Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009

Thử tài...đoán.

Chào các "nhíp ảnh ra", tui hổng còn nhớ đã chụp hình ni ở đâu, có vẻ như trên cao nguyên? nhưng mấy tháng nay tui chưa hề lên đó. Nhờ các bác đoán coi, cảnh bình minh này là ở dưới xuôi hay trên ngược?



Máy chụp hình của tui hổng có chức năng GPS nên phải nhở các chiên gia phán giúp.

8 nhận xét:

  1. Cả năm nay tôi chưa có dịp lên Tây nguyên, nói chi đến Tây Bắc;)

    Trả lờiXóa
  2. Thông tin quá ít , lại mờ mờ ảo ảo nên các chuyên gia cấp huyện cũng chỉ có thể đoán mò thôi . Theo em đây là miền trung du . ( Thật ra một tên nào đã sống ở đây thì nói các bác tha lỗi : Em sửa xe đạp nhưng đây là cảnh ở gần nhà em . ) Các chuyên gia chạy mất dép .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  3. Đồng Đế Nha Trang
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  4. Đồng Đế Nha Trang núi non trùng điệp hơn nhiều. Đây là vùng đồng bằng Nam Bộ, cách SG 30Km - nói vậy chắc mọi người đã biết ở đâu rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Đàn anh lói thế lào ấy nhỉ,sao lại chỉ cách Sg có 30km?

    Trả lờiXóa
  6. Đường chim bay có thể gần hơn. Đây là ở Long Thành, Đồng Nai. Tôi cũng ngạc nhiên với cảnh sáng sớm ở đây, chả khác gì trên miền ngược!

    Trả lờiXóa
  7. Thời buổi ô nhiễm, nhiều địa danh Việt Nam biến thành London thưở công nghiệp mới phát triển.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!