Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2008

Lộc vừng khoe sắc thu - Tặng AK7 và những ai thích

Một người bạn cũng hay đọc các Blog Trỗi, gửi cho cái “link” của số hoa lộc vừng này và có ý “tặng” UT. Post lên để mọi người cùng "hưởng"

Bên hồ Gươm, lộc vừng nở đỏ rực mỗi chiều thu gợi lại trong mỗi người những canh cánh bên lòng về mùa thu Hà Nội. Chính tại nơi này, 2 cây lộc vừng đã làm nhiều nhà nhiếp ảnh tốn công sức để tìm ra vẻ đẹp của nó.

Nguồn:Tin tức online



8 nhận xét:

  1. @UT: Dù đã xem bên VnExpress,nhưng vẫn cảm ơn bạn vì đã đánh thức trong tôi nỗi nhớ về mùa thu HN khi vào Blog...!

    Trả lờiXóa
  2. Ah, thì ra đây là hoa và quả của cây lộc vừng!
    Đến bây giờ tôi mới biết...

    Trả lờiXóa
  3. Nếu không có cái cây lộc vừng toả bóng và rải hoa xuống hồ Gươm thì đến nay chúng vẫn chỉ là cây mưng quê mùa ở miền Trung, vẫn chỉ là cây cho đọt non ăn sống của dân miền Nam, ...
    Vậy hãy nhớ đến ai đã trồng cây này bên hồ Gươm để nó thoát khỏi chốn quê trở nên kiều diễm giữa chốn thị thành, nhớ đến ai đặt cho nó cái tên Lộc (nhiều như) Vừng để mà mỗi biệt thự, mỗi mảnh vườn riêng đều cần có mặt một cây ... cầu Lộc.

    Trả lờiXóa
  4. AK7 ơi! " đánh thức" này có làm gợi lại " trông cây lại nhớ đến người" ko?

    Trả lờiXóa
  5. Hình chụp ngược nắng lại điểm thêm tăm nước, chuồn chuồn... thật sinh động.

    Trả lờiXóa
  6. @LT:Có chứ,cảm nhận đc cái đẹp mà ko có người để "chia xẻ" thì chán chết...!

    Trả lờiXóa
  7. Bài mẫu về hiệu ứng chọn phông nền trong nhiếp ảnh. Đẹp và thơ mộng hẳn lên các ông ạ.
    TM

    Trả lờiXóa
  8. Mấy "em" này đi "thẩm mỹ" kỹ quá !

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!