Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2008

Tin nhanh: Giao ban "hẹp" đột xuất

Trưa nay tại nhà KV, đã diễn ra một buổi giao ban đột xuất. Tất cả các thành viên trong bức ảnh đã “nhất trí" bầu KV kiêm thêm chức B trưởng “B11” K7. Nếu ACE nhất trí cho ý kiến ủng hộ.

45 nhận xét:

  1. Thày bói phán : Số ông bạn này "phát" về hậu vận - Càng "nhớn" tuổi, sao Đào Hoa chiếu càng sáng...chói ! Chúc mừng.

    Trả lờiXóa
  2. Hôm nay triệu Vinhnqu đén để tập huấn cho các blogger mới sao vẫn chưa thấy man chào hỏi mới đâu cả thế

    Trả lờiXóa
  3. Phỉ phui, cái miệng ăn mắm ăn muối của DHoa. Cơ sự mà đúng như Thánh phán thì C trưởng ăn đòn hội chợ của Đế quốc Mỹ ngay...
    Chúc mừng C trưởng kiêm ( hay xuống) chức B trưởng.
    Kính pác một xị!!!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn KV bên bốn bạn gái vẫn thấy cái nét mộc mạc chân thật có phần hơi bẽn lẽn như ngày nào ở trường Trỗi.
    Có biết Mail của Q.Vinh ( tq-ut troi) Cho xin. Cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  5. KV cẩn thận bệnh đau lưng tái phát thì khó chữa hơn đấy!

    Trả lờiXóa
  6. Số đào hoa,đào quả gì,mấy mẹ “chẳng” cậy quen A trưởng nhà này đó thôi.Đi ăn sáng về, A trưởng thông báo :” Hôm nay tụi nó thuê VP để tụ tập “.Gần trưa , bốn bà A phó đến , chức C Trưởng AE phong lúc đó phải cất đi ,xuống làm chiến sĩ.May có utTQ đến,tránh được đòn hội “đồng”. Có đồng minh tôi mạnh miệng :” Bà nào nền nã,dịu dàng một tí tôi cho lên thay A trưởng”. Xít nữa thì bị hội đồng thật...Đúng là Hà Đông về Hà Nội.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  7. Atruong cua Ctruong tranh mat de cac A Pho tranh nhau hoi dong .to yeu nen chay truoc de tui no o lai khong biet A truong co sut dau me tran gi khong

    Trả lờiXóa
  8. Xin lỗi ! Đồng chí "A phó" ngồi giữa là bạn "lào" ấy nhỉ ? Nhờ "B trg" giới thiệu giúp vì hồi nhỏ (ở Trỗi) có dám "dòm" kỹ đâu, nên bây giờ chả nhớ gì "sất". K.V đừng lo bị "xuống chức", biết đâu lúc "lên" lại được phong vượt cấp!

    Trả lờiXóa
  9. Đ/c "A fó" ngồi giữa ở "phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó..." là bạn A trưởng của B trưởng KV.

    Trả lờiXóa
  10. @KV:Thằng lày giỏi!Bao giờ vào...bấm huyệt nhớ báo cho Bờ lờ lờ nhé !

    Trả lờiXóa
  11. @Vinhnq: Cậu có mặt ở đấy mà cũng nhầm tai hại thế à? Bạn A phó ngồi giữa là bạn ở phố "cong cong", nhà có cái chuông "đi đời nhà ma từ lâu rồi" ấy đấy!

    Trả lờiXóa
  12. Thì ra họ "Tưởng" thật, chứ không phải "Tưởng" giả như V.H !

    Trả lờiXóa
  13. @HB: Chời ơi! cậu thật thà quá! đáng lẽ fải viết là" bạn của A trưởng, của B trưởng KV" tôi cố tình bỏ 1 chữ "của" và dấu "phảy" đi, phố cong "queo" thì cho là "ngõ nhỏ, phố nhỏ.." để cho mọi người "lần mò" ra đ/c A fó ngồi giữa. Chẳng nhẽ đầu óc tôi đã "lú lẫn" thế sao?

