Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009

Thêm một ảnh tư liệu của B6 K8

 
Posted by Picasa

13 nhận xét:

  1. Từ trái sang
    Hàng sau:
    Lê Thanh Bình, Nguyễn Việt Liên, trương Chí Hòa.
    Hàng trước:
    Lê Mai Bình, Nguyễn Kim Hậu, Nguyễn Thị Thái.

    Trả lờiXóa
  2. Hồi đó là lớp mấy nhỉ,quên mất rồi

    Trả lờiXóa
  3. Hình như ảnh chụp cuối năm 1972.

    Trả lờiXóa
  4. Các đại tỉ Trỗi xinh như zầy thì khi ra trận cần chi bắn? Giặc chộ các tỉ cũng đủ rụng rời rồi ha? Quế théc méc wá...

    Trả lờiXóa
  5. Tôi cũng đoán tấm ảnh này là thời kỳ "hậu Trỗi", vì trông đã thấy mấy "o" đã có vẻ "thiếu nữ" rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Điều quan trọng là mang trang phục Trỗi xịn, không cần biết thời gian và không gian.

    Trả lờiXóa
  7. Giá mà có thêm 4 người nữa thì bom Mỹ không thả xuống ngã 3 Đồng Lộc mô.
    CN

    Trả lờiXóa
  8. Cuối năm lớp 7,già đanh già đắng nhỉ.
    (14-15 tuổi)

    Trả lờiXóa
  9. !973 ra trường. Cộng trừ lại để thêm cho tụi này vài tuổi giùm.

    Trả lờiXóa
  10. Mấy o này mình trông quen quen !!!!
    K6LS

    Trả lờiXóa
  11. Tớ nhớ 1967-1968 bọn mình học lớp 5.Vậy thì khi giải tán trường phải là hè 1970 chứ,lâu quá rồi chẳng còn nhớ nữa.

    Trả lờiXóa
  12. Mình xin lỗi nói không rõ: 1973 tốt nghiệp phổ thông, vì vậy mùa đông 1972-73 đã là nữ "xinh" lớp 10 rồi.

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là hồi đó các "ấy" lớn chậm nên mặc chiếc áo quân phục Trỗi vẫn vừa. Bọn tớ con trai, khi ra học lớp 8 trường ngoài chỉ mặc chiếc áo Trỗi được một kỳ (rất lấy làm hãnh diện), sau đó ngắn quá không mặc được, rồi để thất lạc. Bây giờ mới thấy tiếc.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!