Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2009

Nhờ bình hộ


ĐH có bức ảnh trẻ thơ rất hồn nhiên đã đăng. Xem xong nhớ ra có 2 bức ảnh tôi đã chụp trong đợt đi Điện biên. Hai bức ảnh của một cậu bé ở Mường Phăng, nhìn thái độ "bất hợp tác" và ánh mắt của cậu ta không còn vẻ hồn nhiên của trẻ thơ thấy... chạnh lòng.
(ảnh bên phải: Cậu bé sau khi nhận quà)

8 nhận xét:

  1. Cái nhìn có vẻ dò hỏi và cảnh giác với người lạ. Nói vậy chứ thể hiện được nét đặc trưng của trẻ em người dân tộc là hay rồi. Nét hồn nhiên có lẽ chỉ bắt gặp chúng đang chơi đùa với bạn. Tôi cũng có ảnh 1 con bé ở Sapa, tương tự thế này khi chỉ có tôi và nó.Tôi rất thích chụp trẻ con để tìm thấy cái vui trong nét hồn nhiên của chúng.

    Trả lờiXóa
  2. @DacHoa : Chú bé muốn nói rằng : " Cho có túi bánh mà bắt người ta làm đủ thứ ... " . Hix , bánh phải đưa vào mồm lại bắt cho lên đầu . Vô lý thế không biết !!!!!!!!!!! Thôi thì ... cũng phải chấp nhận thôi .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  3. @K6LS: Có vẻ còn sợ chú đổi ý, đòi lại quà???
    dachoak7

    Trả lờiXóa
  4. Tại tính tình thằng cu này nhút nhát thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Phóng to ảnh 2 thấy chú bé này xinh xắn và có đôi mắt sáng. Nếu được dạy dỗ tốt chắc giỏi giang lắm thay.

    Trả lờiXóa
  6. H1:Cho ít quá không đủ hụi(ý nói ôg thợ này keo quá) nên trả lại.
    H2:Đổi ý vì tiếc quá.Biết đâu chụp xong,ôg ấy lại cho thêm thì sao.

    Trả lờiXóa
  7. Embé đang kiểm tra quà (H.1), thình lình ông thợ đòi lại , em giấu phắt ngay lên đầu (H.2) và sẵn sàng ăn thua đủ ( nhìn mắt nó thì biết )

    Trả lờiXóa
  8. Cháu đưa quà lên đầu đây . Khiếp quá ... cái ý tưởng của chú . Hay là cháu chụp cho chú cái hình giống như thế này ?
    K6LS

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!