Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009

SUỐI..................K9

Lâu mới lại góp được bài cho Út Trỗi. Chỉ vì thấy các Út đi tìm vẻ đẹp thiên nhiên, hoa lá ...hơi bị nhiều và kỹ quá nên tôi xin góp một chủ đề mới. Về bản chất thì cũng là Hoa, xinh đẹp để ngắm, thưởng thức và bình luận theo cách nghĩ của văn chương. Còn đối với AE ta thì lại là một người bạn, còn là Bạn Trỗi (K9) nữa. Qua tiêu đề, mọi người cũng đã biết là ai rồi, tôi chỉ muốn các bạn biết về bông hoa này tại sự kiện 40 năm K4 tại DN. Riêng việc thu xếp để ra được DN tham gia với K4 đã là một điều đáng trân trọng :)
Dưới đây là hình ảnh Suối, đại diện K9 tham gia ngày hội 3 miền của K4 tại Miền Trung.

3 nhận xét:

  1. Cảm ơn AMK3, phóng viên Btroi đã "thay lời muốn nói".
    DS

    Trả lờiXóa
  2. Bác AMK3, quả là rất chu đáo. Tks!

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là mải mê theo "đồng bọn" mà quên mất khách. Bác AMk3 "giúp đỡ đồng đội" đúng 10 lời thề, xin cám ơn.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!