Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2009

Tin buồn

Bác HOÀNG QUỐC THỊNH là thân phụ của

Hoàng Mạnh Cường K4

Hoàng Mạnh Chiến K5

Hoàng Mạnh Thắng K7

Do tuổi cao sức yếu đã từ trần hồi 1h06’ ngày 30/1/2009 tại Hà nội. Lễ viếng được tổ chức:

Thời gian: 7h30’ đến 11h ngày 04/02/2009 (ngày 10 tháng giêng Kỷ sửu)

Địa điểm: Nhà tang lễ BQP, số 5 Trần Thánh Tông, Hà nội

An táng tại nghĩa trang Mai dịch, Hà nội.

Thời gian viếng đổi từ 10h sang 11h để dự truy điệu lúc 12h.

BLL K7 HN

Kính báo

Xuất hành ngày 4 tết

Theo “lệnh” của vợ, sáng 4 tết phải làm driver đưa họ hàng "bên ấy" về quê.

Quê ngọai vợ tôi ở thị trấn Quảng Yên, thời Pháp thuộc là thủ phủ tỉnh Hải Ninh. Lê Trí Dũng (dốt) k8 là ông anh họ vợ nhưng lại là vai trưởng.(Uy tay này to ra phết!).

6g30 xuất phát, chúng tôi đi theo đường Hải Phòng. Sáng sớm trời mưa phùn và mù, nhưng mật độ xe không đông. Giữ tốc độ 80km/h. Rẽ Quán Toan theo đường 10 đi Uông Bí, về đến Quảng Yên lúc 9g. Chúng tôi ra ngay mộ tổ thắp hương.

Cũng là niềm tự hào của dòng họ vì cách đây hơn 300 năm, thời vua Lê - chúa Trịnh, cụ nội bên vợ cách nay 19 đời - cụ Lê Hữu Bồi (thế hệ sau cùng tộc nhưng khác chi với cụ Lê Hữu Trác - Hải Thượng Lãn Ông) được tiến cử ra trấn ải vùng biên thùy đông bắc, ngăn chặn hải tặc, thổ phỉ từ phương bắc theo đường Móng Cái xuống làm lọan. Cụ được phong tới chức Quận công tiết chế Thống lĩnh tả quân trấn thủ Hải Ninh, như Tư lệnh quân khu Đông Bắc thời nay. Sau đó cụ về Quảng Yên lấy bà Nguyễn Thị Gái làm vợ và đưa dân Liêu Xá, Hưng Yên ra dựng xóm, dựng làng. Cụ có công “khởi chi tổ khảo” ở vùng Quảng Yên. Kế thừa truyền thống của cụ mà riêng họ nhà vợ tôi có tới 2 ông tướng QĐNDVN, 1 ông dại tá (thế hệ cha anh), còn con cháu thì đầy! Tết nhất về thăm quê, thắp hương cho các cụ thấy người rất thanh thản. Sau đó có bữa cơm với ông cậu vợ.

Khi trở về chúng tôi quyết định đi theo đường phà Rừng vì đã gần 30 năm không đi đường này. Đầu những năm 80 theo chân thầy Lê Khôi cùng đồng đội ra Hồng Gai, Cẩm Phả làm hợp đồng (đánh "pắc") "Triển khai mạng thông tin sóng ngắn, đơn biên" cho ngành Than nên thường qua lại phà này. Ngày xưa thấy cửa sông rộng lắm, nước lớn, sóng vỗ lên cả phà. Vậy mà nay thấy không còn mịt mùng, thăm thẳm, có lẽ vì quanh bến là những nhà máy đóng tàu, xi măng… Một khu công nghiệp đang hừng hực sôi động.

Đi theo đường này chỉ hơn 120km tới Hà Nội (còn đường cũ dài hơn 30 km), lại được nghỉ ngơi sau bữa nhậu tuý luý với R và hải sản (hào tươi), hít thở không khí trong lành của vùng cửa biển. Dọc đường nghỉ chân ăn bánh đâu xanh, uống trà tại Tp Hải Dương. Tết nhất nên xe bị “lò dò” gần 30’ ở đầu cầu Chương Dương. Sập tối thì về tới nhà.

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2009

Tin buồn

Cụ thân sinh ra bạn Ngô Anh Vinh b5 k8 trường NVT -
Bác Ngô Xuân Hàm, sinh 1915, mới mất ngày 2 tết, thọ 94 tuổi.
Lễ tang tổ chức ngày 31 tháng 1 năm 2009 (thứ 7),
Tại Nhà tang lễ 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (bv 108).
Lễ viếng từ 11 giờ đến 12 giờ 30.
Lễ an táng: Nghĩa trang Thanh Tước.

Các bạn trường Trỗi đến viếng lúc 11g30.

