Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

Tây Nguyên

Hè năm 2005 mấy anh chị em nhà tôi rủ nhau đi Tây Nguyên. Người thì đi máy bay, người đi ô tô từ Hà Nội vào. người thì đi nghỉ sẵn ở trong đó rồi hẹn nhau ngày N có mặt ở Buôn Mê Thuột. Lâu rồi tôi không nhớ đó là vào tháng mấy, nhưng có lẽ là vào mùa hè. Chuyến đi thật thú vị. Chúng tôi cũng đến Bản Đôn cưỡi voi, vào nhà già làng Ama Kông, đi thăm mấy cái thác mà tên giống giống nhau. Sau BMT là Kon Tum. Sau KT thì một số bay ra bằng máy bay. Vợ chồng chị Thái, anh Thành và tôi đi Ford Ranger ra HN. Chúng tôi đi theo đường Hồ Chí Minh từ Kon Tum xuống Đà Nẵng thì ghé vào Hội An thăm con gái anh Thành đang "biệt phái" ở đó. Sau đó lại đi tiếp đường HCM ra...tôi không nhớ là đến đâu thì vào lại đường quốc lộ. Chuyến ấy tôi cũng chụp phong cảnh nhiều. Có vài kiểu ảnh tự cho là đẹp, và vài kiểu có tính "kể chuyện", tôi xin "bốt" lên đây.


Hình 1: Anh Thành mua sầu riêng cho con gái
Hình 2: Cây Kơnia
Hình 3: Những phiến đá tự nhiên mà như được xếp vào với nhau (Thác Dray Nur)
Hình 4: Nhà thờ cổ bằng gỗ ở Kon Tum

Hình 5: Thác Dray Nur và cầu vồng


20 nhận xét:

  1. Hình nào cũng đẹp, hoang sơ và hấp dẫn.
    Không biết bây giờ còn khg hay hai bên đường lại toàn nhà với nhà!
    Đố HB cái cây chơ vơ ở h.3 năm nay còn hay mất?

    Trả lờiXóa
  2. Hơi nghi ngờ cây gọi là "kơ nia" của HB, nó giống cây thao lao( bằng lăng rừng,săng lẻ)nhiều hơn.
    TM

    Trả lờiXóa
  3. @Anh TM: Đấy là người bản xứ chỉ cho bọn em đấy. Không tin, anh lên tận nơi mà xem!

    Trả lờiXóa
  4. @HB: Mình cũng muốn đi Tây nguyên mà chưa có cơ hội. Cậu hay đi, cứ chụp nhiều phong cảnh cho những bạn chưa biết được thưởng thức. Tấm hình thác và cầu vồng đẹp quá. Nếu tớ có, sẽ phóng to treo lên để "sướng" !

    Trả lờiXóa
  5. Hình chụp ở những "góc" ấn tượng và đẹp. Nghe nhiều hôm nay mới tường cây Kơnia. "không tin lên "trển" hỏi mà xem". Chịu! chủ yếu là tin tưởng thôi, nhưng thừa nhận bóng của nó sẽ rất tròn như lời bài hát vì tán cây như thế kia thì thuyết phục thôi. Cảm ơn HB.

    Trả lờiXóa
  6. ĐN nghĩa lại chửi đểu mấy tay kiểm lâm. Mà đúng thật! nếu có lên "trển" xem lại cái cây sẽ uổng công tốn tiền vì chắc gì cây đó còn tồn tại tới hôm nay.

    Trả lờiXóa
  7. Chuyến đi này HB còn lái Ranger trên đường HCM nữa, gọi là lấy tí cảm giác.

    Trả lờiXóa
  8. @ĐH: Cậu yên tâm, tớ còn nhiều ảnh lắm, sẽ "bốt" dần dần.

    Trả lờiXóa
  9. Ai bảo mèo con gọi đây là cây K'nia? Còn tạm chấp nhân nếu gọi cái cây mà anh Thành đi ngang qua khi mua sầu riêng cho con gái là cây K'nia vì không biết nó hình thù ra sao. Còn cái cây ở hình 2 chắc phải gọi là cây "Bú dù" mèo con ạ!

    Trả lờiXóa
  10. Bác Thành có "thửa" vài thang thuốc của AmaKong không đấy ? Nghe nói "hay" lắm ! A trưởng nhà em dạo này cứ "động viên" em đi lên Tây nguyên mà chụp ảnh.

    Trả lờiXóa
  11. @HA: Thêm vào từ điển các loại thực vật, cây trồng: Cây "bú dù".
    @ĐH: "Convert" bài của cậu xong lại fải dùng chút vốn liếng "mật mã" để "translate" nữa.

    Trả lờiXóa
  12. @Vinhnq: "Quấy rối" cậu quá. Tks!

    Trả lờiXóa
  13. Nghe nói AmaKong đã đòi lại được bản quyền cái thuốc "cỏ voi". Bây giờ mà mua thì chắc là đúng.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  14. Mèo con ơi, anh nghe ai đó nói cây Kơnia trên đó là cây Gạo dưới ta, chả biết thế nào?
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  15. @Hải Anh: "cái cây mà anh Thành đi ngang qua" đích thị là cây ... sầu riêng. Đừng cố gọi nó là cây kơ-nia mà bà con miệt vườn cười nhé. Không thấy quả trên cây à?

    Trả lờiXóa
  16. @Anh Chí: không phải đâu,quả cây kơnia nhỏ, hình như không có bông như quả cây gạo.

    Trả lờiXóa
  17. - HB gặp đúng "người bản xứ" chuyên bán mật gấu , mật ong, cao hổ...ở HN, SG rồi. Chắc ae ta phải lên đấy xem thật. Nếu đúng là cây kơnia thì may ra nó còn tồn tại. Bọn lâm tặc chả thèm "lườm" loại cây này.Nếu chỉ còn gốc, đích thị là cây bằng lăng.
    TM

    Trả lờiXóa
  18. hát :
    sáng em đi làm rẫy thấy cây kơ-nia mọc,
    chiều em đi làm rẫy thấy gốc kơ-nia còn,
    tối em đi... chẳng thấy kơ-nia đâu !

    Cái bọn "Cao tặc" (lâm tặc trên cao nguyên) thì kơ-nia cũng "chơi" luôn.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  19. A. Thành ơi! Em không biết lần này có lên blog được không? 3 lần rồi đấy! Lần nào "mạng" cũng không chấp nhận. Ghét quá! Nhưng mà:
    Cái cây mà anh "đi ngang qua", với em vẫn là cây K'nia có quả sầu riêng (mặc dù em không nhìn thấy quả đâu! Hahaha!) Nhưng nhìn thấy ông bố mua hứng khởi khi mua được quà cho con gái thì cả thế gian này cũng vui lây cùng anh rôi! Tuy nhiên, cây ấy vẫn là cây K'nia!

    Trả lờiXóa
  20. Em đánh máy hơi "chaập" một tí. A. Thành thông cảm đi!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!