Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

Nhờ các bạn nhắc dùm.














Lục lại thấy mấy tấm hình cũ. Không biết chụp khi nào? Ở đâu? Mong các bạn khóa 8 ngoài Bắc nhắc dùm,qua ảnh ta có thể nhận thấy một,hai bạn đã khuất. Hình scan lại nên không rõ mọi người chịu khó xem vậy.

5 nhận xét:

  1. - Hồi này thấy Đạt còn "sung" nhỉ!
    - Nhìn ly bia ko đá, biết ngay là ở HN
    - Thấy nhậu Tiger chai kèm 1 XO, chắc là khoảng năm 1995. Mốt hồi đó là vậy (xin lỗi, mốt ở HCM ko biết có khác HN?)

    HMK6

    Trả lờiXóa
  2. Coi kỹ thấy hình ghi ngày 12-10-'97 đấy thây. Thời BGI còn tồn tại.

    Trả lờiXóa
  3. Họp k8 ở HN à? Có cả anh Dương Tuấn k3 (anh trai Dương Hùng) và Khánh "choang" k6 (anh trai Tuấn).

    Trả lờiXóa
  4. Cái thằng...bỏ cái nón coi..cứ sùm sụp hoài..ai chẳng biết gội đầu nhanh...rửa mặt lâu .

    Trả lờiXóa
  5. Trong 10 bức ảnh do Đạt đăng lên đây, tính từ trên xuống
    - Bức ảnh 5 thấy Dương Văn Hùng B5 (người ngồi chống tay vào mặt - em anh Dương Tuấn K3) ngày xưa hồi ở trường cậu ta cũng là một cầu thủ bóng đá rất khéo và hay của B5 - K8. Hùng cũng đã mất gần 10 năm nay do bệnh tật.
    - Bức ảnh thứ 8: Người đứng nghiêng gần fía bên fải, mặc áo màu xẫm thả ngoài quần, tay trái cầm ly rượu là Hồ Thăng Long B1, B3 - K8, mỗi lần đi hát KARAOKE cùng K8 cậu đều thể hiện bài hát "Đêm thành phố đầy sao". Long cũng đã đi xa hồi tháng 10?2007 sau một cơn đột quỵ.
    Qua những bức ảnh này, chúng ta lại tưởng nhớ đến các bạn.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!