Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

Góp tý Bình minh

Tuy không có "nghề", nhưng tôi cũng rất thường cố chụp cảnh bình minh. Chỉ hiềm một nỗi, hình như trời ghét mình, cứ mỗi khi có cơ hội xem bình minh thì lại là bình minh với những đám mây nằm ngay chỗ không cần nằm! Thôi thì cũng ráng chụp và góp một chút với AE.


H1 : Trên dòng Nhật Lệ - Đồng Hới - Quảng Bình









H2 : Biển Đà Nẵng








H3 : Thành phố Huế

5 nhận xét:

  1. to hameo: "tý" Bình Minh chắc hẳn là khổng lồ!

    Trả lờiXóa
  2. Nhờ có vài đám mây nên thấy được những mảng màu được mặt trời chiếu vào và thêm những đường viền sắc xảo, ông có 3 tấm ảnh đẹp thế mà còn "trách" trời. (H3 nếu chỉ lấy mấy ngọn cây nổi trên nền trời vàng thì thấy "thủy mặc" hơn, khối nhà đen xì thấy hơi nặng nề, giá mà là cái mái chùa cong cong thì hết ý hỉ, đúng là màu sắc Hoàng cung).

    Trả lờiXóa
  3. Hà mèo đâu súng vói đăc ve?Ca hai súng đêu ngang nhau,còn kĩ thuât xem xem.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi ở nhà khách QK5 ngay sát biển, thậm chí không cần xuống giường cũng thấy biển. Rất muốn chộp cảnh bình minh DN mà không được, dù dậy lúc 5h30 mặt trời đã lên hơn con sào...
    AMk3

    Trả lờiXóa
  5. @AMK3 : 5g30 là trễ rồi. Bình inh ở biển lúc 4g45 đến 5g15 là kết thúc rồi.

    HMK^

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!