    Trả lờiXóa
  14. Bạn ngồi giữa hôm Thứ Bảy tuần rồi alu vào SG đấy phải khg? Tính đốt ngón tay từ năm chia tay 10k CVA là ba mươi sáu năm mới nghe tiếng nói và thấy hình của bạn. Cám ơn Btrưởng KV (cả Mỹ nữa), và QV-Bphó C11.

    Trả lờiXóa
  15. Có điều này phải chia sẻ với chú Tư (SG) - cũng là để an ủi chú. Hôm qua anh có gặp ông bạn cùng khóa, cụ Quân "Ali" trước kia khi ở trường cũng lẫy lừng lắm vì là thành viên trong tốp ca "thế kỷ"
    Anh này giờ vẫn còn ngậm ngùi mãi khi nhắc đến cô em của bạn cùng khóa, nhà ở cái phố cong cong...Vậy nên có những kỷ niệm đẹp, dễ thương trong mơ ước, tưởng tượng lại hay hơn nhiều so với ký ký ức của thực tế phũ phàng...
    Chỉ là chuyện vui thôi nhé! :P

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn anh AMK3!!!
    Khi về tới Sè goòng, mình ra chổ mới để rù rì "tâm sự" nghen.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  17. Có 5 trỗi ở cái "phố cong cong", đố bạn nào điểm danh hết

    Trả lờiXóa
  18. đính chính:Có 7 trỗi ở cái "phố cong cong", đố bạn nào điểm danh hết

    Trả lờiXóa
  19. Trời đất, phải loay hoay xu nịnh mãi, Tổng quản "Pa Pa Chuê" mới gật đầu cho bước 01 chân vào sân chơi của các bạn.
    Biết các bạn cũng thanh lịch như tôi. Vậy, tôi làm quen với các bạn bằng câu chuyện mở đầu này nhé!
    Đọc các nhận xét của các bạn, tôi hiểu các bạn có vẻ hơi thất vọng với nhan sắc bị vung vãi của các bạn nữ. Nhưng các bạn ơi, càng già càng cay đấy, đem lại nguồn kinh tế dồi dào cho gia đình đấy! Coi chừng! Tôi kể các bạn nghe này:
    Có một bà cụ tới 01 nhà Bank xin gặp Ông chủ nhà Bank. Bà đặt tập tiền 165,000 USD lên bàn và nói tôi muốn gửi số tiền này. Ông chủ nhà Bank thảng thốt hỏi:"Sao bà lấy đâu ra nhiều tiền thế?". Bà trả lời:"Tôi cá cược". "Bà cá cược cái gì?" Ông ta hỏi. Bà ta trả lời: "Các kiểu. Ví dụ tôi cá với ông là cái của quí của ông hình vuông". "Không đời nào! Tôi sẽ mất không cho bà 25,000 USD nếu đúng là như vậy". Bà ta đồng ý:"Được, vậy sáng mai lúc 10 giờ, tôi sẽ mang luật sư của tôi tới làm chứng". "Được" Ông chủ nhà bank đáp lại.
    Đêm hôm đó, ông ta cũng thấy lo lo, bứt rứt, vẻ không tự tin và mất ngủ.
    Sáng hôm sau, đúng 10 giờ, bà cụ và ông luật sư có mặt. Sau khi 2 bên khẳng định lại cuộc cá độ ngày hôm trước, bà cụ yêu cầu ông chủ nhà bank tụt quần. Ông đồng ý và đã có chút tự tin rằng mình sẽ đúng. Bà cụ nói tiếp:"Có thể cho tôi khám xét bằng tay được không?". "Tất nhiên rồi, vì nó 100%là tiền đấy. Xin mời bà!". Bà cụ khám xét. Ông Luật sư nhăn nhó, úp mặt vào tường.
    Ông chủ nhà bank hỏi bà cụ:"Sao ông luật sư lại có phản ứng kỳ cục như vậy?". Bà cụ trả lời :"Vì tôi đã cá 100,000 USD với ông ta rằng vào lúc 10 giờ sáng nay tôi sẽ sờ được vào của quí của ông chủ một nhà bank lớn".

