Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Sưu tầm được ảnh !!

Hôm vừa rồi vô tình đến chơi nhà người bạn quen, thấy có hình ảnh trông quen, không nhớ đã đến, đã qua đây hồi nào, xin quét về đăng trình anh em xem và bình!

8 nhận xét:

  1. Hình trên là bến phà Trung Hà nhìn về phía cầu THà hả Bùi Thắng tôi đoán thế.Còn hình dưới là "lối cũ ta về"trường .

    Trả lờiXóa
  2. Bến phà Trung Ha, ra cổng rẽ phải đi 500m.
    Có ý kiến nói rằng ở chỗ cầu mới bây giờ ngày xưa là bến đò, xa thế sao???
    Hay ngày xưa các chú lọ mọ, đi xa mà ko thấy xa, vì nhu cầu cần gi quyết rất cấp thiết!!

    Trả lờiXóa
  3. Bến phà đi lối tắt sau trường cũng gần.Bên phải cầu có cái lôcốt là nhà anh Khuê"dâm"cắt tóc,bây giờ bị chia cắt bởi một cái đập.Mấy cô bán quán xinh xinh ở bến đò bây giờ chắc thành bà lão cả rồi nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Ừ! mình thành ông lão thì các nàng cũng trở thành bà lão chứ sao.dđk6

    Trả lờiXóa
  5. BT:
    Đạt xem ảnh 2 có đoán được 3 chú đi sau là ai ko?

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ có thể nhận ra hình như là Chí dốt,còn hai người kia thì chịu.

    Trả lờiXóa
  7. Tiếp Đạt:
    Hai người kia: Người bên trái là Hoàng Việt Thiện "ròi" B4, người giữa là Thành Biên B6.

    Trả lờiXóa
  8. Trên hình 2 phóng to lên vẫn thấy chút nào bóng dáng của cái ao vịt ngày xưa. Bây giờ bờ ao đã được viền đá trắng đẹp đẽ nhưng xa lạ, không còn như xưa nữa.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!