Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2008

NS Phan Huỳnh Điểu phẫn nộ vì ca khúc bị xuyên tạc

7 nhận xét:

  1. FPT là lũ con được " cha mẹ" nuông chiều sinh hư hỏng. Làm gì có "văn hoá FPT"! Chỉ là sự lầm lẫn và ngộ nhận giữa văn bằng, học vị với VĂN HOÁ đấy thôi.
    TM

    Trả lờiXóa
  2. Phải nói như lời thốt ra của NS Phan Huỳnh Điểu.
    Đúng là một thứ rác bẩn thỉu.
    "Rau nào nào sâu ấy".

    Trả lờiXóa
  3. Nhà dột từ nóc, bản thân TGia Bình CTHĐQT FPT là một kẻ bẩn thỉu, cơ hội , sống trên tiền,bồ bịch lung tung, hắn còn tặng sinh nhật con bồ nguyên một chiéc xe mec và quanh hăn là một lũ ròi

    Trả lờiXóa
  4. Thượng bất chính - Hạ tắc loạn !

    Trả lờiXóa
  5. Đem thằng Trương gia Bình ra chém.Tưởng nó là thằng có học,hóa ra là đồ vô học.Ko piết nó con cái nhà ai mà ko piết dậy bảo con thế nhỉ!

    Trả lờiXóa
  6. Có gì mà mọi người xúc động dữ vậy.
    20 năm nay nó vẫn là nó. Từ khi lập nghiệp đến nay lên chức ông bà cả rồi. Ít nhất là 2 thế hệ "ra đi ra đi không quần không áo".

    Trả lờiXóa
  7. "Đoàn vệ quốc quân" mà ăn nhằm gì với TGB, "Hịch tướng sĩ" và "Tuyên ngôn độc lập" nó còn ko tha nữa là !
    Đúng là 20 năm nay nó vẫn thế.

    HMK6

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!