    Trả lờiXóa
  20. Thôi rồi! các blogger Trỗi chuẩn bị đón nhận một "siêu quậy" rồi!

    Trả lờiXóa
  21. Ôhay! Chuyện hay quá!
    Cả nhà tôi đang coi tv giật mình hết hồn nghe tôi cười khi đọc đến đoạn cuối.

    Trả lờiXóa
  22. nhìn nhân vật ngồi giữa tôi lại nhớ tới một kỷ niệm khó quên.Ấy là từ khi còn cửa hàng của mấy bác Trỗi tại nhà Hồng Hà, hồi đó A Hoàng Sùng thường trực tại cửa hàng, một lần tôi đang ngồi nói chuyện với A Sùng thì nhân vật này bước vào, A Sùng sởi lởi giới thiệu với nhân vật đó là tôi cũng Trỗi cùng khóa nè. Nhân vật đó nhìn tôi rồi buông một câu (KHÔNG QUEN) . Tôi không quên hình ảnh lúc đó vì vậy bây giờ nhìn lại mặt thi tôi nhớ nhưng chắc không phải dân Trỗi (Tôi cho là như vậy) vì dân Trỗi không có người lại khinh bạn như vậy.

    Trả lờiXóa
  23. @nacdanh: Chuyện hơn 10 năm rùi!!1
    Bao nhiu nước đã chảy wa cầu.
    Một ngừi bạn K7 đã từng nói đại ý: Đã là U60 rùi thì chỉ thấy mất thôi: mất cha mẹ, mất sức khỏe. nói chung là mất nhìu thứ, rùi sau rốt thì mất luôn cái m... cùi... Zdậy thì ta còn giử được cái jì thì cố mà giử..., trong đó bạn bè là cái dể nhất, chỉ cần lòng mình rộng rãi hơn một chút là OK.

    Bạn có đồng ý như zdậy ko?
    Ngôn bất tận ý.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  24. Thôi thì đânh lòng vậy,cầm lòng vậy không lẽ để các bạn khác mất vui. cám ơn 4SG ,mình đồng ý với ông và mong ông thông cảm nhé.

    Trả lờiXóa
  25. Tư nói đúng quá!
    @Năc danh : nếu là Trỗi thì nên xưng danh chứ .AE thì việc gì phải tránh
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  26. @ND:Có lẽ bạn mình lúc đó thuộc dạng "chanh hỏi..".Cứ mở rộng tấm lòng đi,rồi có chỗ chứa hết.

    Trả lờiXóa
  27. Chuyện một bạn "nặc danh" vẫn thấy không quên được cái cảm giác giận một bạn không phải dân "Trỗi" lại dám có thái độ "khinh" xuất, tôi có "ý kiến" thế này nhé!:
    Tôi nghe kể chuyện nhiều về các bạn trường Trỗi rồi, tôi trộm nghĩ rằng, nếu hồi xưa ở trường N.V Trỗi, bạn rất thân thiện với các bạn nữ thì liệu có chuyện "ngơ ngáo", không nhận ra bạn cũ đó không? Bạn hãy chịu khó "vị tha" đi! Hơn nữa, bạn là bạn nam, chắc phải tự giới thiệu trước. Có đúng không? Và để chuyển tải một câu nói cần phải có thể hiện thái độ. Vậy, thái độ của bạn nữ ấy lúc đó ra sao?
    Nói túm lại, bạn ơi, đừng giận nhé! Cứ mở lòng cho qua thì mọi chuyện đều "very easy" mà!

