Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008

MƯỢN ĐƯỜNG TRUYỀN

-@HB: Cố gắng phấn đấu trồng được " quả kiểng" như họ.






































-@ Bé Nhí: Có mấy con két cho cháu đây. Hôm nọ bác suýt bị cái tàu bay này nó lao vào người đấy!



























-

14 nhận xét:

  1. Bác TM mới đi du ngoạn đâu vế đới?

    Trả lờiXóa
  2. Chắc bác TM mới đi du lịch Thailand ? Cái cây bác chụp là cây gì thế, quả có ăn được không ? Nếu có ảnh "diễn viên" múa ở Pattaya, bác cho em thưởng thức với nhé !

    Trả lờiXóa
  3. Em chịu thôi, nhà em không có chỗ để mà đua với họ đâu!

    Trả lờiXóa
  4. @ĐH: Có mấy đoạn fim " người khuyết tật Thái" biểu diễn nhưng tay nghề yếu chưa post lên được.
    Còn mấy cái cây thì chịu.Họ trồng đủ thứ trong chậu, quả cứ trào ra như phún thạch đẹp thật.Đây là vườn lan, cây kiểng của bà Noongnok rộng 520 ha cung cấp lan, cây kiểng... cho toàn thế giới.
    TM

    Trả lờiXóa
  5. @TM: Thế nhà pác có dứt vài vài trái "ăn thử hay ko?Chứ nhà e đây trông cứ như là người ta dùng keo"502' or "Con voi" gắn vào ấy?

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn bác TM.Bữa nay cháu mới được
    xem.Đẹp quá ạ!

    Bé Lan Anh.

    Trả lờiXóa
  7. @ ĐH: Bọ Cũng định nếm thử nhưng lại sợ mang tiếng bỏ mạng nơi đất khách quê người. " Trái kiểng " này nó là hàng hóa, bán khắp thế giới mà sao không thấy chú nào ở ta thỉnh về nghiên cứu nhỉ . Trường hợp thất bại dùng đến keo "con voi" cũng chưa muộn.

    @ BN: Cháu nhìn mọi chuyện bằng "đôi mắt trẻ thơ" thấy đẹp là tuyệt rồi. Ối "Người nhớn" lại thấy bọn két nó chỉ "đẹp" sau khi...roti cơ!
    TM

    Trả lờiXóa
  8. Lại nhầm AK7 với ĐH rồi, có tuổi nó thế đấy các pác ạ!
    TM

    Trả lờiXóa
  9. @Bác TM: Cái bọn Két này nó có bị xích chân không nhỉ, tại sao nó không bay vì đâu có chuồng ? Bác có để ý không ?

    Trả lờiXóa
  10. @ ĐH: Một phát hiện hay, đúng là chúng được tự do bay qua bay lại mà không thèm bay đi. Cái này chắc cũng là bí kíp.
    1/ Có thể chúng "được giáo dục" kỹ về tinh thần trách nhiệm phải đứng đó khoe sắc cho thiên hạ ngắm.
    2/Hoặc chúng được "chăm sóc đặc biệt" với tí ti...heroin trong khẩu phần ăn.
    Ấy là mình võ đoán, chứ muốn biết chính xác chắc phải qua hỏi bọn nớ.
    TM

    Trả lờiXóa
  11. Trong TCV SG cũng có mấy con Két như thế này, nhưng bị nhốt trong chuồng. Sao không học được cách nuôi "tự do" như TL nhỉ ? Có lẽ làm công tác "giáo dục" con người còn chưa xong, nên chưa ai nghĩ đến "giáo dục" Két !!

    Trả lờiXóa
  12. Sao lại có "cháu" nào ở đây nhỉ?
    Tôi cứ nghĩ là cái blog này của anh em Trỗi kể từ uttroi trở lên?
    Cả các cháu xem nữa thì cũng hơi bất tiện khi chúng ta trao đổi với nhau những chiện mà chỉ có bạn bè mới nói với bạn bè?

    Trả lờiXóa
  13. @tt_ngàyxưa: không sao đâu, các cháu cũng nên biết các bậc cha chú của chúng kết bạn thế nào.

    Trả lờiXóa
  14. @tt- ngày xưa: Cháu BN tức Bé nhí, Trỗi K9, con gái đ/c Đỗ Nghĩa.Cháu là chủ của 2 con bọ dịp tết Mậu tý. BN rất yêu tự nhiên nên tôi có "mượn đường truyền" gửi cháu mấy con két, Ae thông cảm !
    TM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!