Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2008

Trường Trỗi trong trái tim em.

9 nhận xét:

  1. Sáng tạo. Hay.
    Tuy nhiên, đây là con lật đật, mà đặc tính của nó là không ổn định về "tác phong". Nó đeo huy hiệu Trỗi thời có ngày nó "xù" đấy.
    Nói chơi thôi.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  2. Nhân 19/12 cảm ơn Trình Mạnh Hoà k7 đưa chân dung búp bê Trỗi đeo huy hiệu Trỗi do lính Trỗi k8 Trần Hữu Nghị thiết kế và lính Trỗi k5 Trần Kiến Quốc thi công (khi chưa có sự đồng ý của BLL!), nhưng được toàn bộ anh em Trỗi hưởng ứng!
    Ha ha ha!

    Trả lờiXóa
  3. Anh Quốc à TrM K7 không phải là Trịnh Mạnh Hoà đâu.

    Trả lờiXóa
  4. Kính bác HCQuang.
    Cộng mình thì gọi là con lật đật nhưng nếu dịch từ tiếng Nga thì nó là
    " không bao giờ ngã" . Em muốn hiểu theo ý (Lính Trỗi trong mọi hoàn cảnh đều không "ngã" mà.

    TrMk7

    Trả lờiXóa
  5. Kính Anh Quốc:
    Vâng chính là hắn

    TrMk7

    Trả lờiXóa
  6. Tr.M "nịnh" khéo các bạn C11 đấy.

    Trả lờiXóa
  7. Có đấy chứ,trong bài(TINH KHÔI)của A.Chí Thọ,khi tình cờ nhìn thấy "tòa thiên nhiên" thì ngã "nằm vật vã trên bãi cỏ".Người mà chứ lật đật đâu.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!