    Trả lờiXóa
  28. Con người ai cũng đều có lòng tự trọng chỉ có điều sự cảm nhận về hoàn cảnh và sự việc của mỗi người khác nhau mà thôi.
    cách đây kg lâu tôi được bạn CH -K7 kể một câu chuyện, tôi nêu ra để mọi người cho ý kiến. Một lần CH đến một thành phố nọ, đang ngồi uống cafe cùng một người bạn chợt nhớ ra ở đây cũng có một ông bạn Trỗi cùng học mà từ hồi giải tán trường chưa một lần gặp lại, CH bèn :Alo T hả ,tao CH K7 đây ,tao mới vô trong này, mày có rảnh tới quán X ,tụi mình gặp nhau chút đi. Ô tao bận lắm kg ra được đâu. Anh bạn đi cùng(cũng là một quan chức ở TP đó) hỏi CH : anh gọi cho anh T TGD... à ? CH trả lời ừ ông bạn học Trỗi cùng mà.Để em,anh bạn kia bèn :Alo anh T à em K đây, đang ngồi ở quán X, anh ra đi.ít phút sau T cùng mấy vị dàn em đã có mặt ,gặp CH ,T hờ hững bắt tay và quay sang nói chuyện cùng anh bạn K.Tháy vậy K nói hai anh chắc lâu ngày kg găp nên kg nhận ra nhau ?...
    Kể câu chuyện đó xong CH nói nếu mình cũng là người có chức, quyền chắc T kg có thái độ như vậy với mình...có những người bạn khi đã có chỗ đúng khá trong XH, họ tự coi đẳng cấp của họ cao hơn thì phải !và áp dụng cả trong quan hệ bạn bè nữa.và CH sẽ kg bao giờ găp lại T nữa.
    Tôi kg biết trả lời CH thế nào, nhờ các bạn góp ý giúp vì nếu là tôi , chắc cũng sẽ như CH thôi.

    TrM K7

    Trả lờiXóa
  29. @TMèo:Trỗi thì cũng như người khác thôi,TM ơi!Vừa rồi,ra ĐN khi đi tìm mộ YH,tôi cũng gặp trường hợp như vậy(cũng hơi tủi,cùng học,cùng phố mà bạn mình lại...).Nhưng thôi,cũng chẳng trách làm j.Thời gian qua mau...ấy mà!

    Trả lờiXóa
  30. Đâu phải cứ Trỗi là như AE mình nghĩ đâu. Tôi cũng từng đã gặp 1 bạn Trỗi bắt tay mình mà mặt quay đi chỗ khác...! Như vậy mới thấy trường mình cũng là 1 XH thu nhỏ mà thôi.
    Thôi thì :
    Mình thì tài cán chẳng hơn ai
    Chuyện đời xưa không lẽ kể ra hoài
    Lấy lẽ người nghe bình mấy tiếng
    Thôi thì kệ mẹ nó...mình bỏ qua
    (bài thơ ăn cắp của 1 người bạn và có cải biên chút đỉnh)

    HMK6

    Trả lờiXóa
  31. Tôi vẫn rất tự hào về tình cảm của các bạn Trỗi của tôi, hơn 50 năm cuộc đời trải qua biết bao giai đoạn và có không ít những tập thể và những người bạn nhưng có thể nói với tôi hiếm có tập thể nào cùng những người bạn Thời Trỗi lại găn bó và tình cảm như vậy.Tuy nhiên tôi biết rằng không thể tránh được những trường hợp như tôi và các bạn đã gặp ,tuy hơi buồn nhưng dó là cuộc sống và cũng chỉ là cá biệt thôi và chính những người đó đã tự tách ra khỏi tập thể Trỗi của chúng ta rồi.Các cụ xưa có nới (gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đấy ) mà.
    TrM K7

    Trả lờiXóa
  32. "Mở lòng" bằng miệng thì ai cũng nói được, "mở" bằng lòng thật mới khó. Ông Trỗi nào cũng có 1 "cục" tự ái to tướng ! Tốt nhất :
    -Nhịn 1 tiếng, sóng yên biển lặng.
    -Nhường 1 bước, chân trời mở rộng.

