Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

Hoa dân dã

Góp vài bông hoa dân dã với bà con.
H1-2: Hoa Bồn bồn (mọc dại rất nhiều ven biển Phan rang) và 2 "em" Trinh nữ ven đường.

H3-4: Hoa Mười giờ đỏ và trắng.
H5-6: Hoa Soi nhái yểu điệu, mỏng manh
H7-8: hoa Chuỗi ngọc và Cỏ dại vẫn đẹp long lanh.

5 nhận xét:

  1. Hoa BỒN BỒN thì chắc chắn là của cây BỒN BỒN rồi . Nhưng QL biết có 1 cây BỒN BỒN dùng làm gỏi rất ngon ( ra chợ TÂN ĐỊNH nhiều lắm ), nhưng mà khác xa cây BỒN BỒN có hoa này .

    Trả lờiXóa
  2. Hoa trinh nữ sao thấy lá hơi kỳ kỳ.

    Trả lờiXóa
  3. @QL: Ra Phan rang thấy nhiều cây này, hoa lạ, hỏi dân địa phương họ nói tên Bồn bồn thì biết vậy.
    @ĐN: Mấy cái lá to là cỏ đấy, lá cây TN mờ mờ bên dưới. Cỏ to và cao nên không xóa mờ được.
    dachoak7

    Trả lờiXóa
  4. Hoa trinh nữ... e thẹn trong cỏ nên mới có lá cỏ. Cái lá xấu hổ khép lại ở gần đấy.

    Trả lờiXóa
  5. -" Hoa Chuỗi ngọc" chụp chung với chùm trái mới thành Chuỗi ngọc. Ráng chờ ít bữa .
    - Trong sách, chính xác thì là hoa Sao nhái. Lá này dân Củ Chi dùng như rau sống. Ngon!
    -"Trinh nữ" gặp ĐH hãi quá cụp lại là phải thôi.
    TM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!