Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009

Chiều quê

Hôm trước được xem cảnh hoàng hôn hồ Tây đẹp quá. Tôi ở nhà quê, xin "khoe" cảnh quê với mọi người. Chiều quê yên bình và tĩnh lặng hơn, không ồn ào, náo nhiệt, đông đúc như thành phố. Cảnh sắc dịu mát, không bị những tòa nhà cao tầng lô nhô che khuất tầm nhìn và tạo cảm giác thêm nóng nực. Một ngày đẹp trời, mời các bạn về nhà quê hít thở không khí trong lành, mát mẻ để thư giãn và ngắm cảnh đẹp chiều quê.

5 nhận xét:

  1. Mấy ảnh hoàng hôn đẹp quá.Xin vài cái đưa về máy có đc k bạn ơi!Tks!

    Trả lờiXóa
  2. dachoa đi thi ảnh được đấy.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  3. @VA: OK! Tụi mình vẫn trao đổi hình mà.
    @Bác HCQ: Chưa thi em đã biết sẽ nhận được câu: "Chúc bạn may mắn lần sau".
    dachoak7

    Trả lờiXóa
  4. "Quê " của ĐH sao giống "quê" tôi quá ?!
    TM

    Trả lờiXóa
  5. Ảnh đẹp tuyệt. Thật xứng là #1 của blog.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!