Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

"Đặc sản" từ con lợn.

Sáng nay vào CQ, không biết có phải do ăn sáng chưa đủ no hay không? Mở PC thì tay lại "click" trúng mấy cái ảnh này. Thế là lại thèm!
Anh em ta giờ không ăn được nhiều, hai món này là đủ bữa "nhậu".

Món khoái khẩu, sản phẩm từ lợn "mán".








Thịt lợn được giã và gói lá nướng. Đặc sản của đồng bào Thái.

5 nhận xét:

  1. Tiết canh bị cấm nên cháo lòng cũng "xin phép khách hàng tạm nghỉ" rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Cái này "đi với" anh đế thì số dách.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  3. @Vinhnq: Lần sau ra,không nhậu ở CLB bóng bàn nữa, đến chỗ có đặc sản này nhé.
    dachoak7

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn ảnh thấy rất đẹp, đẹp đến mê mẩn nhưng bố cục thiếu tính hài hòa. Bác HCQ đã nhắc khéo rồi... không nhắc lại

    Trả lờiXóa
  5. Cái"anh này" ko đi với mắm tôm & tiết canh thì vẫn còn dùng được trong thời buổi này . Chắc hàng cháo lòng gần nhà HT đóng cửa ,cu cậunhìn hình thèm lắm .tao cũng đang thèm đây .Cu V chơi xỏ AE .
    HH

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!