Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

Tin buồn

Bà Hạnh (vợ Trung tướng Cao Pha, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng Cục 2) - mẹ của bạn Bằng "ruồi" k6, Long k7 - từ trần sáng nay vì tuổi già, sức yếu. Xin chia buồn cùng Bằng, Long và gia đình!
Kế họach tang lễ:
- Chiều 31/7/2009 từ 13-15g.
- K6 tập trung lúc 14g.
- Sau đó hóa thân tại Đài HTHV Văn Điển.

8 nhận xét:

  1. Xin chia buồn với Bằng và Long .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  2. Chúng tôi, các học sinh sơ tán của Trường 15 ( BTTM ) những năm 65-67 nhớ mãi "mẹ Hạnh", người mẹ chung của những đứa trẻ lần đầu xa gia đình.
    Xin chia buồn với Bằng, Long và toàn thể gia đình.

    Trả lờiXóa
  3. Xin chia buồn với anh Bằng ruồi và Long lủng !!!
    Thắng Bình

    Trả lờiXóa
  4. K7Sg xin chia buồn cùng Thế Long và gia đình bạn.

    Trả lờiXóa
  5. Ut xin chia buồn cùng các anh trên và gia đình.

    Trả lờiXóa
  6. xin chia buon ban long cung gia dinh khanh chuot k7

    Trả lờiXóa
  7. Xin chia buồn cùng gia đình.

    Trả lờiXóa
  8. Đề nghị mọi người nhớ nghỉ lâu lâu một chút sau dấu chấm đầu tiên. Đọc liền tù tì là nguy hiểm cho K6 lắm đấy: "K6 tập trung lúc 14g. Sau đó hóa thân tại Đài HTHV Văn Điển."

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!