Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2008

Tình Thu


Trong nắng hanh vàng chiều Thu- hồ Tây.

(Cuối tuần gửi ACE tấm ảnh mới chụp để "bình loạn", thư giãn - Đố các bạn họ đang làm gì ?)



8 nhận xét:

  1. Giá mà ĐH chụp rõ chiếc dép "tổ ong" và chiếc dày cao gót thì hay.

    Trả lờiXóa
  2. Nhắc dachoak7: chụp ảnh kiểu này cẩn thận kẻo có bữa mất máy ảnh đó nha!
    Không thấy cái bảng Cấm quay phim chụp ảnh ở lối vào công viên à?

    Trả lờiXóa
  3. Chẳng có gì đâu bạn ơi, hai bà cháu hay mẹ con gì đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Chả lẽ là "đi thuê". HN dạo này có divu hay nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Đang lấy cái ghế làm "bệ tỳ" chụp ảnh hồ Tây. Cô gái (cũng "băm" nhiều rồi) ở đâu đến chiếm chỗ 1 cách tự nhiên. Đang định "khêu gợi" làm quen thì 1 "anh giai" dắt xe đạp "xông" đến. Khoá xe cẩn thận vào ghế, anh ta ngồi xuống cạnh cô gái và "bung dù". Tôi ngạc nhiên, nắng thì nhạt rồi, trời không mưa...tưởng họ "tranh thủ" nên phải che chắn cho khỏi lộ. Để ý thấy tiếng thủ thỉ của người đàn ông:-Tướng cô là..số cô là...Hoá ra họ đang bói toán. Chắc sợ CA nên phải che ô, như cặp tình nhân cho kín đáo. Hay thật. Các bạn nữ thích xem bói cứ ra hồ Tây, rất nhiều Thầy.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi thì nghĩ họ đang nặn trứng cá cho nhau :(((

    Trả lờiXóa
  7. Đã xem tướng, thế nào chả tìm nốt ruồi duyên, nốt ruồi phát tài...Càng kín càng phát, ha..ha..
    DacHoaK7

    Trả lờiXóa
  8. Tính comment nhưng sợ k9 dỗi nên thui!!
    4 SG

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!