Tin "mõ"

Theo thông lệ, Mùng 2 Tết tôi đến nhà cựu "Lãnh đạo" K7 SG - đ/c Hà "cối". Đã nhiều năm chúng tôi nhớ và cứ đến, vì ngày này HC vừa làm giỗ cho mẹ, sẵn cỗ mời bạn đến tụ tập gặp gỡ đầu năm ăn Tết. Đến nhà, trước tiên là làm thủ tục "chào" phụ huynh, sau đó là đánh chén và "ăn tục, nói phét". Có những Tết rất đông, phải mượn nhà thằng em bên cạnh mới đủ chỗ. Năm nay thì vắng, có lẽ nhiều bạn bận việc nhà hoặc đi du Xuân tỉnh xa, một số chắc "tuổi cao, sức yếu" nên lười ăn nhậu, và cũng có thể do Hà "cối" đang "đương chức" nên AE ngại đến, sợ bị mang tiếng "nịnh" cán bộ cấp TP. Thật không ngờ, Tết lại gặp Thắng Bình ở nhà HC. HN lạnh quá, TB nói vào ăn Tết SG để trốn rét. Mùng 3, TB bị A trưởng "triệu" về ( định ở đến mùng 6 mới ra HN). VA tổ chức đãi TB ở Hoa viên và tiễn bạn "ngược" về Thủ đô. Theo dự kiến của BLL, chiều mùng 4, ae K7 sẽ gặp mặt đầu Xuân. Trưa nay gọi đt chúc Tết các bạn K7 MT, được biết các bạn cũng tổ chức họp mặt vào thứ 7 (mùng 6 tết).







H1: Mùng 2 tại nhà cựu "lãnh đạo" Hà cối.








H2: Mùng 3 tiễn TB tại Hoa viên.

Pháo hoa đêm giao thừa ở Hà Nội





Chúc mừng năm mới - Đêm giao thừa Hà Nội






Năm mới 2009 Kính chúc Thầy cô, anh chị và các bạn Trỗi mạnh khoẻ, hạnh phúc, anh khang , thịnh vượng và tràn ngập niềm vui. Xin góp vui vài tấm ảnh chụ đêm giao thừa Hà Nội.

1- Pháo hoa dưới mưa phùn
2- Mua mía trên phố Liễu Giai
3- Mua lộc đầu xuân
4- Ca trực đêm giao thừa

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2009

Vào Tao đàn thì biết

Thấy AK7 có nhiều hoa đẹp quá, sáng nay mùng 2 phải "mò" vào TĐ cho biết. Thì ra đúng như ĐN nhận xét, Hội Hoa Xuân năm nay "hơi bị" hẻo, không bằng năm trước. "Có còn hơn không",tranh thủ "kiếm chác" tặng các bạn không có điều kiện dự Hội. (Cũng là tặng Phước Hòa-K7. 30 Tết bạn bị cấp cứu vào BV VX, thế mà hôm nay còn gọi điện thoại chúc tôi chụp nhiều ảnh đưa lên Blog. Mong hoa Xuân của bạn bè sẽ làm dịu những cơn đau (bệnh) cho PH -Chúc bạn vui, khỏe).

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

"Khoảnh khắc"

"Lướt" Vietnamnet bắt gặp bức hình này.
Vespa LX125 mà làm gì? Khoảnh khắc ấn tượng quá!

Góp hình

Thấy AE đăng nhiều hoa đẹp lên blog, cũng "ti toe" ra đường hoa Nguyễn Huệ chụp hình. Nhưng tay nghề non kém, đã vậy đường hoa NH năm nay ko bằng mọi năm làm mất hứng, mà dù có hứng chắc cũng chẳng có hình đẹp vì "chất" nghệ thuật bị mấy ly bia cuốn trôi hết rồi. Thôi thì cũng ti toe góp mấy tấm mang ý nghĩa "vị nhân sinh" cho xôm tụ thêm vậy.


H1 : Dân tộc kết hợp với hiện đại








H2 : Biểu tượng công - nông - thương








H3 : Làm nhiệm vụ hướng dẫn ĐI CẦU trong trật tự








H4 : Những người ko thể thiếu trên đường hoa

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Năm mới Kỷ Sửu vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc tới các thầy, cô và tất cả anh chị em Trỗi k1 đến k9!
Từ hôm đầu năm tới giờ đã có nhiều ảnh hoa đẹp, nay HB xin gửi ảnh hoa lạ.




H1 là hoa mận Lương Sơn. Anh cả của HB chặt ở vườn trang trại mang về cắm Tết.











H2: là hoa gì? HB mua về cắm cho thơm nhà. Lúc HB ở ngoài chợ, đang cầm bó hoa trên tay, có 1 cô bé hỏi: "Cô ơi, cô mua bó violet này ở đâu đấy ạ?" (!)








H3: bông hoa đó phóng to để mọi người nhìn cho rõ là hoa gì.

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2009

THAY LỜI MUỐN NÓI












"Vui" cái tai: Bản nhạc từ âm thanh của HĐH windows



Nhaccuatui.com

...."vui" con mắt Hình ảnh Hà Nội vắng lặng ngày đầu năm

Không tắc đường, không bóng dáng cảnh sát, không inh ỏi tiếng còi xe, bụi bặm... đường phố thủ đô bỗng trở nên yên ắng lạ thường, như thể vừa được khoác tấm áo mới sau đêm giao thừa ngon giấc. VnExpress.net ghi lại hình ảnh Hà Nội trong ngày đầu tiên của năm mới so với thường nhật.

Và nghe lại HAPPY NEW YEAR của ABBA....

Góp Hoa Chúc Tết! Chúc các blogger năm mới tươi như hoa mùa ... hè...bên Úc.




Posted by Picasa

Chúc Tết

Xin gửi đến tất cả các bạn và gia đình lời chúc Tết tốt đẹp nhất.