Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009

Hà Nội mưa.

 
Hàng vạn người nhích từng xăng ti mét trên đường.
 
Vỉa hè cũng không tha.
 
Sau 1 giờ mới nhích được 1 km thì quay về nhà là thượng sách.
 
Nhưng đường về cũng tắc, vì phía trước nước ngập nửa bánh xe nên nhiều người cũng quay về như mình.
Posted by Picasa

4 nhận xét:

  1. Vừa xem báo xong, quay lại UT đã thấy có ảnh. Hoan hô "phóng viên" UT! Lâu rồi lại được xem chủ đề này cũng thú vị.
    dachoaK7

    Trả lờiXóa
  2. Đành phải sống chung với lũ thôi Thái ơi!Cứ bức xúc thì sẽ chết sớm thôi,vì có nhiều bức xúc quá!Chúng nó bị lÂY bệnh của anh Kim Đồng rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Sài Gòn chiều qua cũng ngập khắp nơi.
    Mệt mỏi quá. Hà Nội, Sài Gòn tất tật là đường nhựa xi măng hứng nước, không có chỗ trống nào cho nước ngấm xuống đất, thành phố như một thau nước khổng lồ. Không ngập mới là lạ bạn ơi!

    Trả lờiXóa
  4. Saigon có thể sẽ đưa ra dự án giảm lụt bằng cách khuyến khích (thậm chí hỗ trợ phần nào) các nhà có sân thượng chuyển thành bể nước. Cụ thể là xây tường (cao chừng 4 tấc) bao quanh sân thượng, tô trát, quét chống thấm. Khi trời mưa, chúng trở thành bể nước, vừa mát nhà, vừa có nước rửa sân, tưới cây, lại vừa giảm lượng nước mưa xuống cống (theo tin của báo Tuổi trẻ hôm nay). Vui hề.
    HCQuang

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!