Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2009

HUẾ MƠ


"Hoa bâng khuâng" nào ai biết? Liệu chút Huế này có gây "bâng khuâng" cho người xa xứ?







Chùa Thiên Mụ










Hương giang

















Lăng Minh Mạng



















15 nhận xét:

  1. @anh TM: cám ơn anh đã ưu ái cô em gái xa nhà. Để trả lời câu hỏi của anh, xin chép ra đầy mấy vần thơ con cóc em "sụt sùi" nhớ Huế từ thửa xa xưa. Còn hoa bâng khuâng thì thể nào em cũng "xin" mấy đứa ở Huế một cành để gửi lên đây.

    Huế có chờ, có đợi tôi không ?

    Có lẽ vì em là Huế trong tôi
    Tóc buông vai, tinh khiết màu áo trắng
    Tôi biết em một chiều cô quạnh
    Một chiều buồn, se lạnh, tôi với tôi…

    Có lẽ vì em là Huế trong tôi
    Sông Hương tĩnh mà chẳng bao giờ lặng
    Mưa Huế, như em, chẳng bao giờ đơn giản,
    Thấm vào trời, vào đất, trái tim…

    Có lẽ với tôi Huế chính là em
    Nên Huế thanh khiết quá
    Và mong manh như hoa bâng khuâng nở
    Mong manh như câu thơ xưa

    Em rất xa và tôi cũng rất xa
    Nhưng với buồn vui tôi lại về nơi đó
    Cho tôi học chút trầm tư của Huế
    Để tự mình vượt nổi những đơn côi

    Có lẽ vì em là Huế trong tôi
    Đò ơi đò, cho tôi về bến với,
    Chuông lòng tôi ngân,
    Dòng sông gió nổi
    Huế có chờ, có đợi tôi không ?
    Hà nội 2/1990

    EGK9

    Trả lờiXóa
  2. Quạnh quẻ thành xưa ôm buồn mưa tháng chín
    Hoài niệm cố nhân vọng vũ dải ngân hà

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn các bạn gái K9 xuất khẩu thành thơ, nói dùm cảm xúc của tui!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  4. CAM ON BAN DA HIEU NOI LONG NHUNG NGUOI XA QUE.MA NHAT LA NHUNG NGUOI QUE O HUE.

    Trả lờiXóa
  5. Bác TM có bộ ảnh phong cảnh Huế quá đẹp. Chắc là cũng có nhiều cảm xúc với Huế lắm đây???

    Trả lờiXóa
  6. Dạo bước trên đường phố Huế tôi và chị nhà đều không khỏi giật mình. Huế sao giống HN hồi trước chiến tranh phá hoại đến thế. Yên ả, thanh bình,cổ kính. Con người thân thiện,dễ gần. Thiên nhiên được trân trọng. Huế vẫn như ngái ngủ khác xa với nhịp sống bon chen, xô bồ,quay cuồng của các đô thị khác. Huế hiện nay chỉ có 320.000 dân,quá thoáng.Các bạn muốn tìm một chút tĩnh lặng, hãy đến Huế một lần cho biết.
    "Cho tôi học chút trầm tư của Huế"
    Lãng mạn lắm thay!
    TM

    Trả lờiXóa
  7. Bác TM lấy góc độ chụp ác chiến quá rồi, để dành xu sắm máy ảnh cỡ ĐH trở lên lang thang lãng mạn được nhiều ảnh đẹp.

    Trả lờiXóa
  8. Xem từ trên xuống cứ ngỡ ảnh của ĐH.

    Trả lờiXóa
  9. @Thái: Ấy chết! Coi chừng đụng đến vấn đề "bản quyền" là không được với bác TM đâu đấy. "Nghiêm túc" rút kinh nghiệm khi xem ảnh nhé! Khà..khà..
    @ĐN: Bác TM chứng minh là có chút "mơ và bâng khuâng" thì máy "còi" cũng làm nên chuyện.
    dachoak7

    Trả lờiXóa
  10. Không có ai chụp được như Bác TM, nhìn hình cái là có người ra thơ ngay, không phải 1 mà 2 lận.
    ĐH cố lên tôi sẽ bâng khuâng tặng câu vài "con cóc"
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  11. Minh lão, "yếu tim", chỉ dám chụp hình "Đất nước" Huế. Phần "Con người" Huế, xin nhường cho các anh giai bên Uttroi.
    Nhắc khẽ: tà áo dài tím Huế đã từng làm bao người ngắc ngoải bởi " Hội chứng bâng khuâng".
    TM

    Trả lờiXóa
  12. @ĐH:
    Chiếc áo khoác không làm nên thày tu. Nên máy có xịn mà không "bâng khuâng" thì làm sao mà ảnh đẹp được. Hóa ra "lão" M già này cũng "bâng khuâng" phết.

    Trả lờiXóa
  13. @KV.K7: "Lòng vả cũng như lòng sung" mà, bạn ơi! Lần trước bạn chẳng "bâng khuâng" mãi với một Bội Trân xứ Huế đó sao, cũng chẳng "xuất khẩu thành văn" là gì???
    @DH: Ra Huế một chuyến đi, khi mà Huế còn "như Hà nội thời trước sơ tán".
    @VinhNQ: Hội chứng dễ nhiễm bệnh "bâng khuâng" đâu chỉ một mình anh TM và KV mắc. Tôi thấy có khi đến 2/3 Trỗi có gen mắc bệnh này mà! Nếu không thì lấy đâu ra lắm bài về "mây, gió, trăng, hoa , tuyết, núi sông" trên blog thế hả TQ UTTROI
    EGK9

    Trả lờiXóa
  14. @EGK9: Ờ, biết đâu cũng tìm được chút "bâng khuâng" nhỉ?
    Mình chưa đến Huế lần nào.Có lẽ cũng phải cố, để xem mấy "con Cóc" của KV ra răng. Với lại để "chộ" mấy bông sen "vua" và sen "hoàng đế" nó giống cái chi chi nữa.
    Mần răng Huế "quyến rũ" rứa hè? U60 mà còn "bâng khâng" chi lạ.
    dachoak7

    Trả lờiXóa
  15. Mình mới nghe qua đã " bân khuân " rồi . Nào có gì để mình khuân nốt . Mấy núi cũng trèo miễn là lương đu đủ .
    K6LS

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!