Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2008

Tiếu lâm của cháu Mý

Chiều qua không theo anh em k8 lên ngàn mà ở lại HN. Tối về nghe con gái kể chuyện tiếu lâm học trò.
1. Trong giờ địa lý kinh tế thế giới. Cô giáo:
- Các con có biết nước Austria là nước nào và ở đâu?
- Dạ nước Áo ạ, ở châu Âu!
- Đúng!
Em khác giơ tay: "Thưa cô, không có nước Áo thì sẽ không có nước Quần (Qatar ấy ạ!)...". "Em này!".
- Thưa cô, không có nước quần thì không có nước Cu-ba và không thấy có "tình hình Cu-ba căng thẳng".
Cô: ???

2. Trong 1 hội nghị khảo cổ quốc tế:
Báo cáo viên Phần-lan: "Chúng tôi phát hiện ở độ sâu 100m thấy có dây điện thọai. Chứng tỏ cách đây 100 năm, ở Phần-lan đã có liên lạc điện thọai, nhờ đó mà ngày nay chúng tôi có hãng Nokia nổi tiếng!".
- Còn chúng tôi, - báo cáo viên Mỹ tiếp lời - phát hiện ở độ sâu 200m thấy có dây dẫn từ modem đến máy tính, chứng tỏ cách nay 200 năm ở Mỹ đã biết sử dụng Anh-tẹc-net".
- Còn ở VN chúng tôi đào sâu xuống 500m không thấy có gì cả. Điều này chứng tỏ cách nay 500 năm, tại VN đã biết sử dụng mạng không dây Wifi!
- ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!