Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

Tặng Ba "Cam ranh".
















ACE Trỗi HN liên hoan với Ba "Cam ranh". Mới ở "trỏng" ra, gặp "bữa" nhào dzô gặp bạn sau mấy chục năm. Về SG thấy không còn tính "thời sự", cũng định thôi. Nhưng cứ áy náy, biết đâu bạn mình lên mạng muốn gặp bạn bè và giới thiệu với người thân lại không thấy ảnh. Gửi tặng bạn mấy tấm ảnh hôm liên hoan, chậm nhưng có còn hơn không. Mong bạn thông cảm.

8 nhận xét:

  1. Ơí pà con ơi!Cái ông tóc dài ngồi cạnh "quả bưởi" café Phố (h5)là ôg nào zậy?

    Trả lờiXóa
  2. AK7: Đó là bạn học và thân của Ba Châu (Nguồn tin do Ba Châu cung cấp). Bạn đó ko học Trỗi.

    Trả lờiXóa
  3. Người ta quen gọi là Ba trâu vì "em hồi đó khoẻ như trâu". Cậu giải thích vậy trong gần 1 ngày đi với nhau từ Cam Ranh ra Nha Trang. Ăn nhậu mấy bữa với hội Nha Trang, tối ngủ cùng ở nhà khách Hải quân nên có dịp nói nhiều chuyện.
    Vậy nên gọi là Ba trâu cũng không sao. Nếu không thì gọi là Ba Cam (có thằng em 5 Cam hồi đó đó).

    Trả lờiXóa
  4. Ông nào có số của Đậu Châu k7 cho xin với.

    Trả lờiXóa
  5. @Nặc danh: Trong danh sách K7 có đấy.
    DacHoaK7

    Trả lờiXóa
  6. Pác nào cần số của Đậu châu vậy ? sao kg để danh tính để tôi gửi cho pác.

    TrM

    Trả lờiXóa
  7. Trong Vinh tĩn bán được ít đảo nên cười rõ tươi nhỉ!

    Trả lờiXóa
  8. Công nhận ĐH, ngoài "tay nghề" ra còn có "con máy" chụp rất tuyệt!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!