    Trả lờiXóa
  33. DH đó à đây không phải là sự hơn thiệt để mà nhịn mà nhường đâu mà là tính cách của con người, là cách đối nhân xử thế, tôi không dám trách họ nhưng những người như thế kg phải là bạn tôi.

    Trả lờiXóa
  34. Bạn ND ơi (Mong được gọi tên thật của bạn) ! Tôi hoàn toàn thông cảm với bạn. Tình huống của bạn tôi nghĩ còn "nhẹ" hơn trường hợp "đau lòng" của tôi. Tôi đã từng bị bạn THÂN- chứ không phải chỉ BIẾT đâu(cũng Trỗi) đòi đánh và đuổi ra khỏi nhà bạn ấy, trước mặt vợ bạn và 1 người bạn K9 khác mà tôi hoàn toàn không biết lý do. Tôi ra về và cảm thấy đau lòng hơn giận bạn. Thế rồi mọi chuyện cũng qua và chúng tôi có dịp làm lành để vẫn là bạn của nhau. Tôi mong bạn quên được chuyện cũ (không vui)đó.

    Trả lờiXóa
  35. Trỗi cũng chỉ là một xã hội thu nhỏ. Có gắn bó, có bền chặt, là nhớ về cái thủa xa xưa ấy. Nếu mình cùng nhớ, cùng quý, thì có Bạn Trỗi. Nếu chưa nhớ, chưa quý (chứng tỏ bạn chưa già) thì chỉ tôi già thôi. Bạn còn trẻ, phía trước còn nhiều việc để làm. Trong mắt tôi bạn vẫn là một người bình thường, có chăng là một thứ "đồ cổ".
    Bởi tôi vẫn dùng khái niệm "đồ cổ" để nói về bạn Trỗi ở mức nguyên sơ nhất, chỉ có thể hoài niệm, có thể quý, trân trọng nhưng không dùng làm gì trong cuộc sống hàng ngày.
    Mỗi lần tôi nhắn tin điện thoại di động việc Trỗi thường trên 60 số. Nhắn đủ nhưng tôi biết có nhiều bạn nhận được mà có thể họ nhầm là thư rác, hoặc không quan tâm. Có sao đâu, việc của tôi là cung cấp đủ thông tin để bạn không thiếu. Còn dùng nó là việc của bạn.
    Thế giới là cái mỗi người cảm nhận. Làm gì có thế giới chung cho tất cả mọi người.

    Trả lờiXóa
  36. Tôi đọc lại các nhận xét của bài này thì thấy nó luẩn quẩn sao ấy:
    -AE nhìn ảnh không nhận ra bạn gái mình thì không thấy bạn trách.Mấy AE K7 gặp nhau còn nhăn nhó mãi mới ờ ờ, thì chúng ta có nên trách nhau không? Nhận xét lại lái sang một dạng khác,chắc làm bạn gái chạnh lòng thêm.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  37. @Nặc Danh: Trời đất! Chuyện đã 10 năm rồi mà bạn vẫn còn ấm ức chuyện một bạn gái Trỗi (mà hồi ở trường các bạn có cho nhìn mặt đâu!) không nhớ mình là ai? Bản thân tôi cũng không nhớ hết các bạn cùng lớp B4 của tôi. Nhưng thôi, cũng không trách bạn làm gì. Bạn không nhận bạn tôi là bạn Trỗi cũng không sao, vì còn có 1000 anh chị em Trỗi khác nữa cơ mà!

    Trả lờiXóa
  38. @vinhnq: "Siêu quậy" này ở CLB bóng bàn phải không hả TQ UT?

