Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2008

VinhNQ lên Ông Nội

Gọi điện đến nhà VinhNQ, tính chuyện trưa nay gỡ lại mấy cuộc nhậu tuần này. Được tin cậu mới lên Ông Nội. Chúc mừng.
Chu cha, lên ông nội rồi, phải làm gương cho hai thế hệ, không biết có còn nhậu không?

20 nhận xét:

  1. Xin chúc mừng Ông nội " trẻ, đẹp và nhậu cừ"! Chúc Ông nội là tấm gương sáng về chơi và nhậu cho " hai thế hệ" và anh em noi theo.

    Trả lờiXóa
  2. Đầu tiên xin được gửi lời chúc mừng của ông nội (TM K4) đến ông nội (Vinh NQ K8).
    Lên đai ông nội là oách lắm. Hy vong một ngày không xa, 2 ông nội sẽ gặp nhau bên chai rượu cùng đàm đạo cách chăm sóc lũ heo vàng.
    Nói nhỏ thôi, kẻo "bọn Trỗi trẻ" chúng nó thèm!
    TM

    Trả lờiXóa
  3. Nếu ai mà cũng vì lên chức ông nội mà bỏ nhậu thì ngành rượu bia , nhà hàng , ăn uống của VN sẽ đình đốn rối phá sản hết.
    Xin các ông nội nghĩ lại cho dân chúng nhờ.
    Các pác thật ích kỷ.

    Đùa các pác tí tì ti...

    Hehehe...Bebebe

    Trả lờiXóa
  4. Các ông nội thì ko thể bỏ nhậu được rồi. Tôi vẫn thường nói với lũ con tôi (vì chưa là ông nội) : Học hành, ốm đau thì kêu mẹ, còn ăn chơi thì nói với ba.
    Ở đời người ta phải cố gắng "toàn diện" chớ.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  5. " Đêm chong đèn ngồi nhớ lại từng cuộc nhậu ngày xưa...Rượu đừng uống với Bia, Bia đừng pha vào Rượu, ta nhậu cho Sành Điệu, Rượu là Rượu, Bia là Bia…”

    Trả lờiXóa
  6. Tự nhiên lại lên ông nội. Đểu nhỉ???

    Trả lờiXóa
  7. Ông Ngoại chúc mừng Ông Nội . Võ

    Trả lờiXóa
  8. Chuc mừng ông nội vinh. Cháu nội ông chơi với con VH nhé?

    Trả lờiXóa
  9. Vinh đã được lên chức ông nội rồi ư? bạn xin chúc mừng nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Chúc mừng Vinh nhé! Cháu nội là trai hay gái? Nếu là trai thì chắc lại nhậu giỏi như ông nó thôi!

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn tất các bạn. Cháu nội tôi là con trai, nó là "đít nhôm" của tôi, nặng 3,4 Kg. Một lần nữa cảm ơn các bạn.

    Trả lờiXóa
  12. Này Vinh, con heo vàng nặng thế cơ hả? Chắc nó được ngửi mùi hèm của ông nội từ trong bụng mẹ nên chóng nhớn.
    Con dâu có đủ sữa không? Nếu thiếu, đừng quên bài " thuốc dân tộc" CHÂN CẦY HẦM ĐU ĐỦ.
    TM

    Trả lờiXóa
  13. Cảm ơn bác TM đã nhắc lại bài "thuốc dân tộc" mà một lần bác đã nói đến công dụng của thịt cầy. Rất tiếc chưa có dịp được hầu rượu với bác thật"kỹ".

    Trả lờiXóa
  14. Ồ lại có thành viên mới là Thu Béo? Bạn ở K mấy ấy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  15. Trần Tiên Sinh ơi! sao lại "tự nhiên lại lên ông nội " được? phải kiên trì và bền trí lắm đấy chứ. Ko " đểu" mà là thật, ông nội Vinhnq thật đấy. Bác Quốc cứ kiểm tra xem, chỗ nào "đểu" thì báo để Vinhnq biết mà "sửa chữa hoặc đại tu, hoặc thay mới cho thành " thật".

    Trả lờiXóa
  16. Cái nhà anh KQ này lạ nhỉ " tự nhiên lại lên ông nội" là thế nào? Dù ai đó có sản xuất ra cả đàn vịt giời thì cũng chỉ là ông ...ngoại thôi nhé.
    TM

    Trả lờiXóa
  17. Chúc mừng "đít nhôm" của Vinh.Sao kín thế?Bây giờ mới biết.Đừng có gá nghĩa với con VH vội,để xem đã."Đất" còn lên nữa.

    Trả lờiXóa
  18. @ to Đạt: Cảm ơn cậu! Chờ bây giờ cháu nó mới "Mẹ tròn, con vuông" mới dám thông báo, cũng vui lắm chứ! Mà "gá nghĩa" với con gái VH thì khó "xưng hô" quá à !
    @ to Hòa Bình: Thu "béo" là bạn học thời cấp 3 của tôi và cũng rất hay theo dõi UT của chúng ta, chứ không fải là thành viên UT đâu.

    Trả lờiXóa
  19. Chúc mừng ông nội VinhNQ.
    Mình già thật rồi. Hồi xưa ra đường người ta gọi là cháu. Lớn thêm chút gọi là em, lên chút nữa gọi là cậu (cậu tớ), rồi anh-tôi, anh-em. Sau đó gọi là chú (chú-cháu), là bác. Nay là ông, hết "tầm".
    HCQuang

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!