Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

TĂNG ĐH VÀ HB....









9 nhận xét:

  1. @VA: Thks! Cậu "chua" thêm bên cạnh cái tên của mỗi loại thì hay quá. Hôm nào uống cafe ĐTH nhớ gọi bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  2. À! Các cậu "nghĩ" rằng, chỉ có các cậu biết chụp ảnh cây cảnh à? "Đây" cho xem nè!

    Trả lờiXóa
  3. Ak7 đi "một mình" ra công viên chụp ảnh tặng bạn ah?

    Trả lờiXóa
  4. @ak7, dachoak7: mấy "ông già" mang máy ảnh ra công viên chụp là phải hết sức cẩn thận không khéo là bị "mấy cháu" tịch thu mất máy ảnh đấy!
    Nhà em "chả dám đâu"!

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn AK7! Tớ thích nhất giò lan Hải Yến, vừa đẹp vừa thơm.

    Trả lờiXóa
  6. @LT &TT_:Về hưu,kg có việc làm để tăng thu nhập nuôi các cháu ăn học,nên đành phải làm pác thợ chụp dạo vậy.Miếng cơm manh áo, hết sức tế nhị nha!

    @ĐH:H3 là Hồ điệp,còn lại là họ Dendro...cả đấy (trừ cây kiểng Mai chiếu thủy ra).

    Trả lờiXóa
  7. ak7 "chụp dạo" vì "Miếng cơm manh áo" thật ko? Thế ai thanh toán cho những ảnh hoa này? Hay là "dạo" nên... " hết sức tế nhị nha!"

    Trả lờiXóa
  8. @HB; nhạc Trịnh buồn nên cứ nghĩ nó là vàng " buồn". Cây cơm nguội này nó vàng " tươi" thấy lạ mới nói thế hì hì.
    @ĐN: Mai ra lăng Bác nếu còn sẽ cố chụp xem thế nào.

    Trả lờiXóa
  9. Ơ này các ông ơi, tất cả các hoa trong hình đều có mỗi 1 tên là Phong lan hả?
    HCQuang

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!