà bây giờ lão từ Thái Bình tìm đến nhà tôi tận Sài Gòn trên chiếc xe lăn.
“Có việc cần lắm tôi mới phải đến anh... Chứ lê lết nửa cái thân tàn này hơn nghìn cây số nhếch nhác lắm!...” - Lão Trạch nói rồi cười móm mém, hai hàm răng chỉ còn vài chiếc, khuôn mặt nhăn nheo, đen đúa tương phản với mái tóc bạc.
Mới sáu chục tuổi mà lão hom hem hơn ông cụ bảy mươi. Tôi hỏi có việc gì? Lão Trạch chậm rãi mở ba-lô con cóc nhàu nát lôi ra một bọc giấy ở đáy ba-lô. “Chắc nhờ xác minh quá trình công tác trong quân đội chớ gì?” - Tôi đoán, bởi đang có chính sách phụ cấp cho những người kháng chiến. Đối với lão Trạch thì xứng đáng quá đi chứ! Lão trước là người lính gan dạ, trận Phước Long đã được thưởng huân chương chiến công hạng nhất…
Như đoán được ý tôi, lão Trạch nói: “Đời mình một nửa đã chôn ở Phước Long rồi, còn một nửa nay mai chôn nốt ở Thái Bình, huân chương huân chước mà làm gì?... Mình vào đây… vì thằng con thôi cậu ạ!...”.
Hình như khó khăn lắm lão Trạch mới thốt ra được mấy câu cuối. Giọng lão nghẹn ứ mà nước mắt lại trào ra.

Quốc hội Ukraina 'tẩn' nhau

 Hôm thứ Năm vừa qua, Quốc hội Ukraina lại một lần nữa giải quyết bất đồng bằng các nắm đấm. Quốc hội VN mà được tự do như thế này nhể? mấy tay Ếch iếc...no đòn.
Nguồn video: Vietnamnet.

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Giới thiệu ca khúc " NÀY NGƯỜI ANH EM"

“Này người anh em” là bài ca xuống đường được sáng tác trong dịp  biểu tình chống Trung quốc mùa hè năm 2011, nhạc và lời của Trần Lê Quỳnh, do Tuấn Khanh phối khí và trình bày. Bài ca hào hùng, tình cảm, lời bài hát giản dị nhưng rất khích lệ và lôi cuốn. Ca khúc yêu nước này rồi sẽ đi vào lòng người theo năm tháng, giai điệu và lời ca dễ nhớ, đặc biệt nó được ra đời trong bối cảnh bi kịch của lịch sử Việt Nam, khi mà trí thức và người những người dân yêu nước tuần hành, biểu tình phản đối sự vi phạm chủ quyền ngang ngược của bành trướng Bắc Kinh. Bài ca mang thêm ý nghĩa sâu sắc khi ra đời cùng lúc với lời kêu gọi biểu tình yêu nước vào Chủ nhật trung tuần tháng 7 năm 2011 tại Hà Nội, được lưu truyền nhanh chóng trên cộng đồng mạng.

Trình bày: Tốp ca
Sáng tác: Trần Lê Quỳnh
Phối khí: nhạc sĩ Tuấn Khanh
 Làm sao đong được tình yêu với quê hương  
Đi trên đường tay trong tay đều nhịp bước.
Để còn nhớ tiếng nói cha ông  
Giặc vào đây sẽ bại vong.  
Còn ghi dấu Bạch Đằng Giang cuộn sóng.  
Để ngày sau nhớ hôm nay  
Người Việt Nam tay cầm tay.  
Tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào.
  [ĐK:]  
Tổ quốc gọi ta Hoàng Sa - Trường Sa  
Rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại.  
Ngọn sóng Biển Đông  
Con cháu Tiên Rồng  
Này người anh em nắm tay cùng tôi.

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

TIN BUỒN

Bố bạn Nguyễn Chí Kiên (ngổ) (DT. 01638943854) là bác Nguyễn Văn Tiến đã từ trần vào lúc 12g00 ngày 10/12/2012.
Lễ viếng bắt đầu từ 7g30 đến 9g00 ngày 14/12/2012 tại nhà tang lễ BQP, số 5 Trần Thánh Tông, HN.
Thay mặt AE K6 xin thành kính chia buồn cùng Kiên và gia đình.
BLL K6

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Chia sẻ tiếp một số ảnh về thăm lại Trường xưa tại Trung Hà, Hưng Hóa

           Nhóm bạn B6 khóa 8 trước ngôi nhà cũ đã từng ở tại Trung Hà năm 1968
Trước cầu thang nhà ở cũ của B2-Khóa 8 ở Trung Hà năm 1968
Bến phà Trung Hà ngày nay
Trước nhà ở còn lại duy nhất của Khóa 8 ở Hưng Hóa

Còn nhiều ảnh và clip nhưng xin khất dịp khác.

Liên hoan (tiếp)



Liên hoan gặp mặt



Ai là chủ quán?






Hình ảnh (tiếp): Thăm Sùng Hải


Hình ảnh (tiếp): thăm thầy Tâm - giáo viên Tiếng Nga

Hình ảnh (tiếp): "Lớp chúng mình, rất rất vui ... "