Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

27/7 late



6 nhận xét:

  1. Tiêu đề và bài đăng trên blog nên dùng tiếng Việt.

    Trả lờiXóa
  2. Bs Học kiệm lời quá.Các khóa khác chẳng hiểu gì cả?

    Trả lờiXóa
  3. Hiểu được mà. Chắc vì mình cũng lười viết nên hiểu. Thực ra đề tài 27-7 viết cả năm cũng không bao giờ muộn anh H à.

    Trả lờiXóa
  4. Ai cũng hiểu là ngày 27/7 là đi viếng mộ liệt sĩ!Nhưng tôi muốn nói liệt sĩ có ngôi mộ đó liên quan với trường mình như thế nào cơ,Thái à?

    Trả lờiXóa
  5. Thắp hương mộ Bình K8 và Nam K7 vào chiều muộn ngày 27 và đăng muộn vì định ra NTLS TS nhân đi dự HNKH ở Đồng hới - nhưng vội nên không ra dự 'cầu siêu' với giai đình được...xin thông cảm.

    Trả lờiXóa
  6. Cả hai đều họ Lê: Lê Đức Bình K8 và Lê Hoài Nam K7. Không biết các anh nằm ở nghĩa trang nào, anh H cho biết thêm thông tin đi.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!