Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2008

“Quản lý” sát sao hơn

Để tiện quản lý quân số của đơn vị, đề nghị “B trưởng” Khắc Việt xem 2 "thuộc cấp" của mình (như trong ảnh) hiện đang ở đâu, cần triệu tập về gấp.

14 nhận xét:

  1. Day la Thu Hong va Thu Ha ma!

    Trả lờiXóa
  2. @nacdanh: Pác là ai mà tinh mắt thật!!
    4 SG

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là hai chiến sĩ gái xinh đẹp. Uttroi sưu tầm giỏi thật
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  4. Hình như chụp khi trường đã giải thề? Chủ nhân tấm hình cho í kiến!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  5. Bức ảnh này, UT được 1 trong 2 chủ nhân của bức hình cung cấp đấy chứ!

    Trả lờiXóa
  6. Biet xinh the nay thi hoi do anh tan ca hai cho roi!

    ak7

    Trả lờiXóa
  7. AK7 ơi! Thôi quên đi! Ở đây có cả 8 "mỹ nhân" cơ mà! Có dám manh động, tán cả 8 không?

    Trả lờiXóa
  8. Hồi xưa không dám nhìn nên chịu không nhận ra. Của đáng tội là: xinh thật.

    Trả lờiXóa
  9. ND nói đúng! Xinh thì xinh thật nhưng K7 làm sao dám manh động. Ăn đòn các pác K trên liền.
    Như Tư tui học ĐH với chị Tưởng mà còn sợ các các pố K3 - K4 bỏ bu, mặc dù cách xa vạn dặm
    Thôi, đồ cúng thì cúng, đồ ăn thì ăn. Dzậy đó!

    4SG

    Trả lờiXóa
  10. @ Tư nói chuẩn, Bữa mấy em lên nhà C trưởng, mở bantroi và Trỗi K3, các em đọc tên không vấp. Lũ từ K6 trở xuống , quên đi nên mới có dzụ “ không biết, hổng quen”. Tội nghiệp lũ đàn em ăn thèm vác nặng.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  11. @Nghe Tư "than" chuyện của mấy chục năm trước giọng vẫn "xót xa" quá. Thảo nào mà đi "bấm chuông" phải có người "hộ tống"...Tuy vậy, vì Tư nhắc chuyện "đồ cúng" tui lại có nhận xét thế này: "Con nít" khi nào cũng được các đấng "bề trên" dạy là "đồ cúng là đồ cúng, nếu cúng chưa xong thì cấm lấy ăn". Nhưng mấy đứa "nhanh nhẹn" thì cứ mắt trước mắt sau, thấy "người lớn" sểnh ra một chút là "lạy Cụ" rồi "thó" ngay "đồ cúng". mà thường bao giờ cũng "thó" được cái "bắt mắt" nhất. Quậy có tiếng như 4SG thì chắc cũng không bỏ qua trò này?
    EGK9

    Trả lờiXóa
  12. @EGK9: EG lại nghĩ xấu Tư rùi. Có bàn dân DDR chúng giám, Tư đâu có thó đồ cúng.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  13. EGK9 lại quá lời. Mấy anh này mộc mạc chân thành đấy, đồ cúng là cúng, đồ ăn là ăn.
    (ủa, nhưng mà, theo thông lệ, người ta sắp 1 mâm cơm cúng, tàn nhang, bưng xuống, rồi ... ăn, chứ chẳng lẽ ...).
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  14. @HCQuang: Hương hoa thì bề trên hưởng rùi!!

    4 SG

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!