    Trả lờiXóa
  39. Tôi thấy vấn đề là thế này: Hồi còn ở Trường, số nữ ít hơn nam rất nhiều, mỗi K chắc chỉ hơn một chục nữ, K8 cũng vậy. Còn quân số nam giới thì đông như "quân Nguyên" có thể gấp hơn 20 lần. Chắc bọn con trai chúng ta vẫn còn nhớ, ngày đó thấy các bạn gái là chạy "mất dép" và mồm thì kêu "Cấy! cấy!..." thế thì các bạn nữ làm sao biết mặt ai với ai để mà quen. Hôm đến gặp hội "B11"- K7 tại nhà KV, khi gặp, bạn gái đó cũng nói "không quen" tôi, mà rõ ràng là ko quen thật. Sau khi vào bàn ăn, tôi lại được bạn ấy mời một miếng Piza to nhất để "tạ lỗi"… không quen.
    Hôm nọ ra vườn treo thấy mấy đàn anh K3 lần đầu tham dự, mình chào một "pác", còn bị pác đấy "tương" cho 1 câu xanh rờn: "Mày là thằng đ...nào! tao đ...biết" thôi thì thấy "pác" ko còn tỉnh táo nữa, cho qua luôn (nhưng trong lòng cũng ấm ức lắm chứ!). Như TQ HT nói: "món đồ cổ ấy bây giờ ko thể mang ra dùng hàng ngày được" và mình cũng chẳng trách họ làm gì, cho nhẹ lòng... Và vấn đề của bạn "Nặc danh" nêu ra cũng nên kết thúc tại đây.

    Trả lờiXóa
  40. Vẫn chưa kết thúc được à! vì fải trả lời HB.
    Tốt nhất là thứ 5 này, HB đến CLB tôi sẽ trả lời và fạt một buổi trốn tập, đi chơi.

    Trả lờiXóa
  41. Cuộc sống là vậy thôi! Mỗi người có một quan niệm sống (nói theo kiểu xưa: "nhân sinh quan") riêng. Cũng chính vì thế cuộc sống mới đa dạng và phát triển.

    Trả lờiXóa
  42. @TQ UT : Tôi "mở hàng" đắt quá nhỉ ? Tưởng thôi rồi mà "vưỡn" chửa... xong ! Hì..hì.

    Trả lờiXóa
  43. @Nặc danh tác giả của comment thứ 4: Mail của ÚT Trỗi : UTTROI2007@GMAIL.COM
    @ĐH: Đúng là đàn ông có khác, thấy "chị em" là nhào vô (Mèo thấy mỡ mà??) không còn như hồi ở trường "vắt chân lên cổ" nữa. Đấy mới là cái để "đắt".

    Trả lờiXóa
  44. chuyện ở đây theo tôi không phải là sự: không nhớ ra nhau hoặc không quen nhau , các bạn không ai đi trách cái chuyện không nhớ , không biết nhau trong họ Trôi mà theo tôi có một số Ít Lính Trỗi nhà ta tự coi mình có đẳng cấp khác nhìn người bằng cách nhìn xuống hoặc ở cương vị, môi trường họ sống hiện tại họ quen phân biệt về đẳng cấp và quen cách cư sử đó mà thôi. Chấm dứt nhé, đề tài này không hay, nó thuộc quan điểm riêng của mỗi người, không ai khuyên ai được, không ai áp đặt các suy nghĩ, nhìn nhận cho ai được đâu các cụ Trỗi ạ.

    Trả lờiXóa
  45. @Nặc danh: Đúng như bạn nói, mỗi người đều có chính kiến của mình. trong sân chơi này ,cũng không nên áp những " cái nớ" của mình.Bạn đọc kỹ các nhận xét thì thấy ,bạn mình cũng không đến nỗi nào phải không?
    KV.K7

    Trả lờiXóa