Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

Vậy ai đây

Dathb136 đăng bức hình một ông nom giông giống Bác làm tôi hơi hoảng.
Vậy xin gửi anh em tấm hình không rõ là ai nhưng nhìn vào cũng thấy hơi hoảng (nguồn trên mạng).

7 nhận xét:

  1. "Thủ giống thủ xôi giống xôi", cả hai đều cổ. Xe và người nếu còn đấu giá chắc khá.

    Trả lờiXóa
  2. Có cả lính Tây đi xe zeep chắc không phải Cụ. Thủ trưởng ngồi cũng sai vị trí luôn ( còn nhiều bỡ ngỡ )

    Trả lờiXóa
  3. Đeo kính là ông Trần Duy Hưng, nếu không là ông Vương Thừa Vũ. Hai ông đều cao , gầy và đều cùng có vai trò quan trọng trong tiếp quản Thủ Đô 1954.Đoán vậy thôi.
    TV

    Trả lờiXóa
  4. Tấm hình này được ghi chú nhõn 1 dòng viết tắt "KCCP",
    chắc là "Kháng chiến Chính phủ" tức là "Chính phủ kháng chiến" tức là người lãnh đạo cao nhất của CP. Mà người cao nhất của CP thì "dưới" có Thủ tướng, trên có Chủ tịch nước.
    (điều 49 Hiến pháp 1946: Chủ tịch nước có quyền "Chủ tọa hội đồng CP").
    Tất nhiên đó chỉ là lời ghi chú của người viết lời ghi chú.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  5. Với áo đại cán và mũ bọc vải này thì chỉ có thời Hội nghị Trung Dã và tiếp quản thủ đô, nhưng nhìn nền phía sau thì thấy dân HAN và cây xà cừ nên có thể khẳng định là tiếp quản 1954. Thời điểm " Trùng trùng quân đi như sóng , lớp lớp đoàn quân tiến về" thì Bác và CP vẫn còn ở Thái Nguyên.
    TV

    Trả lờiXóa
  6. Vậy có thể khẳng định là không phải ông cụ rồi. Càng không phải cụ NVTố vì cụ đã hi sinh hồi 1947. Có nhẽ là cụ Lê Lai.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  7. Nói như anh Chí thì có khi là ...Tôi không chừng.
    TM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!