Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2008

VIỆN TRỢ QUÂN SỰ

Mới sưu tầm được 1 bài, gửi ae xem chơi cho biết.

Qua 20 năm - từ năm 1955 đến 1975 - Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã viện trợ cho Việt Nam tổng khối lượng hàng hóa là 2.362.581 tấn; khối lượng hàng hóa quân sự trên quy đổi thành tiền, tương đương 7 tỉ rúp.gồm nhiều chủng loại vũ khí, đạn dược và phương tiện chiến đấu, cụ thể theo bảng số liệu sau:

Phân loại

Đơn vị tính

Liên Xô

Trung Quốc

Các nước XHCN khác

Súng bộ binh

khẩu

439.198

2.227.677

942.988

Súng chống tăng

khẩu

5.630

43.584

16.412

Súng cối các loại

khẩu

1.076

24.134

2.759

Pháo hỏa tiễn

khẩu

1.877

290


Pháo mặt đất

khẩu

789

1.376

263

Pháo cao xạ

khẩu


3.229

614

Bộ điều khiển

bộ

647



Bệ phóng tên lửa

chiếc

1.357



Đạn tên lửa

quả

10.169



Tên lửa SA 75M

quả

23



Đạn tên lửa VT 50v

quả

8.686



Tên lửa Hồng Kỳ

e


1 trung đoàn

Tên lửa S125

e

2 trung đoàn



Đạn tên lửa K681

quả

480

480


Máy bay chiến đấu

chiếc

316

142


Tàu chiến hải quân

chiếc

52

30


Tàu vận tải hải quân

chiếc

21

127


Xe tăng các loại

chiếc

687

552

10

Xe vỏ thép

chiếc

601

360


Xe xích kéo pháo

chiếc

1.332

322

758

Xe chuyên dùng

chiếc

498

6.524

2.502

Phao cầu

bộ

12

15

13

Xe máy công trình

chiếc

100

3.430

650

Ống dẫn dầu

bộ

56

11

45

Thiết bị toàn bộ

bộ

37

36

3









6 nhận xét:

  1. a HMK6, theo e hỉu thì Nga Xô cho VN nhiều Khí Tài hơn, Trung cộng thì nhiều "tiền tươi" và có cả USD, còn thống kê chi tiết thế này thì lần đầu tiên thấy. Mình cũng khổ vì lập trường của họ, nhưng cũng cà chớn chả kém...chết mẹ, sắp nói sang chính trị rùi...giẻ rách !

    Trả lờiXóa
  2. Bác Chí em (A.Quang là Chí nhớn) tìm đâu được những thống kê này quá giỏi.VN mình phải chịu trận mạc là do cái anh lịch sử nó giao "Lịch sử đã trao cho mình cả sứ mệnh thiêng liêng".Ngày đó, đơn vị tui có thằng đòi tim cái thằng cha tên "lịch sử" để uýnh (khổ quá mà)nhưng hắn tìm không ra.(Ca từ bác Phạm Tuyên phức tạp quá, ae cứ tưởng là ai đó)
    Đọc hết danh mục VT này mới thấy các cụ nhà mình (bác Nghị,bác Ban )sài đồ chuẩn,khai thác đúng để có ngày toàn thắng 30/4.

    Trả lờiXóa
  3. Hà mèo,anh Ba cho cũng khá đấy chứ? Thằng em qua sông xong đấm...vào sóng, quên cả một lời cám ơn làm gì anh ấy chả giận!
    TM

    Trả lờiXóa
  4. Không bao giờ đưọc quên ơn những gì (cả vật chất và tinh thần, thậm chí cả xương máu!)mà nhân dân LX, TQ và các nước anh em đã giúp đỡ chúng ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tôc.
    Nợ tình khó trả vô cùng! Thật tiếc là có những cái không đúng những gì cha ông đã dạy. Thôi thì bằng ngoại giao nhân dân, chúng ta hãy cùng nhau hàn gắn lại những gì đã mất!

    Trả lờiXóa
  5. Bác Chí "em" lẽ ra phải công tác tại Cục KH đầu tư, BQP mới fải, giúp Trưởng BLL Bùi Vinh thì tốt quá.
    Vnq

    Trả lờiXóa
  6. Nói chung, người ta có thể bỏ qua 1 số chuyện này, ko bỏ qua 1 số chuyện khác. Nhưng ko bao giờ được phép quên, kể chuyện hay và ko hay.

    HMK6

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!