
Thứ Tư, 20 tháng 8, 2008
Góp

5 nhận xét:
Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
- @ ĐH:Ảnh chụp lúc hoa tàn, tiếc. Cây thật to các dây hoa mới nhiều như mành rủ.Nhưng theo tôi hoa đẹp nhất là vào lúc 5-6 giờ sáng, khi mới rụng hoa còn tươi nguyên như lớp thảm tuyết hồng trên mặt đất, chĩa máy xuống mà chụp thì tuyệt- tôi nghĩ thế.
Trả lờiXóaBạn sẽ thấy vẻ đẹp cây này khi xuân về lộc non mơn mởn và chắc lại càng "mê" hơn sau khi ăn bánh xèo , mắm sống với thứ lộc kia.
TM
Hoa lộc vừng bắt đầu nở vào lúc chiều tà, chắc là rộ vào lúc tắt nắng. Năm sáu giờ sáng thì hoa mãn khai từ lâu và đã về đất. Lúc ấy thì hoa đâu có đẹp như hoa, mà là đẹp như tàn hoa.
Trả lờiXóaNhưng hình như cây trong ảnh cuối lại là cây gạo các cụ ạ!
Trả lờiXóaCám ơn 2 bác đã chỉ dẫn. Lần sau ra HN, hy vọng đúng mùa để chụp lại về thưởng thức (tự sướng). Nhưng thời điểm hoa nở đẹp nhất (tối) lại phải dùng flash thì e ảnh chụp không đẹp được như ban ngày.
Trả lờiXóaĐắc Hoà chụp ảnh đẹp đấy.
Trả lờiXóa