Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

K8 gặp mặt tại Hà Nội ngày 8-5-2016


K8 gặp mặt tại Hà Nội, 8-5-2016


Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

B5 K8 C11 NVT

Gửi các bạn tấm hình 5 bạn gái B5 K8 C11 chụp mùa đông năm 1973 khi đang là học sinh lớp 10G CVA. Người thứ sáu trong hình (trước, trái) là Võ Hiếu Dân - K9.


(Ảnh lấy từ Facebook của bạn Trương Chí Hòa)

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

BỆNH GÀ

Không nói, ai cũng biết giống gà có nhiều bệnh. Nào là gà toi, gà rù cho đến  H5N1… nhưng  có một chứng  nan y của chúng mà các “thầy gà” đều bó tay. Đó là bệnh “Hơn nhau tiếng gáy” thâm căn cố đế của tụi gà.
   Hồi này, theo dõi trên “Fây” thấy lão Tổng út tối ngày cứ “gáy” o…o.. khoe cháu, mình cũng đâm ngứa cổ, chắc cũng dính  bệnh gà!?
    Bằng chứng là đây:

Chuyện thứ nhất:  KHOE HỌC VẤN


Cà rốt nhà tôi vừa thửa được “thiết bị thủy lực” gì đó rất ghê, nhìn giống cái điện thoại “mẹ bồng con”. Khi chơi, ta bấm nút sao cho các cái vòng nhựa trong ấy bay lên, rớt xuống, xỏ xâu vào cái que trong “màn hình”…
   Tôi mượn “máy” của nó thử một lúc. Sốt cả ruột, xác suất thắng trận đâu khoảng 1/10.
Đưa máy cho nhắt, nó bấm nhoay nhoáy, một loáng đã xỏ xâu tất cả. Thằng nay tay nghề chắc phải  bậc 7/7!
-         Cà rốt chơi giỏi quá, học ở đâu vậy con? Tôi thán phục.
-         Ở nhà trẻ. Các bạn con đều biết “bấm” cả ông ạ.
-          Học có khó không con ?
-         Khó chứ! Ông nội không chịu đi nhà trẻ thì bao giờ mới “bấm” được?
Oái ! Nó chê mình zốt? Đúng là cái thời thiên hạ khoái khoe bằng cấp , thằng cháu mình nó “khoe học vấn” cũng phải thôi.

Chuyện thứ hai:  VƯỢT TRÊN NGĂN CHẶN

Bữa nay dọn nhà đón tết, mẹ CR mới phát hiện ra hai cái roi yêu quý của mình nằm sâu sau kẹt tủ. Thường, mẹ CR khi bực mình là lại “ôn bài” giáo dục mầm non theo “phương pháp  truyền thống”.
  Tội thằng nhỏ, cháu mình mà nó uýnh cứ như …con nó! CR can tội kéo tóc bạn gái thì có gì mà lớn chuyện? Mình cứ thư thư bảo nó, cùng lắm là “nghiêm khắc kiểm điểm” để nó “rút kinh nghiệm” thôi chứ! Con cái, chẳng chịu đọc báo gì cả. Rõ chán!
   Con dâu tôi có hai cái roi. Một cái trên lầu và một cái dưới nhà . Cả hai cái đều trong trạng thái “sẵn sang chiến đấu cao”. Roi là thứ “đạo cụ”  không thể thiếu để phụ huynh “diễn”.
   Thế rồi bỗng dưng hai cái roi biến mất. Mẹ nó cáu lắm, nghi ngờ tứ tung, nhưng “trách nhiệm quản lý” là của phụ huynh. CR chỉ chịu phần “nhận roi” thôi nhé!
     Bằng cách chủ động giấu biến 2 cái roi, CR đã  áp dụng thành công học thuyết “Vượt trên ngăn chặn”!

Chuyện thứ ba:  CON GIÁP THỨ 13

    CR có nhiều ước mơ. Ban đầu chú mơ làm lính cứu hỏa, rồi chú bộ đội, ông BS…nhưng  do ảnh hưởng truyền thông trên phim hoạt hình nhiều quá, chú chốt lại: Con sẽ làm Siêu nhân.
   Siêu nhân không phải đi học, không bị ép ăn cơm, không phải uống thuốc. Bênh vực kẻ yếu  không cần cám ơn. Oánh nhau loạn xạ chẳng hề hấn gì…Đã ai thấy SN nằm bệnh viện chưa nhỉ? Mỗi người đều có quyền chọn thần tượng cho mình!
  Sắp tết rồi. Thấy bà nội treo hình con khỉ lên cửa, CR  rất  thích thú:
-         Bà ơi , sao nhà mình lại treo con khỉ hả bà?
-         À, năm nay là năm con khỉ, cũng như năm ngoái là năm con dê, mình treo hình nó để ăn tết đó con.
-         Ủa, mỗi năm một con hả bà?
-         Ừ, mỗi năm một con: khỉ, chó, mèo, rồng, rắn…
-         Vậy chừng nào mới tới năm của (con) siêu nhân hả bà?
-         Ớ…ớ! Con đi mà hỏi ông nội ấy.
Khổ, thông thái như ông nội mà cũng phải lén cậy  bác “Gúc gồ”. Ồ, mà bác ý cũng “tắt đài” luôn . Kiểu này chắc CR chỉ còn biết hy vọng vào các Bạn Trỗi của ông nội thôi. Họ biết tuốt! Con giáp thứ 13 là cái đinh gì?
                                                                                           SG  6 /2 /2016

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

TIN BUỒN - HOÀNG VIỆT THIỆN

Xin gửi tới các bạn tin buồn được đưa trên Facebook BẠNNVT: "Bạn Hoàng Việt Thiện K8 trường Nguyễn Văn Trỗi ( nguyên PCN văn phòng kinh tế - văn hoá Đài Bắc) đã từ trần tại ĐB 
Lễ viếng tại nhà TLBQP từ 9g30 đến 11g ngày 12/01/2016."
 Xin chia buồn cùng gia đình bạn Thiện