Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2008

Truy tìm tung tích


Nhờ các bạn K7 tìm hộ ông bạn K7 này!

5 nhận xét:

  1. Nếu không nhầm thì hình như đây là ông bạn Kim Cường, nhờ cây súng săn và đàn vịt trời. Nhà hắn đâu ở Đội cấn gần Ngọc hà bên dãy lẻ. Bây giờ đang định cư ở Đức.
    TK7

    Trả lờiXóa
  2. Hy vọng ở Đức, Cường biết Blog này đề liên lạc lại với bạn Trỗi.
    DacHoaK7

    Trả lờiXóa
  3. Hồi còn ở trường cứ nhầm Kim Cường K7 là anh Kim Phúc K8, vì thấy 2 "tên" thỉnh thoảng hay đi với nhau.
    Vnq

    Trả lờiXóa
  4. Kim Cường rồi!Tên này lâu lắm không gặp?Hồi đi lính trên Hoà Bình có gặp nó.Tưởng nó tiêu rồi,ai ngờ nó ở bên Đức?Đúng là nhà KCở đầu Đội Cấn, bây giờ thì không nhận ra được nữa.

    Trả lờiXóa
  5. Thằng cu này tên là Kim Cường ở cùng với mình tại C37 D48 thuộc BTL Thủ đô. Sau đó nó trở thành " Trĩ Công tử" thành ra được giải ngũ. Sau đó nó lấy vợ là Nga "chiến hạm", nhà ở phố Đội Cấn.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!