Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

Mong 4SG của chúng ta chóng bình phục!

Đọc chuyện xảy ra vừa qua của 4SG, tuy chưa từng được thày/cô giáo huấn nhiều về "vong âm vong/vong dương" mà vẫn thấy "hãi" thiệt! Từ sau đừng chủ quan thế nữa nghen! Lần này còn "chỉ tay năm ngón" được chứ nếu có lần sau thì mắt có lườm, có đảo, có đung đưa, thậm chí có lác cũng chẳng ai thèm nghe lời đâu đấy!
Hú vía! Cầu mong từ nay về sau, 4SG hãy đừng nghĩ đến bản thân mà chỉ nghĩ đến các bạn của mình thôi nhé! (Không kể vợ con - "cái hội ấy" thì ở "trên đầu trên cổ "anh Tư rồi. "Không chấp!"). Cố gắng giữ sức khỏe vì bạn bè đấy! Hải Anh kể chuyện cho 4SG nghe để ngủ ngon nhé! (Được bạn bè kể chuyện cổ tích cho nghe, sướng quá còn gì!).
Chuyện có tên là:

NHẦM.

- Allo..! Em đấy à.- Dạ không ạ, bà chủ đang ngủ ạ. Con là người giúp việc. Ông có nhắn gì không ạ.?- Người giúp việc nào nhỉ.? Tôi có thuê người giúp việc đâu.- Dạ vâng, hôm nay bà chủ mới thuê con ạ.- Được rồi, gọi bà chủ cho tôi. Tôi là chồng bà chủ đây.- Dạ, nhưng bà chủ đang ngủ với ông chồng nào ý ạ.- Hả.. cái gì.. con lợn nái này, hmm, mày cho tao nhờ một chút, làm theo hướng dẫn của tao nhé... Cứ từ từ. Về tao sẽ thưởng cho mày.- Vâng.. ông cứ nói ạ.- Mày ra ngăn tủ, ......
- Đấy, đấy, mày có thấy khẩu súng không? Đúng rồi, nó đấy!... Mày lấy ra rồì à?... Được rồi!... Bắn chết cả 2 đứa cho tao!... Sau đó cho vào bao tải ở góc nhà tầng 1 ấy!... Mau lên, tao chờ!.......
BÙM!.. BÙM!
- Dạ thưa ông, xong rồi ạ, bây giờ thì làm sao?- Được rồi, tốt! Bây giờ mày đem 2 cái xác ném xuống cái ao sau nhà cho tao!...
- Thưa ông, cái ao nào ạ? Con tìm không thấy! - Sao lại không có???... Ờ,..à..ờ.. đây có phải là số máy 8.563456 không đấy..?
!!!


Gute Nacht!

16 nhận xét:

  1. Chiều thoáng xem Blog nhưng không kịp đọc bài của Tư SG. Thấy bài HA mới biết. Chúc Tư mau bình phục
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  2. Bác 4SG mau "phục sức" lại mà " đối đáp" chứ? mà fải nâng cấp và cải thiện " cơ sở hạ tầng" để "kiến trúc thượng tầng" còn đạp xe hái hoa phượng chứ?

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn dì Haianh.
    Đã bảo nhận chức hội trưởng Hội Tiếu Lâm Mặn đi, dể còn phục cộng đồng Utroi và các Bantroi nữa.
    Một tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mà lính Trổi cười thì ác ôn lằm!!! Thành tỷ tỷ thang thuốc bổ.

    4SG

    Trả lờiXóa
  4. 4SG : Bịnh mà còn được nghe chuyện - Sướng hỉ ? Điệu này chắc nhiều người muốn bịnh quá !
    Haianh : Số ĐT này sao thấy quen quá... chết mẹ ko biết có phải số nhà tôi...?

    HMK6

    Trả lờiXóa
  5. Lúc này sao thấy Tư cũng nhõng nhẽo nữa ta?

    Trả lờiXóa
  6. Nhở Vinhnq làm đường linh các bài xung quanh tấm hình nền sách SRTKL tập 2 vào bài KỶ NIỆM HAI LẦN GHÉ THĂM TRƯỜNG BÉ của Hồ Bá Đạt trong bantbe để các pác T.Bé bíêt thêm về một người bạn mình.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  7. @4SG: "...bài KỶ NIỆM HAI LẦN GHÉ THĂM TRƯỜNG BÉ của Hồ Bá Đạt trong bantbe..." là do quản trị blog trường Bé đăng. Tôi không có quyền đăng bài và quyền quản trị trên blog trường Bé nên tôi không thể link các bài trong tập SINH RA TRONG KHÓI LỬA tập 2, vào bài của HBĐ trên blog trường Bé được. Tôi chỉ có làm ngược lại là link những gì của trường Bé về với UT thôi.
    Mong 4SG thông cổm "ghen"!

    Trả lờiXóa
  8. Vinh liên hệ với TQ bển, cho địa chỉ các bài rồi nhờ họ làm đường link để ở bển các pác T.Bé bíêt công tích của TThanh.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  9. Hai Anh la ai vay ma co ve thich bao luc ghe vay ta???
    (To thu HaiAnh vi lu cun (dogs) cua y da can rach cai ao da to mua tan Muchen - hoi nhieu tien)

    Ban 10K

    Trả lờiXóa
  10. Không có lửa thì làm sao có khói? Ban 10K chắc phải cắn bọn cún trước thì chúng nó mới cắn lại chứ!
    Mà dầu sao cũng nên quên chuyện cũ đi! Hoan nghênh 10K tham gia blog.

    Trả lờiXóa
  11. gửi HaiAnh:
    Đố bạn : Ra đường sợ nhất công nông
    vỀ nhà sợ nhất .........."
    Là sợ cái gì?

    Trả lờiXóa
  12. Trả lời:"...sợ nhất cái chông có quần"
    Thôi! Từ nay đừng đố nhau "chèo ẹo" như vậy nữa! Tôi chỉ cố làm sao cho có vần chứ không có ý gì đâu!

    Trả lờiXóa
  13. Chán nhất là đọc phải những dòng chữ của những người không dám xưng danh.

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh không phải là một "danh nhân" à? PPC vừa phải thôi! Đừng để tất cả anh em chùm chăn "TABLO"!

    Trả lờiXóa
  15. MMC theo đạo Hồi hay sao ấy "nhẩy"? Lúc nào cũng "Binladen" PP thế!

    Trả lờiXóa
  16. Lượm được mấy câu thơ hay hay dưng mà đọc lên cứ thấy nó ngang ngang thế lào...
    Thơ như vầy:
    Rủ nhau ra giữa chợ Đồn
    Thết nhau một bữa phở ... lợn cho vui!
    Các pác xem nên sửa thế nào cho xuôi tai?

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!