Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2008

TIẾP THEO CHUYỆN HƯU TRÍ


Chắc bài dài quá nên bị cắt mất một đoạn thế này: Các pác về hưu TRỖI ơi! blog UT cũng là một nơi để các pác xả "Xì...trét"đấy!

13 nhận xét:

  1. Hóa ra VA vè hưu thật à? Thế thì thỉnh thoảng ra HN chơi đi cho ae thưởng thức tài nấu ăn với. HB nhớ hôm ấy (trong ảnh) VA nấu ngon lắm!

    Trả lờiXóa
  2. Bài "Chuyện hưu trí" của VA, không có cắt gì cả. Chiều nay khi mở quản lý bài đăng của VA trên blog, thấy phần nháp chưa đăng được, UT thấy có thế nào thì đăng lên như thế, chỉ sửa lỗi chính tả thôi, xong thì đăng lên và không cắt gì cả. Nếu bài đó còn thiếu, VA có thể tự đăng thêm và tự chỉnh sửa. ÚT TRỖI tôn trọng quyền tác giả. Còn nói là cắt thì không có chuyện đấy. Chỉ khi ai đó có những nhận xét, bài đăng thiếu tính xây dựng ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết, không đúng với tiêu chí của ÚT TRỖI thì Quản trị cắt hoặc xóa .

    Trả lờiXóa
  3. Sorry,tôi ko có ý nói zậy.Bởi vì kĩ thuật sử lí còn i...tờ nên khi post bài và hình lên ,k.tra lại thấy thiếu nên tôi nghĩ chắc bài viết được qui định số chữ theo khổ của trang.Nên nó tự cắt,xin đừng hiểu lầm!

    Trả lờiXóa
  4. ADM ơi! Cái hay của blog là để anh em bạn bè chia sẻ tình cảm chứ không fải là " thík tui tặng cho 1cái" thì đăng bài lên cho ai đọc, còn ai có chỗ hay hơn thì " xin mời!", chỉ sợ không có chỗ nào hay hơn nên cứ lên blog này.

    Trả lờiXóa
  5. Nói Với nmtK8 :
    Mình là Kviệt, bạn cùng với Minh Thanh xin nói với nmt :
    Khi nmtK8 nói Le Thanh Đạt Hói ..là không đúng đâu :
    _ Thời điểm đó 8 h 15 ae Trối K7,K8 cùng ngồi ăn sáng ,uống cafe tại 15 lý Thường Kiệt ( Kviệt, Đõ Nghĩa, Trịnh Hồng Hà,Liêm mèo,Hồng Giang ..và một số bạn Trỗi khác.
    _ Đạt không hề biết về nhưng bài viết gần đây,nmtK8 nói Lê Thanh là Đạt là không chuẩn.
    _Theo tôi văn phong hai người này khác nhau nhiều.
    _ Tôi Không biết Lê bThanh là ai , nhưng mình cùng là Trỗi nmt noi với Đạt như vậy là không nên

    Trả lờiXóa
  6. Quan điểm của tôi:
    -Đề nghị NMT nên ôn hòa hơn trong các ý kiến của mình.
    -Chuyện riêng của k8 sg chúng tôi ko quan tâm,hãy giải quyết riêng với nhau trong cuộc họp lớp hoặc giữa 2 người.

    Trả lờiXóa
  7. Thanks VA
    - Chtôi dã nhiều lần "giải quyết riêng...giữa 2 người" nhưg kcó kết quả
    - Tôi có đề nghị "họp lớp" nhưg đến nay Đạt vẫn chưa tiến hành
    - "Nơi gặp gỡ, trao đổi thông tin của tất cả anh em là cựu học sinh K7, K8 và các khóa trong Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970)..." - tôi thấy mình chưa làm gì Sai Trái

    Trả lờiXóa
  8. "...Mục đích vui, học hỏi, tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường và giúp đỡ nhau trong cuộc sống..."

    Trả lờiXóa
  9. Lính Trỗi mình gặp nhau (ngoài "thao trường" cũng như trong blog), sướng lên, có lúc văng đ., ĐM thằng nọ thằng kia hoặc 1 câu sơ suất, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thiếu tôn trọng kẻ kia.
    Tuy nhiên, anh em mình đều U60, làm bố, làm ông cả rồi, hạn chế nói lung tung lang tang, cho con cháu mình nó đỡ ... sợ.
    HCQuang K4.

    Trả lờiXóa
  10. Bác HCQuang K4 nói có lý, Cái chính là đừng để con cháu nó hiểu sai.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  11. Các bạn đang nhậu ở đâu đây ? V.A có vẻ " chủ xị ", chắc là ở SG hả ?
    đachoak7

    Trả lờiXóa
  12. Ở nhà của TRQUỐC.ĐHÒA có muốn uống thì bay ra HN đi.VA chờ.

    Trả lờiXóa
  13. Bây giờ mới thấy Đắc Hòa lên tiếng. VA xuất fát sau, nhưng chạy tốc độ cự ly ngắn nên đến trước.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!