Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2008

ĐÊM ĐÔNG

"Đêm đông e không có ai nằm trong chăn ấm...chỉ có mấy con mèo nó liếm má e". Đùa chút cho vui, đừng giận nghen, con "MÈO con" bé nhỏ. Cứ chửi mắng cho vui, thèm được nghe lắm đó! Cái lạnh mùa đông HN chỉ có tụ tập chiến hữu ngồi bên nhau uống vài li là sướng nhất thôi.

18 nhận xét:

  1. Tiên sư thằng Vũ Anh!
    Đã thèm chưa Ủ Dín?
    Thèm nghe chửi thì dễ chứ thèm cái rét của Hà Nội thì khó đấy!

    Trả lờiXóa
  2. @Ủ Dín: Quên mất, cảm ơn vì cái ảnh nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Hà ,hà tiên thì có chứ làm j có sư...Ko lẽ có tiên cạo đầu làm sư à!
    -Chấp nhận lời cảm ơn,còn nhiều lắm đó.

    Trả lờiXóa
  4. Mày đã biết con gái HN chửi rồi đấy. Con gái nam thì "đù má" còn gái bắc thì "đù sư" nhưng là thằng sư?

    Trả lờiXóa
  5. "Tiên sư ni cô" thằng ỦDIN nhé, mày cũng "giồmantích" chứ kg phải thằng võ biền?

    Trả lờiXóa
  6. VH bây giờ lại còn đưa được cả hình vào comment nữa cơ đấy! Khối người không biết cái đó đấy, trong đó có HB.

    Trả lờiXóa
  7. @Tổng quản Uttroi: Tại sao có bài comment được, nhưng lại có bài không? Ví dụ như bài sau?

    Trả lờiXóa
  8. Xin mời "Trần tiên sinh" nhận xét.

    Trả lờiXóa
  9. @HB:VH đâu có biết , ông tổng quản Út trỗi làm cho VH đấy.

    Trả lờiXóa
  10. @VH:Tau biết rồi,vì mầy cho ô QT uống bia miễn phí chứ j?
    @ô QT:Đừng" nhất bên trọng nhất khinh " nhé.

    Trả lờiXóa
  11. @HB: Trời mưa ngại chưa về. Vào UT đọc câu chửi VA của HB thấy ngồ ngộ.
    @VA: Không có "nhất bên trọng, nhất bên khinh" đâu, bạn bè cả mà. Nghịch một chút cho vui thôi! định "ấn" cái ảnh ngủ gật trên ôtô của VH vào, trông tệ quá, ông bạn lại "chưởi" cho thì chết.

    Trả lờiXóa
  12. HB ơi,bạn không nên thức khuya như thế,có hại cho sức khẻo.À quên,nhớ giữ gìn sức khoẻ.Trời lạnh lắm!

    Trả lờiXóa
  13. Đỗ Nghĩa ơi? sao Hòa Bình thì "không nên thức khuya như thế", thế Đỗ Nghĩa thì nên vì " có lợi cho sức khẻo ah? Đỗ Nghĩa gửi "Sài gòn nắng vẫn trong" cho Hà nội bớt lạnh. Vui thế thôi. Hòa Bình " fải mặc toàn áo ấm" và " cài khuy áo" nhé. " Hai đầu thương " và " ở hai đầu nỗi nhớ" đấy Hòa Bình ơi.

    Trả lờiXóa
  14. Chỉ mỗi mình đeo kiếng "râm", đội thêm cái mũ phớt nữa sẽ thành điệp viên "00 thấy".
    GM.

    Trả lờiXóa
  15. "Út"đâu hết rồi? Để "áp út"lấn sân quá vậy?

    Trả lờiXóa
  16. "áp út"lấn sân thế là tốt lắm đấy: Vui, Vô Tư, ae vô nchuyện dễ hơn - Tâm Lý là các Anh thích đến chơi nhà Bạn hơn nhà đàn Em.

    Trả lờiXóa
  17. Một điệp viên của Liên Xô vừa đặt chân đến New Work liền bị các điệp viên của CIA phát hiện ngay, mặc dù đã cải trang thành một nhà doanh nghiệp. Khi bị thẩm vấn, điệp viên này vẫn không biết tại sao mình bị lộ. Lúc này các nhân viên CIA mới nói, đơn giản là sau khi đi "toa lét" ra ông không rửa tay. Còn mọi người ở đây không như vậy. TK8 dù có đổi "nick name" như thế nào thì vẫn bị "nghĩa lộ" vì cách viết và cách hành văn không thay đổi.
    GM

    Trả lờiXóa
  18. hehe, là e dấy a GM ui. Đề rõ ràng là TK8 mà. Tại dùng PC ngta nên k Đăng Nhập- Fải gọi a là G CLEAR - mắt sáng chít mẹ !
    - Bái fục ô anh nhìu chụyn cừi.
    - "Giáo sư USA giảng cho các nhà Khoa học VN: dùng Viagra lâu dài có thể Suy Giảm thị lực - tưởng gì, các cụ VN dã nói từ mấy nghìn năm trước rùi: SƯỚNG con...Kia MÙ con Mắt !"

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!