Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

Lá rụng - một thoáng thu ở Brussel

Không biết các bạn đã chán chiêm ngưỡng « cây cơm nguội vàng », chán hít thở « mùi hoa sữa nồng nàn » chưa nhỉ ? Gửi các bạn một vài cái lá vàng trong khuôn viên Đại Học Tự do Brussel (VUB) chỗ tôi đang làm việc nhé. Hình 1: Tòa nhà của Viện Công nghệ Sinh học, nơi tôi hàng ngày ngó từ phong thí nghiệm tầng 7 xuống xem mấy cái lá rụng .Hình 2 : Khu ký túc xá sinh viên trong khuôn viên của trường. Ảnh chụp qua cửa kính phòng thí nghiệm tầng 7. Hình 3 : một buổi chiều lạnh nhưng đẹp trời. Tuy nhiên năm nay có vẻ mùa thu ở châu Âu không được đẹp như năm ngoái . Hình 4 là khuôn viên của trường chụp cùng thời gian này năm ngoái. Còn hình 5 là ảnh chụp cùng thời kỳ ở một công viên bên London.
EGK9


















15 nhận xét:

  1. Sao EGK9 không tự bốt mà lại là HB bốt?

    Trả lờiXóa
  2. Mùa Thu ở xứ lạnh thấy rõ ràng và tuyệt đẹp.
    Lại có mấy con "vịt giời" nhậu xong đi lang thang.
    Xứ lạnh cây cối coi tự nhiên, chẳng bù cho hình trên(Bài của HB) ở xứ nhiệt đới, lại là ở rừng Tây Nguyên mãi mới vồ được 1 cây tạm gọi là cổ thụ.

    Trả lờiXóa
  3. Những cái ảnh rất " môi trường". Phong cảnh đẹp,sạch, thanh bình quá sao không thấy ai ra ngắm nhỉ ?
    Mấy con chim ấy là ngỗng trời đấy ĐN, thịt thơm phải biết...
    TM

    Trả lờiXóa
  4. Thế mới gọi là mùa thu vàng! Hình 4 có màu "levitan" quá!

    Trả lờiXóa
  5. @EGK9: Tất nhiên màu sắc HN thì ko chán đâu.
    Hình phù hợp với mùa và tâm trạng của Tư lắm. Rất cám ơn.

    @HB:Đã qua trường lớp amateur rồi, nên có con mắt hoạ sĩ lắm. Đúng là phong cảnh mang hơi hướm Levitan, ko chỉ riêng H.4. Tư cũng tính nói dzậy nhưng đã có đồng tuế nói rùi.

    @TM: Đáng lẽ pác nên chuyển qua làm chủ quan nhậu dã vị được rồi.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  6. Đẹp và thật thanh bình! Sau một tuần làm việc "vất vả gần chết" mà được chiêm ngưỡng cảnh "có hồn" như vậy thì thấy thật nhẹ nhõm và tĩnh tại!
    Thanks!

    Trả lờiXóa
  7. Nhầm, nhầm! Hình 3 mới là hình giống màu "levitan".

    Trả lờiXóa
  8. @: H.B:Đúng rồi H.3 Levitan vẽ ở hồ giảng võ cạnh đó có cái chung cư?
    @: 4SG: 4 ơi cưng bơm láo cũng đươc của ló đấy

    Trả lờiXóa
  9. Hà... hà... mừng hết lớn. Lần đầu được "thống chế" khen.
    Sẽ phấn đấu nâng cao trình độ "bơm" náo hơn.

    Be... be...

    4 SG

    Trả lờiXóa
  10. Màu của mùa thu bên Tây đúng là có màu vàng. Hồi sống bên Đức, đầu nhà tôi có mấy cây sồi, lá sồi chuyển từ đỏ sang vàng rồi rụng kín đường. Nhớ!

    Trả lờiXóa
  11. Cảnh mùa thu bên Tây rất đẹp, nhưng chỉ làm cho người xa xứ thêm buồn vì quá vắng vẻ và sạch sẽ. Thưởng thức 1 vài ngày thì rất thích, nhưng cả vài tháng thì...
    Rất chia sẻ với EGK9 và các bạn xa xứ.

    HMK9

    Trả lờiXóa
  12. Ối, ối! HMK6 rồi, bây giờ lại có cả HMK9 nữa à?

    Trả lờiXóa
  13. Tại sao ko, bởi vì thực tế HMK6cũng là tướng công chớ bộ!! Suy ra phải có ai đó là K9 của HM, thành ra phải có HMK9.

    Sắp tới sẽ có 4SGK9 chăng? Vấn đề quan trọng là ai đây?

    hí... hí.. hí...

    4SG

    Trả lờiXóa
  14. Theo logich của 4SG thì 4SGK9 sẽ là K9 của 4SG. Nếu bản thân 4SG còn chưa biết là ai thì liệu ai sẽ biết đây. Hay 4SG có nhiều candidat quá (kiểu A phó của C trưởng KV.K7) nên sợ ưu tiên ai đó thì sẽ bị rắc rối!!!!

    Trả lờiXóa
  15. Hôm wa, họp cựu TSQ khu vực TP. HCM, nhiểu pác U80 rất khóai danh hiệu Troi K9, nhất là pác nào còn biết Internet.
    Thành thữ 4SGk9 sẽ nhìu chăng, vì tư có nhìu anh chị TSQ đồng hương thời KCCP lắm.
    Dzậy đó, EGK9.

    4 SG

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!