Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

Cảm ơn các bạn trường Trỗi và các bạn k7!

Đó là phát biểu của anh Cao trong buổi tiệc tối qua.
Mạnh Thắng "k7 huei zhảng" (hội trưởng k7) đã tổ chức thành công buổi tiếp bạn. Anh chị em đến dự dễ đến 30 người, có đại diện k3 (các anh Hải Bằng, Lữ Thái), k4 (anh Đại Cương), k5 (anh Dũng, Quốc). Hai bạn gái Việt Hằng và Hòa Bình đại diện cho cho em C11.
Trước khi khai tiệc, anh Cao xin phép được tặng quà lưu niệm. Ai cũng có phần: 1 tấm ảnh nhựa màu nổi và 1 vật treo mầu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Còn quân ta chuẩn bị bữa tiệc với toàn "đặc sản" Hà Nội: thịt chó chặt, gà tẩm mật ông nướng, chạo cuốn lá sung, lẩu chuối ốc... với rượu Vodka Smirnow. Bạn mang theo 2 chai ruợu của vùng quê Gia Cát Lượng. Việt Dũng k5 tâm lí hỏi lại bạn "Có sướng ăn "gỏurou" chấm mắm tôm?" thì được trả lời "hảo chi!" (ngon). "Chỉ có khách quý mới được tiếp đãi thịt chó đấy!". Đúng là ngon, bổ, rẻ!
Họat náo viên Thế Vũ đi khắp dãy bàn hát. Anh Cao không kém cạnh luôn hát lại các bài VN xưa "Giải phóng miền Nam", "Thề quyết bảo vệ Tổ quốc ta"... Bài "Truờng ca" vang lên cùng các các bài truyền thống QĐND, bài VN, bài trong Đại cách mạng Văn hóa ở TQ. Cứ thế mà "tuôn trào" cùng men tình. Hai lão binh cũng đi các bàn tiếp rượu. Vui!
Phải nói lần này anh chị em k7 đã có nhiều đóng góp. Thay mặt BLL nhà trường, Trưởng ban Bùi Vinh gửi lời cảm ơn!
(Phóng viên lá cải này vì thấy nhiều bạn làm phó nháy, nhất là anh Cương, nên không chụp pô nào. Xin được thứ lỗi!).
----------
Anh Nguyễn Cương k3 đã kịp gửi ảnh cho chúng tôi. Xin cảm ơn!
Nhớ lại chuyện duyệt binh ở quảng trường Thiên An Môn, khi xe của nguyên soái tới trước hàng quân, ông đã hô:
- Tóngzhímén hảo! (Chào các đồng chí!).
- Souzhảng hao! (Hàng quân đáp lễ: Chúc thủ trưởng khỏe!).
- Nimén xinkủ le? - (Các đồng chí vất vả không?).
- Wei rénmín fuwu! (Vì nhân phục vụ!).
Chắc quả post ảnh lên cũng thế?

12 nhận xét:

  1. Anh Quốc ơi!
    Những bài kiểu này phải có hình ảnh minh hoạ cho mọi người ... thèm!

    Trả lờiXóa
  2. Anh dở hơi thế đấy, mang máy đi mà không chụp. Để liên lạc với anh Nguyễn Cương k3!

    Trả lờiXóa
  3. Bố phó nháy mải tập trung vào "chuyên môn" quá nên anh chị em ta không có cái hình nào. Tệ thật.

    Trả lờiXóa
  4. Nghe bác KQ tường thuật và xem hình thấy ACE K7HN tiếp Bạn và tiếp nhau khí thế quá! Cám ơn các bác "thông tấn". Hóa ra Vườn treo cũng có món chó chặt à anh Quốc,tiện nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Trong Nam cứ thế phát huy nhé! ĐHòa báo Đảo, Hồng "lồi" k6 nhé!

    Trả lờiXóa
  6. @anh TRANKIENQUOC :ngoài lề .
    Nghe anh kể chuyện duyệt binh , em nhớ hồi học ĐHSP năm thứ 2 , bọn em cũng học quân sự , cuối khóa cũng duyệt binh rầm rộ lắm . Khi tổng dợt , 1 chú bộ đội đóng giả làm thiếu tướng tư lệnh quân khu 7 đến thăm và mọi việc diễn ra giống như anh kể . Thế nhưng tập đi tập lại đoạn thiếu tướng đến thăm mà vẫn không đều , bọn em vừa mệt vừa đói chán quá nên bàn nhau phá chơi . Khi " thiếu tướng " hô : chào các đồng chí ! " Hàng quân " đáp lễ : Cám ơn thiếu tướng giả !!!!( may quá , tại lễ duyệt binh chính thức , thiếu tướng thật không đến !)
    N.H.QUẾ

    Trả lờiXóa
  7. Anh K6LS bệnh nặng lắm các anh chị ạ , anh ấy đang nằm bệnh viện ở HÀ NỘI đấy .

    Trả lờiXóa
  8. Anh mới gặp trên Lạng Sơn mà?

    Trả lờiXóa
  9. @Quế lâm:
    Cảm ơn N.H.Quế đã thông báo.
    Hiện K6LS đang nằm tại bệnh viện bưu điện Hà nội.

    Trả lờiXóa
  10. À, vợ Kiên "ngổ" chả là giám đốc Bưu điện Lạng Sơn.

    Trả lờiXóa
  11. Nhìn mọi người vui vẻ tôi cũng thấy "excited" theo. Từ nay mọi người cứ liên hoan ở đâu thì "quảng cáo" ảnh ở đấy nhé!
    Cám ơn anh K.Quốc đã chịu khó làm "paparazzi" nhé!
    Vui quá!

    Trả lờiXóa
  12. @Hải Anh:
    Mama chue học lặn ở đâu mà kỹ thế!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!