Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

BỜ HỒ



-
- H: -Hoa Ban nhà đã nở. Ong đến, ong đi
-H cuối: Tháp Rùa đã có người ở ( phóng to sẽ thấy)



8 nhận xét:

  1. Thường chụp cây lộc vừng người ta canh sao cho có thảm hoa rụng đỏ bên dưới. Anh TM không có thời gian đâu mà canh nên chỉ chụp được dây hoa đã rụng hết. Xem cái này phải có trí tưởng tượng mạnh mới thấy... đẹp!

    Trả lờiXóa
  2. bác Thanh Minh mải tìm "Tháp Rùa đã có người ở" để chụp nên quên không chú thích H1 và H2. Tạm chú thích : H1: chưa thấy Tháp rùa, H2: đã thấy Tháp rùa , "H3 Tháp rùa đã có người ở ".

    Trả lờiXóa
  3. Hoan hô comment của TQ!!

    Dzậy pác TA cho phổ biến giáo trình "Thưởng thức nghệ thật nhiếp ảnh siêu tưởng" đi!!

    Kể ra trong hội họa đã thời thưởng thức siêu tưởng này rồi. Các pác nhớ lại bức tranh "đàn bò ăn cỏ" hoặc "Hai ông Tây đen vật lộn trong đêm 30"!!!

    Hố... hố... hố...!!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  4. - "Cập nhật" hoa ban mới chụp sớm nay cho nó...tươi.
    - CÁI ĐẸP mà còn phải để người ta "dạy" mình thưởng thức nữa thì toi cuộc đời rồi!
    TM

    Trả lờiXóa
  5. Ậy... ậy... Đừng có lóng! Đừng có lóng!
    Ngôn như pác thì dzẹp hết mấy cái khoa sáng tác, phê bình ní nuận mấy trường Nghệ thuật, Văn hóa luôn đê.
    Ờ mà các khoa Văn mấy trường Tổng hợp, Sư phạm cũng đi lưôn!!

    Kính thỉnh pác TM ra thủy tạ sông SG, ngồi hứng gió, cho hạ hỏa bớt
    !!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  6. to LT: Hình 3 đã có người ở rồi mà.

    Trả lờiXóa
  7. Hình cuối (phóng to) ít nhất có 4 bà "phản đối" bác phó.dđk6

    Trả lờiXóa
  8. -@dđk6:
    Mấy bà phản đối vì bị "bóc mẽ" bởi cái "tinh thần hậu thể dục" sáng (ảnh cuối).
    TM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!