Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

Thăm cầu Phú Mỹ.

Hôm nay "tự nhiên"trời hửng nắng sau hơn 1 tuần mưa liên miên do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.Tranh thủ mò ra cầu Phú Mỹ chụp mấy pô ảnh khi mới làm xong,đang còn vắng.
Cầu tiếng là đã thông xe,nhưng đoạn đường dẫn vẫn chưa nối"hai bờ vui".

Lên cầu bằng lối đi bên hông cầu.Phải công nhận cầu trông rất"hoành tá tràng",rộng.Nhưng nay mai xe container,xe chở dầu từ kho Nhà Bè,các loại xe khác đi trên cầu cao và dốc này sẽ như thế nào?Vì mấy loại xe đó chở nặng,lại cũ nữa lên cầu chỉ có bò,như mọi người đã từng chứng kiến nó đi rì rì khi lên đèo.Còn khi chết máy thì sao?Chuyện này hầu như là "thường ngày ở huyện".



Sông Sài gòn nhìn từ trên cầu.

Nhiều người và xe cũng tranh thủ dừng xe ngắm sông, chụp ảnh.


Khi quay lại phải chui qua cái xe xúc này đang làm việc để về lại bờ bên kia.

Đoạn này vẫn chưa xong.


Cầu Phú Mỹ nhìn từ khu đô thị Nam Long.

4 nhận xét:

  1. Ngành xây dựng cầu có lẽ tiếp thu được tiến bộ công nghệ nhiều nhất trong các ngành công nghiệp.

    Trả lờiXóa
  2. Không nghe có một cây cầu đường bộ nào bắc qua những con sông lớn của miền Nam nói tới đường sắt đi kèm. Gần đây thấy nói tới xây dựng đường sắt về tới Cần Thơ, không lẽ sẽ phải xây những cây cầu mới cho riêng đường sắt.

    Trả lờiXóa
  3. Cái dzụ cầu đường sắt thuộc nhiệm kỳ sau, mình làm thì sau này tụi nó còn gì mà hưởng!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  4. Ứng trước cái vụ "thông xe" phải không các bác.
    KV.K7

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!