Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

THEO YÊU CẦU CỦA KHẮC VIỆT.

Sáng nay bay vào Đà nẵng.Bây giờ mới vô coi được comment của mọi người.
Đối diện với mấy cái nhà trụ sở là đây,lễ đài cho các quan đầu tỉnh đứng vẫy vẫy khi có dịp thể hiện?Mà có được mấy khi?
Khi tổ máy số 3 khởi động thì thị trấn Mường lay sẽ chìm trong nước.Sang năm sẽ khởi động tổ máy số 1.Tôi tự nghĩ có lẽ mình đi chuyến này may mắn vì được nhìn lần cuối quang cảnh này.Ở thành phố Điện biên phủ mạng ở khách sạn "phọt phẹt"không vô được.Đăng mấy tấm hình Điện biên phủ ở một góc nhìn khác:

Đồi A1 được bao quanh bởi 1 bức tường.

Cánh đồng Mường thanh nhìn từ đồi A1

Điện biên phủ nhìn từ trên cao.

Đội quân bán thuốc"một người uống ,hai người vui"lối vào "Hầm Đại tướng".
Gửi từ Đà nẵng

4 nhận xét:

  1. Nửa năm trước đi qua Lai Châu mới, chả có ý thăm quan. Đêm tới, sớm đi. Không ngờ nó hoành tráng cỡ này.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Đạt nhé, mình đoán phía đối diện phải là cái gì đó, bây giờ đã rõ.Đây mà tổ chức lễ hội hay cầu truyền hình hoành tráng đây, dân cả thị xã kéo đến khéo vẫn còn chỗ.
    Hỏi Đạt một cái nữa : Sao không thấy chụp hình tượng đài chiến thắng chiến sĩ Điện Biên? Vì vừa nghe tin vỉa hè là tượng đài đang phải "điều trị' vì bệnh "dỉ máu" do đồng đểu gây ra không biết có đúng không?
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  3. Khắc Việt:Đúng!Nó bị trùm kín.Dân địa phương nói nó bị gỉ sét xanh dờn.Không muốn chụp hình.Nói chung:Chán!

    Trả lờiXóa
  4. Đạt ơi , có "súng" thì cứ lia thoải mái . Không trúng con này cũng được con khác mà .
    K6LS

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!