Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009

Bình minh Nha Trang

Xem ảnh Nha Trang của ĐH lại ngứa ngáy. Lấy một cái ảnh bình minh năm ngoái ra để đọ với "hoàng hôn" của hắn. Cùng là mây trời biển nhưng ở hai đầu ngày, nhìn ngược nhau. Khoái nhất ở ảnh này là các hình người trên nền biển, ngắm mãi xem người ta đang làm gì.
Cái ảnh này để theo kích thước làm hình nền máy xách tay 1280x800.

6 nhận xét:

  1. Mỗi người 1 tư thế khác nhau.Em cũng rất thích những ảnh kiểu này. Hôm em ra chụp, bãi đông người quá nên không chụp được tấm nào.
    Ông anh tối có nhậu không mà dậy được sớm thế?

    Trả lờiXóa
  2. Chủ Nhật mưa cả ngày, ngủ suốt từ chiều nên dậy sớm thôi.
    Hôm nay vẫn mưa lắc rắc, lại buồn ngủ nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Xem hình người trong ảnh như đang xem Tom và Jerry.

    Trả lờiXóa
  4. Công nhận là ảnh của anh Thành rất sống động vì có nhiều người không biết là đang mặc gì và đang làm gì.

    Trả lờiXóa
  5. Kích lớn lên, cho phần cát mỏng đi một tý coi rất đã.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng rồi, bỏ bớt phần cát đi thì đẹp hơn. Nhưng vì muốn giữ nhiều nhân vật mà lại làm ảnh nền có tỉ lệ ảnh cố định nên đành để vậy.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!